13/10/2020 20:56 GMT+7

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Không còn con đường nào 'nằm' trên mặt nước, đó là tình cảnh vừa bị cô lập, vừa chìm trong nước lũ mà xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đang đối mặt. Hàng hóa mà báo Tuổi Trẻ và các đoàn cứu trợ khác đã về đến các thôn xóm xã này.

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 1.

Một hộ dân có nhà bị ngập hơn 1m nhận hàng tiếp tế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Do mưa lớn suốt tuần qua, cả xã Triệu Long không còn con đường nào trên mặt nước. Toàn xã có hơn 1.700 hộ bị ngập. Hàng hóa báo Tuổi Trẻ và các đoàn cứu trợ khác phân phát về xã phải để ở cầu An Mô rồi từ đó phân nhỏ ra những chuyến đò chạy về các xóm.

Ông Lê Quang - chủ tịch xã Triệu Long - cho biết hiện tất cả các tuyến đường vào xã đều bị ngập, nhiều nhà dân bị cô lập suốt 6 ngày trời. Nhiều trường hợp sản phụ, người già cần đi bệnh viện, cấp cứu liên tục gọi về xã nhờ ứng cứu.

"Chúng tôi cũng ứng trực 24/24 cả tuần qua nhưng do cả xã không còn đường nào đi lại được nên lực lượng kham không hết. Hiện rất thiếu thuyền bè đi lại để phân phát hàng cứu trợ cho các thôn xóm" - ông Quang nói.

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 2.

Điểm cao nhất, cũng là cửa ngõ vào xã này là cầu An Mô, nơi tập kết hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ khác - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 3.

Hàng hóa cứu trợ đi theo những chiếc ghe len lỏi vào từng thôn xóm đưa đến tay bà con - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 4.

Một ngôi nhà ở xóm Rào Hạ chìm trong nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 5.

Nước sạch và thức ăn nhanh như mì gói, lương khô là nhu yếu phẩm người dân đang cần lúc này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 6.

Một hộ dân ở thôn Bích La Thượng nhận hàng từ đoàn cứu trợ, đã 6 ngày liên tiếp hộ dân này bị cô lập vì nước lũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 7.

Gần sông nên nước lũ ở xã Triệu Long chảy rất xiết, nhiều nơi các hộ dân phải lội ra nhận hàng do ghe không vào nhà được - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 8.

1.700 hộ bị ngập ở xã Triệu Long đang rất cần các nhu yếu phẩm thiết yếu sau 6 ngày bị cô lập trong nước lớn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 9.

Ngập nặng, nhiều hộ dân trong xã mất trắng đàn gia cầm do chạy lụt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ vào nơi không còn thấy đường nào trên mặt nước - Ảnh 10.

Toàn xã Triệu Long có 1.700 hộ bị ngập lụt suốt 3 đợt lũ kéo dài 6 ngày vừa qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều làng ở Quảng Trị vẫn ngập trong biển nước Nhiều làng ở Quảng Trị vẫn ngập trong biển nước

TTO - Đến chiều 10-10, mặc dù mưa đã bắt đầu ngớt tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhưng nước lũ vẫn chưa rút nhiều. Ở đây vẫn còn rất nhiều ngôi làng bị bao vây, cô lập trong biển nước.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên