
Bà Dư khóc nghẹn bên con bò cái bị chết
Chiều 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã tiếp cận được rốn lũ Tuy An Đông, Đắk Lắk (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), khung cảnh tan hoang. Người dân bảo lũ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009 hơn 1m. Hàng trăm con bò chết la liệt, bà con khóc bên những xác bò trương phình.
Bò chết la liệt sau trận lũ kinh hoàng
Để vào được xã, phóng viên phải đánh liều bám lan can cầu Lò Gốm bị sạt lở mố cầu nghiêm trọng để vào xã Tuy An Đông. Dù đã biết địa phương là rốn lũ ngập sâu, nhưng thật khó tưởng tượng xã chạy dọc theo sông Kỳ Lộ này lại tan hoang đến vậy.
Từ đầu đến cuối xã, nhà nào cũng ngập, đa phần ngập lút nóc. Chị Duyên (người dân xã Tuy An Đông) nói: "Không ai nghĩ lũ vượt mức lịch sử 2009, vậy nên thiệt hại rất lớn, gà, bò chết la liệt. Ôi thôi, thiệt hại không đếm được".
Ông Trần Văn Lang (xã Tuy An Đông) có 2 con bò bị chết, chuồng hiện chỉ còn 1 con bò nhỏ sống sót. "Nước lút nhà, lút chuồng bò, chẳng hiểu sao nó sống sót được", ông Lang nói và cho biết cả xóm chết rất nhiều bò, đa phần trôi theo dòng lũ.
Chúng tôi vào thôn Hòa Phú (xã Tuy An Đông), những tuyến đường dọc thôn nước vẫn còn tới lưng quần, rác rưới khắp nơi. Ở đây gần như nhà nào cũng nuôi bò đẻ và trận lũ này 90% các hộ dân có bò chết. Người ít 1 con, người nhiều 2, 3 con. Tài sản lớn nhất của dân đã bị lũ từ sông Kỳ Lộ "cướp sạch".
Đứng trước nhà nhìn ra cánh đồng nước đã rút gần hết, ở đó có xác 2 con bò cái đã chết, ông Lâm Tấn Ngọc thở dài nói: "Chúng tôi là dân vùng lũ, nên nhà cửa, chuồng bò đều có nền cao hơn đỉnh lũ năm 2009. Không ngờ lũ năm nay lại cao hơn đỉnh lũ 2,3m. Đã vậy, lũ còn lên nhanh, chúng tôi không kịp trở tay, nhìn bò chết nước mà không cứu được".

Hai con bò chết bên đường làng

Một con bò chết ngoài đồng

Lũ khốc liệt quét quan Tuy An Đông để lại khung canh tan hoang
Khóc nghẹn bên xác bò
Bên cạnh nhà ông Ngọc, bà Nguyễn Thị Dư (51 tuổi) ngồi khóc ngon lành bên xác con bò cái chết bên hiên. Bà Dư nghẹn giọng nói với phóng viên: "Mất hết rồi chú ơi". Dù chồng con cố động viên nhưng nhìn lúa ướt, đến quần áo cũng không có mặt, bà Dư không kìm được nước mắt.
"Lũ đâu mà lũ dữ vậy trời ơi, nhà có còn gì nữa đâu. Con bò mẹ chết rồi, chẳng biết con bò con sống được nữa không", bà Dư vừa nói vừa khóc rồi ôm lấy con bò cái đã bốc mùi.
Lũ thật sự quá dữ dội, cây cối nghiêng hẳn về một bên, những bức tường ngã đổ. Con bò của ông Nguyễn Văn Toàn chết, chân còn gác lên trụ chuồng. Ông Toàn bảo khoảng 10h trưa 19-11, lũ lên rất nhanh. Cả làng gào thét, lẫn trong tiếng bò kêu. Đến 2h chiều lũ đạt đỉnh.
"Tôi thấy con bò ngợp nước, vừa lao ra thì nước lũ thốc mạnh, may mà tôi bám vào cành cây, cố đi ngược vào nhà rồi phá nóc, thoát thân. Giờ nghĩ lại giữ được mạng sống là mừng rồi", ông Toàn nói.
Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông nói "Lũ quá lớn, thiệt hại cực lớn, bò chết tại xã rất nhiều. Hiện chưa thể thống kê được bởi còn phải lo cho dân có thức ăn và khắc phục lũ".
Một số hình ảnh bò chết ở Tuy An Đông:



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận