
Bác sĩ Teresita Basa và hung thủ sát hại cô chính là đồng nghiệp Allan Showery - Ảnh: Chicagonow.com
Ngay ở Việt Nam cũng có vô số chuyện hồn ma đền ơn báo oán ly kỳ được nhiều người kể rằng chính mình là chứng nhân. Ngược lại cũng có người hoài nghi, thậm chí hoàn toàn không tin vì biết bao vụ án oan sai hoặc không tìm ra thủ phạm. Vậy những oan hồn báo thù đó đã biến đi đâu? Và khoa học giải thích điều huyền bí này thế nào?
Linh hồn cô gái nhờ đưa thi hài về nhà
Cách đây 35 năm, điện ảnh Holywood tung ra siêu phẩm Ghost (hồn ma), một bộ phim siêu linh và tình cảm lãng mạn với đôi nam nữ diễn viên nổi tiếng Demi Moore cùng Patrick Swayze.
Câu chuyện về linh hồn một chàng trai bị hại chết ở lại trần gian để bảo vệ người yêu xinh đẹp và vạch mặt kẻ giết hại mình. Vô số tình tiết éo le, ly kỳ được xây dựng để đến cái kết làm thổn thức bao trái tim khán giả khi hồn chàng chia tay nàng lần cuối để đi theo ánh sáng thiên đàng...
Tuy nhiên ở ngoài đời, những câu chuyện ma mị được truyền kể thì hiếm lãng mạn như vậy, thậm chí ngược lại. Ở Việt Nam, nhà thiết kế thời trang L.N.Q. (75 tuổi, hiện đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) kể mình chính là "người trong cuộc" một câu chuyện kỳ lạ về linh hồn cô gái bị mất tích bí ẩn cách đây nhiều năm.
"Hồi đó tôi còn khỏe, hay chạy xe mô tô từ Sài Gòn lên nhà ở Bảo Lộc. Xe tôi còn rất mới, đi êm ru, chẳng bao giờ có chuyện gì, vậy mà ngày đó sau khi dừng ở đèo Bảo Lộc thì không thể nổ máy được một cách khó hiểu" - nhà thiết kế Q. kể thêm cung đèo dài này không có nhà vệ sinh nên ông dừng đi tiểu ở một lùm cây ven đường ngày ấy còn rất vắng vẻ. Tự nhiên khi ông khởi động lại xe để đi tiếp thì không cách nào nổ máy được và cảm giác có luồng gió lạnh kỳ lạ bao phủ lấy mình dù giữa ban ngày.
Ông Q. nhớ lại: "Tôi có niềm tin tôn giáo, thấy chuyện lạ nên lầm rầm khấn là mình chỉ dừng xe để vệ sinh ven đường, không hề có ý mạo phạm ai. Nếu lỡ có gì thất lễ thì xin được bỏ qua". Thế là chuyện kỳ lạ xảy ra ngay sau lời khấn, ông bấm "đề" chiếc mô tô nổ máy giòn giã.
Đêm đó ông ngủ lại Bảo Lộc và nằm mộng thấy một cô gái trẻ về khóc lóc nói mình bị bạn trai hiếp dâm, sát hại, vùi lấp ngay gần chỗ ông đi vệ sinh buổi trưa. Đặc biệt là cùng thời gian này, một thầy thuốc đông y có tiếng ở Bảo Lộc là võ sư N.Đ.Đ. cũng gặp câu chuyện tương tự nhà thiết kế và được linh hồn cô gái trẻ nói nhà mình ở TP Đà Lạt, xin họ về báo cho cha mẹ biết vì cô không thể vào nhà được...
Ông Q. kể sau đó họ đã thử tìm đến số nhà cô gái báo mộng và được xác nhận chính là nhà cô. Cha mẹ cô muốn ngất xỉu khi nghe chuyện con mình về báo mộng nhưng ráng gượng dậy để đi tìm nơi con bị vùi lấp.
Thế rồi chuyện huyền bí tiếp tục xảy ra, họ đã đào lên được thi thể con. Vụ mất tích bí ẩn sau đó dần được hé lộ là trong một chuyến đi chơi cùng người yêu và nhóm bạn trai, cô đã bị họ hiếp dâm, vùi xác ngay cung đèo rậm rạp. Đặc biệt là kể từ khi gia đình đưa được thi hài cô gái về an táng và lực lượng chức năng xử lý vụ án, nhà thiết kế L.N.Q. vẫn thường xuyên ngược xuôi đường núi này nhưng không còn gặp chuyện lạ nữa...
Hồn ma bác sĩ báo thù
Năm 1977, ở ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ cũng xảy ra một câu chuyện kỳ lạ về hồn ma báo oán đã làm tốn nhiều giấy mực báo chí. Cô Teresita Basa sinh năm 1929 ở Philippines, đã đến Mỹ vào những năm 1960 với giấc mơ đổi đời. Ấp ủ ước mơ âm nhạc nhưng Teresita lại thành công ngành y và thành bác sĩ chuyên khoa hô hấp làm việc ở Bệnh viện Edgewater, Chicago. Cô cùng người chồng tên Joe có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc cho đến ngày định mệnh 21-2-1977.
Vào đúng ngày đó, Ruth Loeb - bạn Teresita - đã gọi điện trò chuyện với nhau bình thường suốt 30 phút. Sau này khi cảnh sát điều tra, Ruth kể bạn mình nói có chờ một người đến nhà nhưng không nói rõ người đó là ai và đến làm gì.
Trở lại thời điểm một giờ sau khi Ruth Loeb và Teresita Basa trò chuyện, cảnh sát địa phương nhận được điện thoại hàng xóm Teresita báo nhà cô phát khói lạ. Khi cảnh sát đến, họ thấy hình ảnh kinh hoàng: cô nằm ngửa khỏa thân, bị sát hại bởi con dao cắm vào ngực và còn bị tấm nệm đè lên...
Sau đó cảnh sát đã nỗ lực điều tra nhưng suốt sáu tháng vẫn không manh mối gì. Khả nghi về hàng xóm bị loại bỏ vì cô là người thân thiện. Không chỉ là bác sĩ giúp người, cô còn học thêm âm nhạc và dạy miễn phí cho trẻ hàng xóm...
Manh mối thủ phạm chìm vào mịt mù. Rồi tự dưng một ngày, bác sĩ Jose C. Chua Jr., đồng nghiệp Teresita, trình báo vợ ông là bà Remibias bất ngờ "kể" về vụ sát hại và cầu xin truy bắt thủ phạm.
Bác sĩ Chua còn kể chuyện kỳ dị là khi ông hỏi vợ mình về danh tính người đang "kể chuyện" thì vợ ông liền trả lời: "Ako 'y Teresita Basa" (tôi là Teresita Basa) bằng ngôn ngữ Philippines. Nhưng điều quan trọng nhất là linh hồn Teresita nhập vào thân xác vợ bác sĩ Chua đã kể thủ phạm chính là một đồng nghiệp: Allan Showery, bác sĩ chuyên khoa hô hấp...
Lần đầu nghe chuyện dị thường từ vợ mình, bác sĩ Chua cũng hoảng sợ nhưng vẫn bán tín bán nghi, không báo cảnh sát. Thế rồi linh hồn cô Teresita lại nhập vào bà vợ này một lần nữa và trách móc ông vì sao chưa trình báo cảnh sát. Sau khi nghe ông Chua nói chưa có bằng chứng, cô Teresita trong thân xác bà Remibias tiếp tục mách bảo thủ phạm giết hại cô đã lấy đi một số nữ trang của mình.
Lần này thì vợ chồng bác sĩ Chua đã trình bày toàn bộ câu chuyện kỳ lạ với cảnh sát. Mặc dù khó tin chuyện hồn ma báo thù nhưng họ mở hướng điều tra mới. Tất nhiên ban đầu nghi phạm Allan Showery chối phăng vì manh mối cảnh sát chỉ là chuyện khó tin về linh hồn báo án. Nhưng sau đó, Allan Showery hết đường chối tội khi cảnh sát tìm thấy nữ trang của Teresita trong nhà bạn gái ông ta...
Ngày 23-2-1979, nghi phạm nhận tội. Vụ án mạng được sáng tỏ. Do người đồng nghiệp này ở gần nhà bác sĩ Teresita nên được cô nhờ sửa tivi hỏng. Tại đây hắn đã ra tay giết Teresita bằng dao để cướp tài sản và còn cởi quần áo cô như vụ án tình dục để đánh lạc hướng điều tra...
Thời kỳ đó câu chuyện báo thù của hồn ma bác sĩ Teresita gây xôn xao dư luận. Nhiều báo chí vào cuộc điều tra, kể cả các tờ lớn như Washington Post. Thậm chí hai tác giả Edward Baumann và John J. O'Brien còn viết hẳn một cuốn sách bán rất chạy Teresita: A Voice From The Grave (Teresita: Tiếng nói từ ngôi mộ) ...

Hội chứng pareidolia khiến nhiều người nhìn những hình ảnh không rõ ràng lại liên tưởng mặt ma quỷ - Ảnh: Getty Images
Không chỉ người bình thường mà ngay giới khoa học cũng đang chia ba nhóm: tin - không tin - cần tiếp tục nghiên cứu thêm về cái gọi là ma quỷ hay linh hồn.
Giáo sư Stephen Hupp - nhà tâm lý học của Đại học Nam Illinois Edwardsville, Mỹ - cho rằng vô số hiện tượng có thể giải thích bằng khoa học nhưng lại bị gán do ma quỷ. Ví dụ người ngủ bị "bóng đè" đã được y học giải thích rõ ràng nhưng nhiều người vẫn đổ tội cho ma quỷ nào đó.
Theo vị giáo sư này, sự tin ma quỷ có một trong những nguyên nhân do hội chứng pareidolia. Hội chứng này khiến những người vốn sẵn niềm tin huyền bí có xu hướng "diễn giải" những hình ảnh mơ hồ thành những thứ họ tin, như mảng tường mốc nào đó cũng có thể là khuôn mặt ma quỷ hiện hình. "Điều bạn muốn nghe về ma quỷ là theo một lời kể của ai đó nhưng lại không có bằng chứng khoa học" - Stephen Hupp nói.
Tuy nhiên nhiều nhà khoa học vẫn thận trọng, cho rằng các hiện tượng siêu nhiên chưa thể có kết luận cuối cùng mà cần được nghiên cứu thêm.
------------
Một số người được cho là có giác quan thứ sáu biết trước điều kinh khủng sắp xảy ra. Nhiều người tin nhưng cũng có người phản biện: tại sao những vị có giác quan đặc biệt đó vẫn gặp tai nạn mà không tránh?
Kỳ tới: Giác quan thứ sáu - chứng cứ và hoài nghi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận