
Tuyến đường kênh Chà Là có khoảng 5km lầy lội vào mùa mưa, xe khó di chuyển được - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày 1-10, ông Lê Thanh Mộng - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Đất Mới - xác nhận trên địa bàn có đoạn đường kênh Chà Là dài khoảng 5km, được đầu tư từ năm 2008 đến nay đã xuống cấp. Năm 2022, xã Đất Mới cũ vận động dân đắp đất đen cao 8 tấc, mặt đường rộng 4m để nâng cao đường, phòng triều cường và xin vốn đầu tư đường bê tông 3m.
"Trước đây, khi vận động làm đường đất đen là để xin vốn tỉnh đầu tư đường 3m. Nhưng do khó khăn về nguồn vốn, lại giải thể cấp huyện, nên chưa triển khai được.
Đoạn kênh này có khoảng 120 hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi việc đi lại khó khăn. Thời gian tới, đoạn đường này sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư công", ông Mộng nói.

Tuyến đường có khoảng 120 hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Phan Văn Vũ - Trưởng ấp Trại Lưới A - cho biết: "Giữa năm 2022, xã cũ chỉ đạo vận động dân làm đường đất đen để đợi Nhà nước đầu tư lộ bê tông 3m. Người dân đồng tình nên trong ba tháng đã làm xong phần đường đất đen.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy Nhà nước triển khai làm đường bê tông. Người dân rất bức xúc, họ mong sớm có đường bê tông mới để đi lại, học sinh đến trường thuận tiện hơn".
Ông Phạm Thành Công, ngụ ấp Trại Lưới A, chia sẻ: "Trước đây, đường 2m do Nhà nước và dân cùng làm, đi lại còn được. Khi phát động làm đường 3m, bà con phấn khởi lắm, nên mới chịu đắp đất đen để Nhà nước làm bê tông, nhưng chờ hoài không thấy. Giờ không còn đường cũ để đi, mùa mưa thì xe không vào được, đi xuồng thì vất vả, tốn kém. Đây lại là vùng nuôi tôm công nghiệp lớn của xã, hàng hóa vận chuyển khó khăn, tôm bán bị ép giá".
Bà Lâm Thị Cầm, người dân cùng ấp, than thở: "Gần ba năm rồi không làm được đường bê tông. Học sinh té lên té xuống, có khi cha mẹ phải cõng ra tận đầu đường bê tông cách nhà hàng trăm mét. Trước đây đường bê tông cũ 2m còn đi xe máy được, giờ xe phải gửi ngoài trụ sở, có khi chạy đại về nhà thì té ngã mấy lần".

Từ đường bê tông 2m, sau khi đắp thành đất đen nhiều đoạn lầy lội như thế này - Ảnh: THANH HUYỀN
Trước đó, Tuổi Trẻ Online từng phản ánh tuyến đường từ cầu Sông Quê đến trụ sở ấp Thuận Long A (xã Tân Tiến) cũng rơi vào cảnh tương tự: đường bê tông cũ bị phá đi để đắp đất đen, chờ đầu tư đường 3m, nhưng sau gần ba năm, người dân chỉ còn con đường lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận