30/07/2021 21:05 GMT+7

Cả nhà 6 người ở Thủ Đức đã 'đánh bại' COVID ra sao?

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Giữ tinh thần lạc quan, ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn… là 'chìa khóa' mà những gia đình có nhiều thành viên mắc COVID-19 đã làm để chiến thắng dịch bệnh, đoàn tụ cùng nhau.

Cả nhà 6 người ở Thủ Đức đã đánh bại COVID ra sao? - Ảnh 1.

Gia đình chị Nguyễn Thị Điệp có 6 người mắc COVID-19 đến nay đã hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện về nhà - Ảnh: NVCC

Tròn 3 ngày từ khi xuất viện, cả gia đình 6 người của chị Nguyễn Thị Điệp (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã chiến thắng COVID-19. Giờ đây cả nhà có thể quây quần vui vẻ sống cùng nhau.

Gia đình chị Điệp có 7 người, chỉ chồng chị có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 11-7, chị Điệp cùng 5 thành viên khác, trong đó có người mẹ 85 tuổi và bé trai 4 tuổi, phải vào Bệnh viện dã chiến số 6 để điều trị COVID-19.

"Khi thấy mình có các biểu hiện mất khứu giác, vị giác, sốt, ho, khó thở, tôi đã nghĩ ngay tới COVID-19. Không ngoài dự đoán, cả gia đình 6 người xét nghiệm đều có kết quả dương tính.

Nhưng nếu tôi gục ngã ngay lúc này, mẹ và các con sẽ ngã theo, nên tôi luôn động viên và khuyên các con cố gắng không có gì phải sợ", chị Điệp bùi ngùi nhớ lại.

Điều chị Điệp lo lắng nhất là mẹ mình đã 85 tuổi, còn mắc thêm bệnh nền huyết áp, hở van tim, riêng bé nhỏ nhất 4 tuổi may mắn chỉ có triệu chứng nhẹ, nên chị luôn động viên cả gia đình cùng cố gắng.

"Những lúc chới với nhất, tôi lại nhìn thấy hình ảnh các y bác sĩ ướt đẫm mồ hôi, trong bộ đồ bảo hộ, nên lại tự động viên mình và các thành viên trong gia đình cố gắng. Các y bác sĩ giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình, ân cần, chu đáo. 

Dù ăn không nổi, không cảm nhận được mùi vị thức ăn nhưng tôi cùng các con vẫn cố ăn uống đầy đủ, thuốc không được bỏ lỡ lúc nào", chị Điệp kể.

Cả nhà 6 người ở Thủ Đức đã đánh bại COVID ra sao? - Ảnh 2.

Chồng chị Điệp vẫn luôn vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ gửi quà đến những nơi khó khăn ở Bình Dương, TP.HCM - Ảnh: NVCC

Không những vậy, chị Điệp còn là người phía sau động viên chồng đừng quá lo lắng cho gia đình, dành thời gian giúp đỡ những người khó khăn hơn. Chồng chị đã vận động thêm nhóm thiện nguyện gửi thực phẩm đến những nơi khó khăn ở Bình Dương và TP.HCM.

Đến ngày 27-7, cả gia đình 6 người có thể xuất viện cùng nhau, mọi người đều khỏe mạnh, không có bất cứ triệu chứng gì, gia đình chị vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm tại nhà.

"Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng chăm sóc sức khỏe cho chính mình cũng là giúp ích cho xã hội", chị Điệp chia sẻ.

Cả nhà 6 người ở Thủ Đức đã đánh bại COVID ra sao? - Ảnh 3.

Những giấy tờ xuất viện của 6 thành viên, chị Điệp sẽ cất mãi như là một kỷ niệm đẹp của gia đình - Ảnh: NVCC

Còn gia đình chị Trương Thị Thủy (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) có 3 người mắc COVID-19. "Chúng tôi phát hiện nhiễm COVID-19 từ gia đình hàng xóm. Khi cả nhà có kết quả dương tính, mỗi người một bộ đồ bảo hộ, trên xe đến bệnh viện dã chiến chúng tôi lo lắng lắm", chị Thủy kể.

Ngày 15-7, khi cả gia đình đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4, chồng chị bỗng trở nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức).

"Vừa lo cho chồng và con gái 14 tuổi nhưng tôi luôn dặn mình phải giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn được các y bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, ăn uống đủ bữa. Tôi cùng con không bỏ bữa nào, sáng dậy tập thể dục sớm, uống thuốc đều đặn, nghe lời bác sĩ. Một tuần sau đó chúng tôi đã được xuất viện", chị Thủy nhớ lại.

Chị Thủy cùng con gái được xuất viện vào ngày 28-7. Chị rất lo lắng cho chồng mình, tuy nhiên đến trưa 30-7, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thông báo chồng chị được xuất viện về nhà.

"Tôi rất vui và xúc động, chỉ muốn mọi người hãy giữ tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, đó mới chính là chìa khóa chiến thắng COVID-19", chị Thủy chia sẻ.

Không riêng gia đình chị Điệp và chị Thủy, rất nhiều gia đình đang điều trị tại các bệnh viện khác như: Bệnh viện Hồi sức COVID-19, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi... cũng đã được xuất viện, đoàn tụ cùng nhau.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thạc sĩ Lê Minh Hiển - trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, phụ trách phòng công tác xã hội Bệnh viện Hồi sức COVID-19 - cho biết nhiều bệnh nhân COVID-19 khi xuất viện vì nhiều lý do khác nhau không có người thân đến đón, thì bệnh viện đã chủ động liên lạc tìm kiếm phương tiện để hỗ trợ người bệnh về nhà.

"Đến sáng nay, chúng tôi đã tìm được một chiếc xe để hỗ trợ những bệnh nhân xuất viện không có người nhà đến đón. Dù có khó khăn, vất vả đến mấy nhưng niềm vui mà chúng tôi có được đó chính là đón nhận tin vui từ những người xuất viện, mong mọi người cùng nhau chiến thắng COVID-19", thạc sĩ Hiển nói.

Kỷ lục mới: TP.HCM có 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày Kỷ lục mới: TP.HCM có 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày

TTO - 36 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đều đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Trong ngày không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên