20/06/2022 06:26 GMT+7

Cả nhà kéo nhau trekking, camping trong hè 2022

KIM ANH
KIM ANH

TTO - "Lần leo núi Dinh đầu tiên, hai con tôi cũng than mệt, than mỏi chân. Có những lúc hai con tưởng như bỏ cuộc nhưng tôi cứ nói cố lên. Đến đỉnh Đá Bàn, cả con và mọi người đều rất sung sướng".

Cả nhà kéo nhau trekking, camping trong hè 2022 - Ảnh 1.

Nhiều gia đình leo núi Dinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: C.K

Hè năm nay, nhiều đơn vị tổ chức các chương trình trekking (leo núi), camping (cắm trại) dành cho trẻ em cùng gia đình có thêm những trải nghiệm. Trong khi đó, nhiều gia đình khác tự thiết kế những chuyến lên rừng xuống biển, đi về trong ngày.

"Sau khi hết học kỳ II, tôi liền dẫn hai con trai cùng với đám bạn của chúng chinh phục núi Dinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáng sớm đi chiều tối về ngay trong ngày. Tụi nhỏ rất thích thú vì chỉ một ngày mà vừa leo núi lại được xuống tắm biển", chị Lâm Ngọc Quý (Q.11, TP.HCM) cho hay.

Leo núi như chinh phục chính mình

Mỗi chuyến đi của gia đình chị Quý luôn có những gia đình khác tham gia. Và mỗi chuyến đi, con chị là "hướng dẫn viên" nói cho các bạn của mình biết về một số loài cây dọc tuyến đường leo lên núi. Chính vì lẽ đó mà dù leo đến lần thứ năm, hai bạn nhỏ vẫn rất háo hức cho những chuyến tiếp theo.

Sớm mai rời khỏi TP.HCM xuống đến điểm tập kết chân núi Dinh, cả đoàn đã ăn sáng trên xe do vậy hành trình chinh phục đỉnh núi khá nhanh. Gần chục cây số đường núi dù khó đi nhưng các bạn nhỏ luôn được ba mẹ động viên lên đỉnh núi sẽ ngắm cảnh rừng núi hùng vĩ.

"Lần leo núi Dinh đầu tiên, hai con tôi cũng than mệt, than mỏi chân. Có những lúc hai con tưởng như bỏ cuộc nhưng tôi cứ nói cố lên, mỗi bạn lại cầm cây gậy chống để rướn bước chân đi tiếp. Đến đỉnh Đá Bàn nơi nhiều người muốn chinh phục trên con đường trekking núi Dinh thì cả con và mọi người đều rất sung sướng. 

Mỗi chuyến đi, con tôi như được vượt lên chính bản thân con chứ không chỉ là ngọn núi", chị Quý bộc bạch.

Chị Nguyễn Thanh Mai (Hóc Môn) đã khởi động mùa hè rộn rã cho con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi bằng chương trình trải nghiệm tại rừng Mã Đà (Đồng Nai) theo tour. Vợ chồng chị cùng hai con đã có những phút giây thư giãn bên nhau, xuyên rừng, tắm suối, đốt lửa trại cùng đoàn và ngắm bình minh trong rừng. 

"Hai năm qua các con đã gần như không có mùa hè nên năm nay tôi đã tìm mấy chuyến đi trải nghiệm cùng thiên nhiên như leo núi, cắm trại trong rừng, vào bản làng người đồng bào để cùng nhau gặt lúa... Các cô chú còn dạy các con về các loài thực vật, động vật và biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường", chị Thanh Mai chia sẻ.

Cả nhà kéo nhau trekking, camping trong hè 2022 - Ảnh 2.

Các bạn nhỏ cùng chèo sup với người lớn trên hồ Trị An - Ảnh: C.K.

Cắm trại bên suối - dấu ấn với con trẻ

Khá nhiều gia đình khác chọn đưa con ra khỏi trung tâm TP, về với vùng rừng núi, sông nước Trị An (Đồng Nai), tắm suối, chèo sup trên lòng hồ và cắm trại bên bờ suối hay bờ hồ, bày tiệc nướng rồi ngủ giữa không gian thiên nhiên.

Anh Trần Mạnh Cường và chị Nguyễn Mỹ Hằng (Q.7) đưa hai con nhỏ một bé 13 tuổi, một bé 9 tuổi đến đây, cho biết đến với thiên nhiên để các con cảm nhận bầu không khí trong lành, phong cảnh tuyệt vời, những góc nhìn về cuộc sống hoang dã, những buổi tối với ánh sáng của muôn ngàn vì sao trên bầu trời, hạn chế dùng thiết bị điện tử. 

"Mỗi lần phải đi rừng hay lội suối, các con hơi mệt nhưng khi vượt qua, các con cảm thấy tự tin hơn và rất thoải mái", anh Cường nói.

Thiết kế những chương trình trải nghiệm cùng thiên nhiên cũng là cách góp phần giáo dục trẻ nên anh Vũ Đức Sinh đã tổ chức chương trình trải nghiệm hè tại nông trại du lịch sinh thái Hoa quả sơn Trị An (Đồng Nai) vào mùa hè này. 

Anh cho biết: "Với chi phí thấp nhất có thể, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ cùng gia đình những trải nghiệm với thiên nhiên như tắm suối, chèo thuyền trên hồ, làm vườn, tham quan rừng Nam Cát Tiên".

Trại hè "Vui cùng làn nước xanh" diễn ra từ 11-7 đến 16-7, đang được Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên TP (Thành đoàn TP.HCM) tại Cần Giờ chiêu sinh các bạn từ 6 - 11 tuổi.

Các bạn nhỏ sẽ được về với thiên nhiên, khám phá rừng ngập mặn và rèn luyện các kỹ năng sống như kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước, biết tự chăm sóc bản thân, gấp chăn mền, rửa chén, pha nước uống, học cách nói lời cảm ơn, xin lỗi...

Tôi ít leo núi ở Việt Nam, bởi đi nước ngoài... tiện hơn Tôi ít leo núi ở Việt Nam, bởi đi nước ngoài... tiện hơn

TTO - Các hành trình leo núi ở Việt Nam thường ít bên cung cấp dịch vụ, và dựa trên hợp đồng miệng, không rõ ràng những cam kết của bên hướng dẫn/ hỗ trợ khuân vác.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên