26/10/2023 14:12 GMT+7

Ông Có Trách Nhiệm đâu?

Mấy hôm nay công việc bê trễ, sếp bực lắm. Sếp thúc các ông nhân viên để công việc chạy hơn thì ôi thôi…

Ông Có Trách Nhiệm đâu? - Ảnh 1.

Ông Sợ Trách Nhiệm lảng tránh, ông Né Trách Nhiệm đánh trống lảng ngó lơ, ông Đùn Đẩy Trách Nhiệm bán cái cho ông khác, ông Vô Trách Nhiệm thì làm như mèo mửa…

Sếp la lên, hỏi vậy ông Có Trách Nhiệm đâu rồi, mấy ông không làm thì đứng sang một bên, giao cho ông đó làm.

Mấy ông trả lời: Ơ, sếp quên rồi à, ông Có Trách Nhiệm vừa rồi làm sai quy định bị sếp kỷ luật rồi còn đâu.

Ừ nhỉ. Nhưng sếp một mực quyết tâm: Vậy các ông phải xắn tay áo lên mà làm, phải làm có trách nhiệm, phải dám làm dám chịu, phải… phải… phải. Không làm thì tôi kỷ luật nghe chưa!

Mấy ông lại dạ dạ. Nhìn quanh sếp thấy toàn ông Sợ, ông Né, ông Đùn Đẩy… Bực quá, nhưng sếp nghĩ giờ ta kỷ luật nữa lấy ai làm cho ta đây?

Có tiền sao không xài?Có tiền sao không xài?

Nghe báo đăng có mấy nơi, mấy ngành có tiền đầu tư công mà không tiêu hết, thậm chí trả lại, chú Hai doanh nghiệp, ông Ba tiểu thương, anh Tư xe ôm, chị Năm hủ tiếu... đều tiếc rẻ vô cùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi trách nhiệm