25/12/2017 17:58 GMT+7

Bộ đội dầm mưa đưa cụ già 'liều chết ở nhà' đi sơ tán

NGUYỄN TRIỀU - V.S
NGUYỄN TRIỀU - V.S

TTO - Bà cụ 78 tuổi ở Kiên Giang bị bệnh không tự di chuyển được và đòi 'liều chết ở nhà' đã được các anh bộ đội đưa ra trạm y tế xã phòng bất trắc khi bão đến.

Đến chiều 25-12, hàng trăm người già, trẻ em sống dọc tuyến đê biển vàm Kim Quy, xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang) đã được di dời đến trú tránh tại trường học của xã. 

Sau nhiều nỗ lực thuyết phục của chính quyền địa phương, cụ bà Trần Thị Mo ở ấp Kim Quy B đã đồng ý để lực lượng hỗ trợ đưa đến trạm y tế xã để tiện chăm sóc y tế và đảm bảo an toàn phòng trời mưa to, nước dâng khi bão đến.

Bộ đội dầm mưa đưa cụ già liều chết ở nhà đi sơ tán - Ảnh 1.

Các anh bộ đội đưa bà cụ ra ngoài - Ảnh: N.TRIỀU

Các chiến sĩ bộ đội đã đặt bà lên xe lăn rồi dầm mưa khiêng cả xe qua đoạn đường hàng trăm mét đưa ra vỏ lãi chở đến trạm y tế xã.

Trước đó, cũng tại ấp Kim Quy 2 có trường hợp chị Nguyễn Thị Diễm Trinh vừa sinh con được 3 ngày nên gia đình không đồng ý đưa đi sơ tán. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã kiên trì thuyết phục và đưa được chị đến trạm y tế xã chăm sóc.

...đưa xuống vỏ lải để đến trạm y tế xã - Clip: N.TRIỀU

Đại úy Vũ Duy Khánh - trạm trưởng trạm biên phòng Kim Quy, đồn biên phòng Xẻo Nhàu - cho biết toàn bộ tàu cá về cửa sông Kim Quy đã được hướng dẫn neo đậu an toàn. 

Từ 17h ngày hôm nay 25-12, toàn bộ ngư dân được yêu cầu rời khỏi tàu lên bờ.

Đến 17h30, tại cửa biển Kim Quy đã có mưa lớn và gió khá mạnh.

NGUYỄN TRIỀU - V.S
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên