
Một căn hộ bỏ hoang của “tòa tháp ma” Sathorn Unique nhìn từ trên cao - Ảnh: SCMP
Không ít người tin rằng các hiện tượng kỳ lạ này do "bàn tay ma quỷ" và khẳng định sự thật chính mình trải nghiệm. Nhưng cũng có nhiều người không tin và tìm cách giải thích bằng cơ sở khoa học của bộ môn tâm lý, vật lý, hóa học, kể cả kỹ thuật rất cơ bản của xây dựng. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận giữa niềm tin siêu linh và khoa học vẫn bất phân thắng bại. Sự thật ra sao?
"Tòa tháp ma" ở Bangkok
Nằm giữa thủ đô Bangkok, Thái Lan, nơi tọa lạc những cao ốc hiện đại và cực kỳ đắt tiền, nhưng tòa nhà chọc trời Sathorn Unique lại bị xem là "tòa tháp ma" suốt gần 30 năm qua. Và ma ở đây được hiểu theo đúng nghĩa đen là những linh hồn xấu xa hãm hại người sống.
Sự việc bắt đầu từ năm 1990 khi dự án xây dựng tòa chung cư cao cấp Sathorn Unique được khởi động rầm rộ với 49 tầng cùng 657 căn hộ, 50 cửa hàng và siêu thị có view nhìn ra Chao Phraya - dòng sông nổi tiếng của Thái Lan dài 400km chảy qua Bangkok.
Tòa cao ốc sẽ là một trong những biểu tượng xây dựng của thành phố lớn nhất Thái Lan được thiết kế bởi chính kiến trúc sư Rangsan Torsuwan, người không chỉ nổi tiếng thiết kế công trình mà còn là nhà phát triển bất động sản uy tín.
Công trình nhà ở lớn hàng đầu Bangkok thời điểm đó được sở hữu bởi Công ty Sathorn Unique, còn Công ty tài chính - chứng khoánThai Mex đảm bảo tài chính chủ yếu, nhà thầu chính là Công ty Si Phraya cùng với nhiều nhà thầu phụ.
Dự án được động thổ và xây dựng khá nhanh chóng theo phong cách tân cổ điển để đảm bảo vừa có tuổi thọ bền bỉ vừa có nét đẹp hiện đại bởi bản vẽ của kiến trúc sư Rangsan Torsuwan. Tuy nhiên một thời gian sau, những trục trặc như là "điềm xấu" bắt đầu xảy ra.
Năm 1993, ông Rangsan bị bắt vì các cáo buộc băng đảng và âm mưu giết ông Praman Chansue, chánh án Tòa án tối cao. Sau đó, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 lan rộng càng làm cho dự án xây dựng công trình lớn này rơi vào khó khăn vì thiếu tiền...
Việc xây dựng cơ bản tòa nhà đã gần "cất nóc" (mái) nhưng cuối cùng phải dừng lại hẳn và bị bỏ hoang hoàn toàn suốt nhiều năm làm nơi trú ngụ cho người lang thang, nghiện ngập và cả những du khách muốn tìm cảm giác mạnh, hay đơn giản chỉ là muốn được miễn phí ở độ cao đủ để ngắm nhìn dòng sông Chao Phraya và phong cảnh Bangkok.
Thế rồi, nhiều cái chết kỳ lạ lần lượt xảy ra ở tòa tháp bỏ hoang này. Năm 2014, một nhiếp ảnh gia leo lên Sathorn Unique để chụp khoảnh khắc bình minh nhưng đã sợ hãi, cuống cuồng chạy trở xuống sau khi anh ta tình cờ phát hiện xác chết treo cổ đã đến giai đoạn bị phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sau đó, cảnh sát điều tra đây là một vụ tự sát của du khách người Thụy Điển tuổi 30.
Tuy nhiên, những người từng lai vãng đến công trình này vẫn không tin kết luận của cảnh sát. Họ cho rằng một du khách trẻ trung, khỏe mạnh không thể đi xa hơn nửa vòng Trái đất để tự tử ở một "ổ chuột" hoang phế trên cao như vậy.
Chắc chắn có những thế lực tà ma đã xui khiến người này chọn cái chết. Điều trùng hợp là sau đó liên tiếp xảy ra nhiều vụ tự sát hoặc chết không rõ nguyên nhân ở đây và Sathorn Unique bị gắn cho một cái tên mới là "tòa tháp ma".
Trong khi những người già địa phương cho rằng Sathorn Unique đã được xây dựng trên vùng đất xấu, nơi từng có nhiều nghĩa địa cổ xưa, thì những người trẻ muốn thử cảm giác mạnh đã leo lên tòa tháp lại kể về các hình ảnh nhếch nhác, âm u ma quái, những tiếng hú rít kỳ lạ và không gian lạnh lẽo như thôi thúc người ta phải suy nghĩ về cái chết...
Tất nhiên cũng có nhiều người không tin những điều được cho là "tà ma quỷ ám" này. Họ cho rằng do tòa tháp đang xây dựng bị bỏ hoang tạo ra các hình ảnh nhếch nhác, ẩm ướt, rêu mốc dễ khiến người tin ma quỷ, tự liên tưởng các hình ảnh kỳ dị mà họ hay bị ám ảnh.
Còn tiếng hú rít chính là tiếng gió thổi vào tòa nhà cao ốc khổng lồ chưa được xây dựng khép kín hoàn chỉnh. Riêng nhiều người tự tử thì có thể lý giải vì đây là tòa tháp bị bỏ hoang, những người bị trầm cảm vừa dễ ngắm cảnh đẹp từ trên cao lần cuối cùng, vừa không có ai ngăn cản. Rồi yếu tố tâm lý chuyện có người tự tử bị lan truyền cũng có thể làm người khác bắt chước theo...

Một hình vẽ ở “tòa tháp ma” Sathorn Unique. Những người có niềm tin ma quỷ hay liên tưởng đến các điều kỳ dị - Ảnh: SCMP
"Ngôi làng của linh hồn"
Trên thế giới có rất nhiều địa điểm cùng những hiện tượng kỳ lạ như câu chuyện tòa tháp Sathorn Unique. Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có làng Phong Môn ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương từ lâu đã được gọi là "ngôi làng của những hồn ma".
Và câu chuyện đặc biệt được chú ý nhất là làng có phong tục chôn chung. Khi một người trong đôi bạn đời chết trước, thi thể họ được đặt tạm trong quan tài để lộ thiên đâu đó trong góc nhà hay hang núi... để đợi đến khi nào người bạn đời còn lại cũng ra đi thì hạ huyệt song táng.
Việc phu thê cùng về thế giới bên kia nghe có vẻ đẹp nhưng lại bị liên tưởng nhiều câu chuyện âm u, ma quái với hình ảnh những quan tài lẩn khuất trong làng.
Ban đầu, khi chuyện này mới được lan truyền, một số người trẻ tò mò đã tìm đến đây nhưng sau đó hiếm người dám quay lại. Rất nhiều chuyện lạ thường được kể lại như Phong Môn có chiếc ghế rất đẹp mang tên là "ghế thái sư" nhưng ai ngồi vào đó để chụp hình đều xuất hiện một gương mặt giận dữ ở ngay phía sau.
Những người ngủ lại trong làng thì bị hiện tượng bóng đè, rồi những tâm thanh kỳ dị như có người đi lại, nói chuyện rì rầm, kể cả tiếng tụng kinh, dù ngôi làng này có rất ít người sống. Còn các máy điện tử hiện đại đem về đây sử dụng hay bị trục trặc như thiết bị GPS không thể hoạt động được...
Năm 2008, Đài truyền hình tỉnh Hà Nam đã cử một nhóm làm phim thực tế phối hợp đội cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh, câu lạc bộ thể thao ngoài trời cùng một số nhà nghiên cứu gồm tất cả 16 thành viên về Phong Môn để tìm hiểu vấn đề.
Sau những ngày ở đây, họ đã đưa ra một số giải thích hiện tượng kỳ lạ trên cơ sở khoa học như yếu tố từ trường bắt nguồn từ tầng địa chất ở làng ảnh hưởng thiết bị điện tử và có thể làm người vốn không khỏe thêm mệt mỏi như bị "bóng đè", rồi phong tục để quan tài người chết đợi song táng cũng là hình ảnh dễ gây thêm sợ hãi với những ai dễ tin vào tà ma...
Đến thời điểm hiện nay, dù loài người đã dần thành công với vắc xin chữa bệnh ung thư hay các nhà thiên văn đã chụp hình được thiên thể cách Trái đất hàng tỉ năm ánh sáng, thì các câu chuyện dị thường vẫn gây tranh cãi không dứt giữa giới tin siêu linh và không tin.
Giáo sư Neil Dagnall, chuyên ngành tâm lý học nhận thức ứng dụng của Đại học Manchester Metropolitan (Anh), đã nghiên cứu những hiện tượng dị thường được cho là "bàn tay ma quỷ" và ông đưa lý giải khoa học. Trong đó có yếu tố tâm lý ám thị, như người ta dễ "thấy" ma ở ngôi làng hay một tòa nhà đó vốn đã được lan truyền là có ma. Những ai có niềm tin mạnh mẽ về chuyện huyền bí thì lại càng dễ "thấy" ma hơn.
Ngoài ra, những hình ảnh ma quỷ cũng hay được "nhìn thấy" ở những nơi cũ kỹ, bỏ hoang, ẩm thấp như tòa tháp Sathorn Unique. Giáo sư Shane Rogers và cộng sự ở Đại học Clarkson (Mỹ) đã nghiên cứu nhiều điểm tương tự giữa ảo giác gây ra bởi bào tử nấm mốc và trải nghiệm huyền bí.
Đặc biệt, cảm giác ớn lạnh, âm thanh ma quái hay bị "ma theo quỷ dõi" cũng được nghiên cứu có sự tương tự với những người hay nghe sóng hạ âm (tần số nhỏ hơn 20Hz). Từ lâu các nhà làm phim kinh dị đã biết ứng dụng điều này.
----------------------------
Nhiều người tin rằng có thể nói chuyện được với các cụ tổ đã chết cách đây... 1.000 năm. Nhiều người cũng khẳng định có thể tìm thấy hài cốt nhờ ngoại cảm. Nhưng tại sao nhiều vụ mất tích bí ẩn như chuyến bay MH370 với hàng trăm con người già trẻ mà vẫn chẳng có nhà ngoại cảm nào tìm ra?
Kỳ tới: Bí ẩn những người "nói chuyện" được với ma
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận