
Những tiết lộ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Marvel, bởi chúng phác họa một hướng đi hoàn toàn khác cho phần tiếp theo của phim siêu anh hùng từng đoạt Oscar - Ảnh: Marvel
Theo Ryan Coogler, Black Panther 2 ban đầu không phải là một bộ phim mang màu sắc tưởng niệm hay tang thương như Wakanda Forever, mà là câu chuyện tập trung vào mối quan hệ cha con giữa T'Challa và cậu con trai 8 tuổi của anh.
Trong kịch bản gốc, T'Challa đã có con và phải học cách cân bằng giữa vai trò một vị vua, một siêu anh hùng và một người cha.
Nhân vật phản diện trung tâm vẫn là Namor, song xung đột chính của phim được đặt trong bối cảnh giàu tính nhân văn hơn là bi kịch mất mát.
Black Panther 2 đáng lẽ đã rất khác
Ryan Coogler cho biết anh đang ở giai đoạn phát triển sâu của kịch bản, nối tiếp thành công vang dội của Black Panther thì Chadwick Boseman qua đời sau thời gian dài âm thầm chiến đấu với ung thư đại tràng.
Biến cố này khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Ryan Coogler và Marvel Studios buộc phải viết lại kịch bản từ đầu, chuyển trọng tâm sang hành trình đau buồn, tưởng niệm và sự kế thừa di sản Wakanda, dẫn đến phiên bản Black Panther: Wakanda Forever ra mắt năm 2022.

Con trai của nhân vật T'Challa cũng đã xuất hiện ở cuối Black Panther 2, tuy nhiên cậu bé đã mất đi một câu chuyện trưởng thành đầy cảm động cùng cha mình - Ảnh: Marvel
Điểm then chốt trong kịch bản gốc, theo Ryan Coogler, là một nghi lễ cổ xưa của Wakanda mang tên Nghi lễ 8 ngày. Khi hoàng tử tròn 8 tuổi, cậu phải trải qua 8 ngày sống trong rừng cùng cha mình.
Trong suốt thời gian này, đứa trẻ được phép hỏi bất kỳ câu hỏi nào và người cha có nghĩa vụ trả lời trung thực. Đây là nghi thức truyền đời, chưa từng bị phá vỡ, nhằm truyền lại tri thức, đạo đức và trách nhiệm của hoàng tộc Wakanda.
Bi kịch và căng thẳng của câu chuyện nảy sinh khi Namor bất ngờ phát động một cuộc tấn công đúng vào thời điểm nghi lễ diễn ra.
T'Challa bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: vừa phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm, vừa không thể rời xa con trai, bởi chỉ cần phá vỡ nghi lễ, anh sẽ làm trái với truyền thống thiêng liêng của Wakanda. Con trai T'Challa buộc phải đồng hành cùng cha trong suốt hành trình sinh tử ấy.

Đạo diễn sinh năm 1986 chia sẻ rằng anh đã hoàn thành một bản thảo dài tới 180 trang và gửi cho Chadwick Boseman đọc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nam diễn viên đã quá yếu và qua đời không lâu sau, khiến kịch bản này mãi mãi không thể được đưa lên màn ảnh - Ảnh: Marvel
Ryan Coogler mô tả đây là một ý tưởng táo bạo, giàu cảm xúc, đặt một siêu anh hùng quyền năng vào thử thách rất đời thường: làm cha. Theo anh, Chadwick Boseman là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chiều sâu tâm lý phức tạp này.
Đạo diễn tin rằng Boseman có khả năng truyền tải cùng lúc sự uy nghi của một vị vua, bản lĩnh của một anh hùng và sự mong manh của một người cha trước nỗi lo mất con.
Kraven The Hunter, kẻ thù của Spider-Man từng nằm trong kịch bản
Ryan Coogler cho biết anh đã dồn rất nhiều tâm huyết cho kịch bản gốc, bởi sau phần phim đầu tiên, anh cảm thấy mình mới chỉ chạm đến bề nổi trong khả năng diễn xuất của Chadwick Boseman.

Ý tưởng đầu tiên của Black Panther có sự xuất hiện của Kraven the Hunter, tuy nhiên Kraven thuộc quyền sở hữu của Sony nên ý tưởng này sớm bị gác lại - Ảnh: NSX
Black Panther 2 ban đầu được xem là cơ hội để đào sâu hơn nội tâm của T'Challa, đẩy nhân vật này đến những giới hạn cảm xúc chưa từng có.
Bên cạnh đó, đạo diễn cũng tiết lộ một ý tưởng bị bỏ dở khác liên quan đến Black Panther phần đầu. Anh từng muốn đưa nhân vật Kraven the Hunter - kẻ thù không đội trời chung của Spider-Man - vào phim, lấy cảm hứng từ loạt truyện tranh của Christopher Priest.
Sau thành công của Sinners, Ryan Coogler hiện đã bắt tay phát triển Black Panther 3 cho Marvel Studios. Dù chưa hé lộ nội dung cụ thể, việc anh tiếp tục đồng hành cùng Wakanda cho thấy niềm tin mà Marvel đặt vào tầm nhìn dài hạn của vị đạo diễn này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận