
Một phần thông báo mà bà T. đăng trên Zalo của mình - Ảnh: Chụp màn hình
Ngày 11-4, bà N. H.Y.T. (42 tuổi, ngụ phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), xác nhận mình đã đăng Zalo lần 2 trong thời gian gần đây, hứa thưởng 150 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về chủ hụi là bà S. (59 tuổi, ngụ phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Kèm theo đó là hình ảnh bà S. và ngôi nhà của bà này ở phường 1.
Bà T. kể giữa bà và bà S. ở gần xóm, quen biết nhau gần 20 năm nay. Do thấy bà S. làm ăn uy tín; có nhà cửa, cơ ngơi đàng hoàng; bản thân bà S. cũng sống được lòng nhiều người, ăn chay, thường xuyên đi chùa và làm từ thiện nên bà T. tin tưởng.
Khoảng đầu năm 2020, bà T. đem số tiền dành dụm từ việc mua bán gà vịt để chơi hụi do bà S. làm chủ. Bà T. chơi tổng cộng 166 chân hụi, chân lớn mỗi ngày đóng 5 triệu đồng, còn chân nhỏ đóng 500 ngàn đồng. Bình quân mỗi tháng bà T. gom tiền từ mua bán cực nhọc đem đóng hụi cho bà S. khoảng vài trăm triệu đồng.
Theo bà T., số người chơi dây hụi của bà S. mà bà tham gia không dưới 100 người. "Mong muốn dành dụm tiền cho con du học nước ngoài, tôi quyết định hốt chân cuối, dự kiến được khoảng 4 tỉ đồng. Mọi việc nay đã lỡ dở, bao nhiêu mồ hôi nước mắt giờ trôi sông, tôi rất buồn", bà T. chia sẻ.
Bà T. kể một ngày cuối năm 2024 là thời hạn hốt hụi. Nhưng khi đến nhà bà S. thì cửa đóng then cài, điện thoại ò í e, thuê bao không liên lạc được. Hỏi thăm, bà T. nghe như sét đánh ngang tai khi biết chủ hụi đã cao chạy xa bay không một lời từ biệt.
Không từ bỏ, bà T. cất công tìm kiếm bà S. bằng nhiều cách. Sau nhiều ngày trôi qua không nhận được chút manh mối về bà S. nên bà T. đăng lên mạng xã hội, nhờ mọi người chia sẻ, tìm manh mối về bà chủ hụi. giúp mình, đồng thời hứa tạ ơn ai cung cấp thông tin sẽ thưởng tiền uống cà phê.
Bà T. cho biết cũng đã gửi đơn đến Công an tình Sóc Trăng để tố cáo bà S.. "Tôi rất mong cơ quan chức năng và mọi người giải quyết, hỗ trợ giúp cho gia đình", bà T. nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận