16/08/2019 10:22 GMT+7

Phỏng vấn ông Chịu Trách Nhiệm

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chào ông, cho hỏi ông dáng vóc ra sao mà nhiều người muốn được như ông lắm?

- Tôi dài lắm. Bạn thử tưởng tượng dài như sợi dây lên đến cung trăng.

- Thế à? Rút hoài không hết à?

- Ừ, rút cái này ra cái khác.

- Nghe nói ông làm bậy nhiều lắm?

- Đâu có, tôi làm đúng quy trình mà.

- Thế ông đã bị kỷ luật chưa?

- Ồ chưa.

- Ông đã bị... bóc lịch chưa?

- Làm gì đến nỗi thế.

- Vậy tiền tỉ thiệt hại ai chịu?

- Nhà nước phải chịu chứ, tôi làm việc chung mà.

- Thế ông vẫn tại chức à?

- Ừ, tôi vẫn ngồi đây mà.

- Ồ, ghế cứng vậy chắc hẳn bố ông làm to lắm nhỉ?

- Không, bình thường thôi.

- Lạ nhỉ. Xin hỏi bố ông tên gì?

- Vô Trách Nhiệm.

- ?!!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên