22/08/2020 17:31 GMT+7

Buổi chia tay đầy xúc động tại khu cách ly của quân đội

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Buổi chia tay khu cách ly trung đoàn Minh Đạm, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu trở về nhà của 343 công dân Việt Nam rất xúc động, đầy nghĩa tình. Có người đã khóc. Cảnh chia tay ở đây giống như chưa hề có đợt cách ly.

Buổi chia tay đầy xúc động tại khu cách ly của quân đội - Ảnh 1.

Phát giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 14 ngày tại trung đoàn Minh Đạm cho những người trở về từ Úc sáng 22-8 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hai tuần qua, gần 40 cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn Minh Đạm, Ban chỉ huy quân sự và dân quân, dân phòng, y tế, đoàn viên huyện Long Điền đã phục vụ tận tình 343 công dân Việt Nam từ Úc trở về. Họ được cách ly tại đây từ ngày 8-8.

Trên chiếc bàn đá ngoài sân, bà Nguyễn Thị Tuyết (78 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và gần 10 người ở cùng phòng cách ly ngồi quây quần, đứng bên nhau vừa tâm sự, vừa chờ đến lượt lên xe về sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi được phóng viên Tuổi Trẻ Online hỏi về những ngày sống tại đây, bà Tuyết xúc động nói: "Trời ơi, từ tận đáy lòng tôi, một người Hà Nội, không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn và cảm ơn". Bà Tuyết vui vẻ cho biết 14 ngày qua, bà và hàng trăm người cách ly được phục vụ "tận tình, chu đáo, hòa nhã, được chăm lo như người trong nhà".

14 ngày qua ở khu cách ly, 343 người đã được chăm sóc từ chi tiết nhỏ nhất. Bất kể ngày nắng hay mưa, những bữa ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng đều được mang đến từng phòng đúng giờ.

Buổi chia tay đầy xúc động tại khu cách ly của quân đội - Ảnh 2.

Bộ đội lên xe chia tay người cách ly - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Những người cách ly có nhu cầu mua vật dụng đều được hỗ trợ nhiệt tình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hai phiên chợ "0 đồng" tại đây phục vụ bà con.

Chị Thu Sương cho biết những ngày cách ly ở đây, chị và mọi người được cung cấp đầy đủ đồ dùng thiết yếu cá nhân, từ tăm xỉa răng đến dao cạo râu, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng... "Tôi quá xúc động. Có lẽ chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có thế này", chị nói.

Anh Nguyễn Đình Lập nói những người từ nước ngoài về nghe đồn rằng vào khu cách ly phải đóng tiền, không được quan tâm. Nhưng 14 ngày ở đây, anh thấy trái ngược hoàn toàn.

Anh Bùi Ngọc Dương kể cách ly ở đây thoải mái còn hơn ở khách sạn vì được đi dạo, đá bóng, đá cầu, đi bộ, được ca hát, giống như đi an dưỡng. "Khi vừa ở Úc trở về, ai nấy rã rời, bèo nhèo. Bây giờ ai cũng tươi rói, rạng rỡ", một người cách ly nhận xét.

Trước khi lên xe cá nhân về nhà, anh Đỗ Bá Thịnh (ngụ tại TP.HCM) không quên gửi lời cảm ơn thành thật đến những người phục vụ trong khu cách ly.

Buổi chia tay đầy xúc động tại khu cách ly của quân đội - Ảnh 3.

Chị Thẩm Mai Lâm (bìa trái) chia tay trung tá Lý Thanh Hùng - phó Ban chỉ huy quân sự huyện Long Điền - trước khi lên xe về TP.HCM để bay về Hải Phòng - Ảnh: Đ.HÀ

Tình cảm quân dân, tình cảm giữa người "được cách ly" sau 14 ngày càng thêm thấm đượm. Chị Thẩm Mai Lâm (ngụ Hải Phòng) xúc động nói được cách ly 14 ngày ở đây chị mới thấm, mới được chứng thực câu nói "tình quân dân như cá với nước".

Đáp lại sự nhiệt tình, chăm lo chu đáo của bộ đội, chị Lâm đã dậy từ lúc 4h để cùng các con, các cháu, chị em dọn vệ sinh cho cả dãy nhà. "Người ta đã vất vả với mình quá, mình phải tranh thủ dọn dẹp giúp bộ đội. Vì mình không làm, họ cũng phải làm", chị nói trong nước mắt nhòe ướt.

Buổi chia tay đầy xúc động tại khu cách ly của quân đội - Ảnh 4.

Bộ đội, công an, dân phòng vẫy tay chào người cách ly trở về gia đình - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đoàn thanh niên góp củi cho khu cách ly Đoàn thanh niên góp củi cho khu cách ly

TTO - Khu cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực Chà Vàl, huyện Nam Giang, Quảng Nam hết củi phục vụ công tác hậu cần. Đoàn thanh niên liền góp 50 bó củi cho khu cách ly.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên