25/06/2021 10:10 GMT+7

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: 'Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Dừng chiếc xe đạp cọc cạch bên đường, cô nhặt ve chai nhận phần ăn sáng hôm nay với ổ bánh mì, chai nước, quả ổi mà không giấu được xúc động: 'Yêu thương thế này không còn lo COVID-19 nữa'.

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều - Ảnh 1.

Hơn 500 - 600 suất ăn sáng mỗi ngày được nhóm thiện nguyện Quỹ Phước An Nhiên trao tận tay người lao động nghèo, khó khăn ở Hà Nội - Ảnh: HÀ THANH

Gần 1 tháng nay, đều đặn mỗi ngày nhóm thiện nguyện Quỹ Phước An Nhiên chuẩn bị phần quà sáng gửi tặng đến những người lao động nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội tại hai địa điểm: phố Định Công (quận Hoàng Mai) và phố Ngọa Long (quận Bắc Từ Liêm).

Từ 5h sáng, nhóm bạn trẻ tất bật bày biện thùng bánh mì, nồi bánh bao nóng hổi, có hôm thêm phần bánh giò, quả trứng, hoa quả hay chai nước suối vì nghĩ đến người lao động phải vất vả mưu sinh trong tiết trời Hà Nội nóng nực.

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều - Ảnh 2.

Ở khu phố Ngọa Long (đường Cầu Diễn) tập trung rất đông người lao động nghèo. Mỗi bữa sáng, nhóm thiện nguyện chuẩn bị bánh mì, bánh bao, bánh giò, chai nước suối, hoa quả để gửi đến các cô, các chú, các anh xe ôm - Ảnh: HÀ THANH

Chị Đoàn Hồng Điệp, sáng lập Quỹ Phước An Nhiên, chia sẻ trước tình hình dịch bệnh COVID-19, nhóm triển khai hỗ trợ bữa ăn sáng cho bà con lao động nghèo, khó khăn trên địa bàn thủ đô. Mỗi buổi sáng tại hai điểm, nhóm chuẩn bị từ 500 - 600 suất ăn sáng.

"Chúng tôi mong muốn sẻ chia với người lao động trong những lúc khó khăn, giúp họ có động lực, yên tâm hơn trong mùa dịch, vì bên cạnh họ luôn luôn có người hỗ trợ, đồng hành" - chị Điệp bộc bạch.

Đạp xe đến nhận phần ăn sáng, cô nhặt ve chai xúc động luôn miệng gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm thiện nguyện.

"Hôm nay tôi để dành suất này cho bữa trưa. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Yêu thương thế này không còn lo COVID-19 nữa", cô rưng rưng.

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều - Ảnh 3.

Những thùng bánh mì, nồi bánh bao vơi rồi lại đầy. Chị Điệp, sáng lập Quỹ Phước An Nhiên, cho biết hiện nay nhóm nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người với mong muốn trao bữa ăn sáng đủ đầy đến người lao động khó khăn - Ảnh: HÀ THANH

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều - Ảnh 4.

Trong dịch COVID-19, người lao động càng khó khăn hơn gấp bội. Thế nhưng khi nhìn thấy hành động của các bạn trẻ, nhiều người đến nhận phần ăn sáng rồi gửi lại chút tấm lòng của mình để sẻ chia cho người khó khăn hơn - Ảnh: HÀ THANH

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều - Ảnh 5.

Chú xe ôm vui mừng nhận phần ăn sáng từ các bạn trẻ - Ảnh: HÀ THANH

Bữa sáng yêu thương mùa COVID-19: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều - Ảnh 6.

Với mỗi suất ăn sáng được trao đi, nhóm thiện nguyện mong muốn sẻ chia cùng người lao động trong bối cảnh dịch bệnh, chung tay hỗ trợ họ sớm vượt qua khó khăn - Ảnh: HÀ THANH

Ấm áp phiên chợ 0 đồng và những suất cơm giúp bà con nghèo mùa dịch Ấm áp phiên chợ 0 đồng và những suất cơm giúp bà con nghèo mùa dịch

TTO - Bà Phạm Thị Hoa (80 tuổi, ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ) với dáng người nhỏ thó lẩn khuất sau cả trăm người lao động nghèo đến quán cơm Út Hận ở phường Cái Khế sáng 24-6 để đi 'chợ 0 đồng'.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên