04/03/2023 11:43 GMT+7

Ông Trách Nhiệm ở đây nè!

Ông Trách Nhiệm bấy lâu nay trốn chui trốn nhủi ở đâu tự dưng hôm nay đi uống cà phê thoải mái với bạn bè.

Thấy lạ, mọi người mới hỏi: Ủa bấy lâu nay ông đi đâu?

- Ông Trách Nhiệm: Ủa, tui có đi đâu đâu, vẫn ở đây mà!

- Ủa, sao tụi tui thấy bao nhiêu việc xảy ra (tai nạn này nọ, công trình chậm tiến độ, tắc trách công việc, thất thoát ngân sách...), người ta gọi tên ông mà nào có thấy ông đâu?

- Thì ông này gọi tui, ông kia kêu tui, ông nọ ới tui. Kêu qua kêu lại, đổ qua đổ lại, tui như trái banh cho họ đá mà, đá rồi có ai chịu sút đâu! Nên tui vẫn ở đây nè!

- Ồ, ông đừng có mà chủ quan. Thấy mấy ông báo chí cứ hay hỏi: "Chịu trách nhiệm, rồi sao nữa?". Coi chừng họ lôi ông ra bây giờ!

- Họ cứ chịu, cứ nhận hoài rồi có thấy gì đâu? Mấy ông báo cũng hỏi như vậy hoài rồi có sao đâu? Tui nghe vậy hoài riết rồi quen, nên không sao đâu, tui vẫn cứ ở đây cà phê với các ông nha!

- !!!

Cái này mới cần ưu tiên giải cứu nè!Cái này mới cần ưu tiên giải cứu nè!

- Giải cứu, Giải cứu, Giải cứu đi…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên