Cậu bé mất tích 'bí ẩn' cả tháng và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt

Một cậu bé 15 tuổi ở xã Hòa Sơn, Đắk Lắk mất tích một cách đầy "bí ẩn" cả tháng nay, gia đình cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy.

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 1.

Anh Cung và tấm ảnh đứa con trai mất tích cả tháng nay - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 18-8, căn nhà gỗ lụp xụp dưới chân núi ở thôn 8, xã Hòa Sơn đượm buồn, chất chứa sự mong ngóng, lo âu của người thân khi một tháng nay, em L.V.M. (15 tuổi) mất tích một cách "bí ẩn".

Anh Lê Văn Cung (36 tuổi) cùng chị Phạm Thị Hương (36 tuổi) cứ nhìn ra đầu ngõ, hy vọng một phép màu nào đó đưa bước chân cậu con trai của mình về nhà.

Con không đi nổi nữa, cứu con với

Anh Cung đôi mắt đỏ hoe, kể rằng hai vợ chồng có 3 người con, M. là con trai đầu. Lúc M. còn nhỏ, thấy con có những biểu hiện hơi bất thường, anh chị đưa đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói M. bị trầm cảm, các khả năng về trí tuệ bị chậm.

Năm 2024, M. bị bệnh động kinh. Từ đó định kỳ gia đình đưa em đến bệnh viện khám, nhận thuốc về uống. 

Anh Cung cho hay từ nhỏ đến nay M. không đi học, được ba mẹ cho ở nhà. Sáng 17-7, M. vẫn bình thường, đi chơi quanh xóm, còn vợ chồng anh lên rẫy sầu riêng làm việc.

Sau đó M. vào rẫy của một người thân trong gia đình chơi. Đến khoảng 16h cùng ngày, cậu đi lang thang trong khu vực rẫy, được người bác của mình đưa về nhà.

Khoảng 17h, M. điện thoại cho mẹ gọi về nhà ăn cơm. "Vợ tôi nói mẹ bận hái đậu, ráng tí nữa mẹ về. Sau đó. M. bỏ đi khỏi nhà. Gia đình cũng nghĩ cháu đi chơi quanh xóm rồi về như mọi khi, nhưng đến tối không thấy về, gọi điện không thấy bắt máy", anh Cung kể.

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 2.

Anh Cung nhìn về phía núi nơi "nghi" con mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Đến 20h cùng ngày không thấy con về, hai vợ chồng gọi điện liên tục, sau đó M. bắt máy, trả lời: "Con ở trên rừng".

"Tôi vội vàng lấy xe máy chở đứa con gái cầm điện thoại gọi qua Messenger cho M. để định vị chỗ nào trên núi mà tìm kiếm, đưa con về nhà. M. nói đang ở rừng rồi, đi không nổi nữa. Tôi bảo con hú to lên để ba biết chỗ nào mà tìm, cháu hú lên trong điện thoại, nhưng mình bên ngoài núi không nghe được và cũng không xác định được chỗ nào", anh Cung buồn bã nhớ lại.

Anh kể đến 21h30 ngày 17-7, M. gọi cuộc cuối cùng, nói: "Ba lên dắt về chứ con không đi được nữa rồi. Ba cứu con với!". 

Đó là cuộc gọi sau cùng mà anh Cung liên lạc được với con trai. Anh nhớ trong màn hình Messenger lúc đó trời rất tối, nhưng anh vẫn thấy mặt con. Người thân trong gia đình cùng hàng xóm đã kéo nhau lên rừng tìm kiếm cả đêm suốt sáng nhưng không thấy M..

"Đến sáng sớm hôm sau tôi lên lại núi kiếm con nhưng cũng không có kết quả. Tôi báo lực lượng chức năng thôn cùng tìm cả ngày 18-7 cũng không thấy tung tích con đâu. Nhiều ngày sau đó nữa tìm kiếm cũng không có một dấu tích nào của con để lại", anh Cung nhớ lại.

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 3.

Hai vợ chồng anh Cung lo lắng, mong ngóng tung tích con trai - Ảnh: LÊ TRUNG

Mong phép màu đến với con

Theo anh Cung, lực lượng chức năng của xã, tỉnh cũng đã phối hợp với gia đình, người dân địa phương đến khu vực núi thôn 8 hỗ trợ tìm kiếm tung tích cháu M.. Họ còn đưa cả chó nghiệp vụ, flycam quần thảo ở khu vực núi nơi "nghi" cậu bé mất tích, tìm suốt 10 ngày cũng không tìm thấy M.. 

"Cầu mong có một phép màu để tìm thấy con. Nhưng thời gian mất tích hơn một tháng nay, gia đình dần hết hy vọng", anh Cung rơm rớm.

"Mong ước của hai vợ chồng tôi bây giờ là tìm được con đưa về nhà, "sống thấy người, chết thấy xác". Gần cả tháng nay ngày nào tôi cũng nhìn ra ngõ mong con trở về nhà nhưng không thấy tung tích gì về con cả, hai vợ chồng tôi buồn lắm", chị Hương (mẹ M.) nói. 

Còn bà Thái Thị Luyến (70 tuổi, bà nội M.) nói rằng cả tháng nay cứ mong ngóng tìm được cháu. "Cầu mong sao có phép màu nào đó tìm được cháu nội tôi để trở về nhà", bà khóc.

Lãnh đạo Công an xã Hòa Sơn cho biết sau khi cháu M. mất tích, lực lượng chức năng của xã như: công an, quân sự, dân quân, an ninh trật tự cơ sở cùng với người dân địa phương đã triển khai tìm kiếm nhiều ngày liền nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chính quyền xã cũng chỉ đạo các ban ngành tham gia, phân công từng lực lượng để hỗ trợ gia đình tìm kiếm tung tích cháu M..

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 4.

Khu vực núi ở thôn 8, xã Hòa Sơn nghi cháu M. mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 5.

Bà nội cháu M. đau buồn khi chưa tìm thấy cháu - Ảnh: LÊ TRUNG

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cậu bé mất tích - Ảnh: Người dân cung cấp

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 7.

Dùng flycam để tìm kiếm - Ảnh: Người dân cung cấp

Cậu bé mất tích bí ẩn cả tháng trời và hành trình tìm kiếm đầy nước mắt - Ảnh 9.10 ngày ngóng con rơi xuống biển ở Mũi Nghê: Nằm viện vì rắn cắn, phơi mình trên bãi cát chờ con

Người mẹ vừa bị rắn lục cắn phải nhập viện đã xin về để tiếp tục tìm con. Người cha ngày hai lần bám dây xuống Mũi Nghê, nơi con gái gặp nạn, khấn vái giữa ghềnh đá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất