30/05/2019 19:34 GMT+7

Buổi dã ngoại tang tóc của nhóm học sinh đuối nước

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Buổi dã ngoại của nhóm học sinh lớp 8 ở bờ đập Trại Xanh, huyện Yên Thành, Nghệ An phút chốc chìm trong tang tóc bởi 5 em ngã xuống vũng nước sâu, mãi không trở về…

Buổi dã ngoại tang tóc của nhóm học sinh đuối nước - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các học sinh chết đuối chiều 30-5 - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Chiều muộn 30-5, con đường dẫn về xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) - địa phương có 5 học sinh chết đuối - phủ cờ tang trắng. 

Gác chuyện đồng áng, bà con chòm xóm cùng đến gia đình các em lo nhang đèn chuẩn bị lo hậu sự, tiễn đưa các em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từng chiếc xe cứu thương đưa thi thể các em về nhà khiến ai nấy có mặt đều không cầm nổi nước mắt. 

Vùng quê lúa vốn bình yên nay bao trùm bởi không khí đau buồn. Tai họa ập xuống bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của 5 cô cậu học trò nhỏ, ngoan ngoãn khiến ai nấy cũng bàng hoàng, đau đớn.

Chốc chốc trong từng căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng khóc ai oán. Ngay ở đầu xã, gia đình em Nguyễn Thị Trang (15 tuổi) đang lập vội chiếc bàn thờ. Mẹ Trang - bà Trịnh Thị Mười chít vành tang trắng gục đầu khóc ngất bên linh cữu em.

Ông Nguyễn Hữu Chương, cha của Trang, mắt đỏ hoe kể: "Thương con bé, hai hôm trước vừa tổng kết năm học, nó còn khoe con được học sinh giỏi. Đến sáng nay, nó xin phép tôi đi liên hoan chia tay một bạn cùng lớp sắp chuyển trường. Nào ngờ…".

Buổi dã ngoại tang tóc của nhóm học sinh đuối nước - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền địa phương tới thăm hỏi gia đình học sinh chết đuối chiều 30-5 - Ảnh: DOÃN HÒA

Hơn 13h ngày 30-5, khi đang ở nhà vợ chồng ông Chương bủn rủn chân tay khi nhận tin con gái cùng bạn đuối nước ở đập Trại Xanh - cách nhà gần 2 cây số.

 "Lúc tôi đến nơi thì thấy mọi người xúm vào đông hô hấp cấp cứu các cháu nhưng đã muộn", ông Chương nghẹn giọng.

Cách khu vực các em gặp nạn chừng 50m vẫn còn sót lại một số đồ dùng, bánh kẹo, thịt nướng mà các em chuẩn bị để đi dã ngoại. 

Ông Đặng Trọng Sơn (68 tuổi, ngụ xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) nhớ lại, quá giờ trưa ông đang nghỉ ngơi thì bị giật mình bởi tiếng hô hoán làng xóm "có người đuối nước".

Khi ông Sơn và mọi người chạy ra thì thấy nhóm học trò đứng trên bờ kêu cứu bạn mình gặp nạn. 

"Khu vực này nước rất sâu, không có biển cảnh báo nguy hiểm lại cách xa khu dân cư nên lúc chúng tôi có mặt thì các em đã ngạt nước", ông Sơn nói.

Buổi dã ngoại tang tóc của nhóm học sinh đuối nước - Ảnh 3.

Trên bờ vẫn còn đôi dép của các em đi dã ngoại - Ảnh: DOÃN HÒA

Em Phan Thị Bảo Châu - người duy nhất được cứu sống - run run kể lại sau khi ăn trưa ở nhà một bạn cùng lớp, đầu giờ chiều, cả nhóm khoảng 15 người tiếp tục cùng nhau mang theo bánh kẹo, đồ ăn uống đi dã ngoại ở đập Trại Xanh. 

Lúc này, một nữ sinh xuống bờ đập rửa chân thì không may bị rớt xuống hố sâu. 4 bạn khác lao đến cứu bạn thì không may cũng bị đuối nước cùng.

"Nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm nên em cũng lao ra cố gắng ứng cứu nhưng chính em cũng lâm vào tình huống nguy hiểm khi bị các bạn bám vào người không thể bơi được", Châu kể. 

Lúc Châu đang chới với thì được bạn Phan Bá Hiệp kéo lên bờ. Riêng 5 bạn còn lại đã chìm sâu và chết đuối gồm Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Trang, Cao Thị Nương và Trần Long Nhật.

Buổi dã ngoại tang tóc của nhóm học sinh đuối nước - Ảnh 4.

Khu vực đập nước nơi các em chết đuối thương tâm - Ảnh: DOÃN HÒA

Cô Trần Thị Hải Vân - hiệu trưởng Trường THCS Trung Thành - cho hay trường này đã tổ chức tổng kết năm học vào ngày 29-5. 

Đến sáng 30-5, một nhóm chừng 15 em học sinh lớp 8A đến nhà một em học sinh cùng lớp để cùng tổ chức liên hoan, chia tay em học sinh này chuyển trường thì không may gặp nạn.

"Ngay trong buổi tổng kết hôm qua, chúng tôi cũng đã cảnh báo về tai nạn đuối nước cho các em trước khi nghỉ hè. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy", cô Vân nói.

Bốn ngày trước, ngày 26-5 Yên Thành là một trong hai huyện điểm được Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An chọn làm địa phương tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019.

Trong số đó, nhiều trường học đã ký cam kết xây dựng mô hình bơi an toàn với phương châm "Toàn học sinh biết bơi", "Toàn xã hội biết bơi".

Theo thống kê, ở Nghệ An năm 2018 có 20 em tử vong vì đuối nước và chỉ 5 tháng đầu năm 2019 đã có hơn 30 em chết đuối.

5 học sinh ở Nghệ An chết đuối tại đập nước 5 học sinh ở Nghệ An chết đuối tại đập nước

TTO - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 5 học sinh chết đuối vào trưa 30-5.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên