
- Ai đấy? Thôi tớ bận lắm.
- Đúng không ạ?
- Đúng thế nào được. Không có chuyện đó!
- Báo chí đăng mà ông.
- Ôi dào, báo chí lá cải ấy mà, đừng tin!
- Không ạ, báo chí đăng thông tin từ cơ quan điều tra mà.
- Bố láo bố lếu. Chắc là có đứa muốn hại tớ.
- Hại thật à? Có hẳn ngày tháng năm, có hẳn số tiền nói ông "nhờ vả" đó.
- Vậy là có đứa nào bố láo bố lếu muốn hại tớ nên đưa tiền để nâng điểm cho thí sinh, rồi vu oan cho tớ chứ không phải tớ đâu!
- Vậy theo ông, ai là bố láo bố lếu?
- Tớ chả biết. Thôi tớ bận lắm.
Cúp máy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận