25/05/2024 15:27 GMT+7

Bị bệnh gì?

Thiệt lạ, dạo gần đây ba má cho tiền đi mua áo quần, mua sách vở nhưng bé Lớn nói không cần. Cu Tí cũng trả lại tiền cho ba má, nói không thèm đọc Conan nữa.

Trước chúng còn xin xỏ để có tiền tiêu, thậm chí còn lén lút lấy tiền trong túi ba má đi mua, giờ đứa nào cũng đùn đẩy nhau không nhận.

Ba má lén nghe hai chị em trò chuyện với nhau.

Bé Lớn nói: Thôi chị không dám mua đâu. Ba cho tiền mà yêu cầu này nọ đủ thứ, ba nói mua cho đúng mà không biết sao là đúng. Mua rồi kiểu gì ba cũng nói mua sai, rồi ba đánh đòn.

Cu Tí: Thôi chị mua thì mua, chứ em không nhận tiền của ba đâu. Mua rồi hôm nay ba nói đúng nhưng mai ba nói sai thì tiêu đời. Em thà nhịn Conan còn hơn bị ba đánh, nhốt vô phòng tối.

---

Ba hỏi má: Tụi nhỏ bị gì mà lạ vậy em há?

Má: Có lẽ bị cái bệnh mà em đọc báo nói là bệnh Sợ Trách Nhiệm.

Ba: Ủa bệnh đó từ đâu ra?

Má: Anh mà hỏi em thì em biết hỏi ai?

Ông Có Trách Nhiệm đâu?Ông Có Trách Nhiệm đâu?

Mấy hôm nay công việc bê trễ, sếp bực lắm. Sếp thúc các ông nhân viên để công việc chạy hơn thì ôi thôi…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên