19/03/2020 19:24 GMT+7

Ca sỹ Phi Nhung: Hạnh phúc khi được làm bà mẹ đông con nhất V-biz

THIÊN THANH
THIÊN THANH

TTO - Ở đâu khó, ở đó có Phi Nhung. Đặc biệt là với những em bé bị bỏ rơi, hay những giọng ca nhí triển vọng nhưng hoàn cảnh khó khăn, Phi Nhung đều nhận nuôi nấng, chăm sóc không khác gì con ruột.

Ca sỹ Phi Nhung: Hạnh phúc khi được làm bà mẹ đông con nhất V-biz - Ảnh 1.

Không chỉ để lại cho đời những lời ca tiếng hát dạt dào tình cảm, ca sĩ Phi Nhung còn âm thầm giúp đỡ rất nhiều mảnh đời khó khăn

“Nữ hoàng băng đĩa" một thời cho biết cô xây nhà mồ côi, nhận nhiều con nuôi vì bản thân cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thiếu tình thương của ba lẫn mẹ.

So với bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa, Phi Nhung có nét đẹp và giọng hát thật khác biệt khi mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt (ba là người Mỹ và mẹ là người Việt). 

Cô kể, mình xa mẹ từ nhỏ bởi ở thời điểm đó nhà nào mà có con lai sẽ bị chê cười, ảnh hưởng đến gia đình. 

“Từ nhỏ, tôi đã được để ở chùa, không được ở trong nhà, một tháng sau sinh tôi mới được ngoại đem về. Lúc đầu ông ngoại không đồng ý, sau thấy dễ thương mới cho ở trong nhà. Mẹ tôi đi lấy chồng, tôi chưa bao giờ được gọi má, cũng không được gặp má”, Phi Nhung nhớ lại.

Tám tuổi, Phi Nhung mới được mẹ đón về ở chung với năm người em cùng mẹ khác cha. Nhưng chỉ được hai năm, mẹ của cô qua đời. Gia cảnh khó, Phi Nhung chỉ học đến hết lớp 6, rồi phải phụ làm nghề may để kiếm sống. 

Trước đó Phi Nhung không bao giờ được mẹ nhắc đến ba cô, vốn một quân nhân Mỹ đồn trú tại Pleiku, trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. 

“Tôi không biết ba mình là ai và không có nhiều thời gian được ở bên cạnh má nhưng rất thần tượng má. Tôi thèm gọi chữ má nhưng không dám gọi như mấy chị em khác. Tôi thèm lắm nhưng chỉ đến khi má chết, tôi mới dám cầm chân má và khóc. Tôi nói rằng sẽ thay má nuôi các em ăn học”, nữ ca sĩ kể.

Ca sỹ Phi Nhung: Hạnh phúc khi được làm bà mẹ đông con nhất V-biz - Ảnh 2.

Hơn 10 năm qua, Phi Nhung "cày" hết công suất, từ ca hát, đóng kịch, đóng phim, làm giám khảo các sô truyền hình... để dành tiền chăm lo cho 23 đứa con nuôi, phần lớn là các trẻ mồ côi được gửi ở chùa Pháp Lạc (Bình Phước).

Lời hứa đó đã được thực hiện. Nữ ca sĩ sinh năm 1972 thổ lộ: “Tôi làm nhà mồ côi, cho các em nhỏ gọi tôi bằng má, nó cũng như bù lại cái hồi nhỏ tôi không có má để gọi. Và tôi hiểu tiếng gọi đó thiêng liêng và giá trị cỡ nào”.

Cách đây 11 năm, nhờ mối duyên lành, Phi Nhung gặp 18 trẻ mồ côi được các sư cô nuôi dưỡng tại chùa Pháp Lạc ở Bình Phước. Ngôi chùa được tu sửa lại bằng tiền túi của Phi Nhung và bạn bè thân hữu để các con mình có nơi ăn ở khang trang. Cô còn mở một chuỗi nhà hàng thuần chay để có thêm tiền chăm lo những đứa con nuôi của mình.

Ca sỹ Phi Nhung: Hạnh phúc khi được làm bà mẹ đông con nhất V-biz - Ảnh 3.

Phi Nhung mở nhà hàng thuần chay để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các con nuôi. Thực đơn ở đây đều do cô lựa chọn và sáng tạo, chế biến cùng đầu bếp. Trong đó, các món cô tâm đắc là: Cà tím cự đà, gỏi thanh lương, lẩu chao, hủ tiếu đen...

“Đến nay các con đều đã lớn, đều được Phi Nhung cho tìm hiểu nguyện vọng để gửi đến chùa và trường học tự tế. Một vài con có năng khiếu nấu ăn, Phi Nhung cũng cho ra Buddha Chay phụ bếp hoặc chạy bàn, như một cách rèn luyện để các con biết yêu lao động, biết giá trị của đồng tiền và biết giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ Phi Nhung nuôi các em nhỏ sau này", nữ ca sĩ tâm sự cùng Tuổi Trẻ Online.

Không chỉ nuôi trẻ mồ côi, Phi Nhung còn có ba con nuôi từ những chương trình tìm kiếm tài năng ca hát nhí là: Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân, vốn nhiều tài năng nhưng hoàn cảnh khó khăn. 

“Các con còn đang tuổi đi học nên tôi muốn các con chuyên tâm cho việc đến trường, thời gian còn lại có thể học thanh nhạc hoặc các kỹ năng hỗ trợ cho việc trình diễn. Chỉ khi nào các con được nghỉ hè, lễ tết hoặc cuối tuần, tôi mới đồng ý cho con đi biểu diễn hoặc quay video clip. Phải chuyên tâm học văn hóa và học hát thật nghiêm túc thì sau này mới được khán giả đón nhận khi biểu diễn chuyên nghiệp”, Phi Nhung nói.

Vậy còn con ruột của mình? Phi Nhung, trong nhiều năm, giữ bí mật vì không muốn gây sự chú ý. Mãi đến tháng 6-2017, nữ ca sĩ Áo mới Cà Mau mới "khoe" cô con gái tên là Wendy.

Wendy theo ngành y, vẫn thường góp tiền giúp mẹ nuôi các em và theo Phi Nhung về Việt Nam, tham gia các chuyến đi thiện nguyện. 

"Còn một lời hứa với mẹ là về Việt Nam thăm khám bệnh cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Từ giờ phút này mẹ con mình bắt đầu thực hiện ước mơ này nha con", nữ ca sĩ từng nhắn nhủ với con gái.

Ca sỹ Phi Nhung: Hạnh phúc khi được làm bà mẹ đông con nhất V-biz - Ảnh 4.

Là một trong những nghệ sĩ tiên phong giúp đỡ bà con bị hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, ca sĩ Phi Nhung đã có chuyến về Giòng Trôm, Bến Tre hôm 13-3 để đào giếng, tặng máy bơm nước và các thùng nước sạch cho người dân ở đây

"Thấy ai khó thì mình giúp bằng hết sức của mình và kêu gọi thêm những tấm lòng vàng khác. Rất nhiều người khi thoát nghèo, thoát khổ rồi lại cùng Phi Nhung giúp tiếp những người khác. Vậy là hạnh phúc lắm rồi!" - nữ ca sĩ tâm sự. 

Chuyên đề "Yêu mình, Yêu người" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Maggi nhằm tri ân phụ nữ 8-3, khuyến khích chị em tạo ra hạnh phúc cho bản thân lan tỏa đến mọi người.

Hoàng Bách, Tuấn Hưng hiến máu, Phi Nhung phát khẩu trang phòng virus corona Hoàng Bách, Tuấn Hưng hiến máu, Phi Nhung phát khẩu trang phòng virus corona Phi Nhung cùng các con nuôi tung Mùa xuân hạnh phúc Phi Nhung cùng các con nuôi tung Mùa xuân hạnh phúc Phi Nhung tham gia Phi Nhung tham gia 'Điều ước thứ 7' để tìm em bà con
THIÊN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên