14/10/2020 09:02 GMT+7

Cả xã với hơn 1.700 hộ dân bị ngập, cô lập

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chuyến đưa hàng cứu trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp về xã Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đều phải tập kết hàng tại cầu An Mô.

Cả xã với hơn 1.700 hộ dân bị ngập, cô lập - Ảnh 1.

Hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ theo những chiếc ghe đến từng thôn xóm xã Triệu Long, Huyện Triệu Long, Quảng Trị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Toàn xã bị cô lập rồi. Xã có hơn 1.700 hộ dân đã bị ngập hết. Điểm cao nhất có thể tập kết hàng là cầu An Mô" - ông Lê Quang, chủ tịch UBND xã Triệu Long, thông tin.

Trận lụt ngày 12-10 cũng là đợt ngập thứ ba mà người dân xã Triệu Long hứng chịu trong sáu ngày qua. Nhưng đợt lụt này cũng xác lập một kỷ lục buồn vì theo những cán bộ ở đây, toàn xã chỉ có ba nhà thoát ngập. Đó là ba ngôi nhà nằm ở doi đất bên cầu An Mô, nơi chúng tôi tập kết hàng hóa. Toàn bộ các con đường trong xã đều bị nhấn chìm sâu. Do đó hàng hóa phải tập kết từ cầu An Mô để phân nhỏ ra, đưa xuống những chuyến đò chạy về các xóm để nhanh chóng trao tận tay những người dân đang gặp khó trong lũ. 

Chuyến hàng của báo Tuổi Trẻ được vận chuyển về xã Triệu Long ngày 13-10 gồm mì gói, nước, gạo... cùng những nhu yếu phẩm cần thiết nhất với người dân lúc này.

Cùng tập kết tại An Mô còn có nhiều nguồn hàng cứu trợ của các đơn vị cũng được đưa lên ghe, chuyển đến tay từng người dân. "Anh đi với tôi về Bích La Thượng, thôn này gần nhất nhưng cũng ngập nặng nhất vì gần sông. Bà con đã sáu ngày qua ở cứng ngắc trong nhà rồi" - anh Lê Thiên Sơn, bí thư Đoàn xã Triệu Long, thở dài nói với chúng tôi.

Đoạn đường từ An Mô về Bích La Thượng chừng hơn 1km nhưng phải mất hơn hai tiếng đi ghe mới đến nơi vì nước chảy xiết. Đến khi vào làng, ghe liên tục bị kéo vào hàng rào. Khi ghe tấp vào nhà anh Nguyễn Hoàng thì có 3 gia đình cùng trú ngụ ở đây. Được tiếng là ổn nhất trong xóm nhưng nhà anh Hoàng cũng bị nước ngập cả mét, nên mấy đứa nhỏ con anh phải ngồi co ro trên giường. Ghe không vào được nên hai thanh niên trong nhà phải lao ra giữ đầu ghe để anh Hoàng tới vác gạo cùng mì gói, nước uống vào.

Băng qua cánh đồng mênh mông biển nước, chúng tôi ghé vào nhà ông Nguyễn Văn Mường (74 tuổi) và bà Đoàn Thị Lan (70 tuổi). Tuổi cao, hai ông bà đành co cụm trong nhà suốt sáu ngày qua. Mất điện, điện thoại cũng hết pin nên khi có ghe máy chạy vào ngôi nhà trơ trọi này thì ông Mường, bà Lan nhìn chúng tôi rưng rưng nước mắt. "Đời tôi chưa thấy nước lụt kéo dài cả tuần như lần này, mà lại lụt lớn hơn năm 1999 nữa. Cứ tưởng nước vào rồi rút ra, chứ không ai nghĩ cảnh ở giữa biển nước mênh mông như thế này" - ông Mường nói.

Ông Mường cho đoàn biết lúc chạy lũ, một phần gạo đã bị ngâm nước nên những ngày qua hai ông bà ăn uống dè sẻn, cầm chừng. Hai chiếc giường vợ chồng ông ghép lại phần kê ván cho gà trèo lên, phần ông bà ngủ. Bà Lan vừa đưa tay đón lấy thùng mì gói vừa cảm ơn, nói: "Nước sạch hết có thể hứng nước mưa nhưng gạo ướt, mốc thì đói. Những ngày tới chúng tôi chưa biết ăn chi. Chúng tôi rất biết ơn và mừng vì có đoàn cứu trợ đến".

Ông Lê Quang, chủ tịch UBND xã Triệu Long, cho biết hiện tất cả các tuyến đường vào xã đều bị ngập nước nên ở đây nhiều nhà bị cô lập gần một tuần nay. Những ngày qua, nhiều trường hợp sản phụ đi cấp cứu, người già cần đi bệnh viện liên tục gọi về xã nhờ ứng cứu.

"Chúng tôi cũng ứng trực 24/24 giờ suốt tuần qua. Thế nhưng tất cả đường đi lại trong xã đều ngập sâu. Chính vì vậy, lực lượng trực đôi khi cũng không thể ứng cứu kịp thời theo yêu cầu của người dân. Ngay như công tác cứu trợ, hiện xã cũng thiếu thuyền bè để vận chuyển hàng vào cung cấp kịp thời cho những hộ dân ở tất cả các thôn xóm" - ông Quang bày tỏ.

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước

TTO - Không còn con đường nào 'nằm' trên mặt nước, đó là tình cảnh vừa bị cô lập, vừa chìm trong nước lũ mà xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đang đối mặt. Hàng hóa mà báo Tuổi Trẻ và các đoàn cứu trợ khác đã về đến các thôn xóm xã này.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên