Nghệ sĩ Nguyệt Thu "biểu diễn" viola trong hành lang khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai
Món quà của nữ bệnh nhân "đặc biệt"
Những ngày gần đây, đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại khoảnh khắc nữ bệnh nhân chơi một bản nhạc du dương giữa hành lang bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Không phải câu chuyện "giật gân" nhưng chính sự giản dị và chân thành đã khiến người xem xúc động.
Trong clip, người phụ nữ mặc trang phục bệnh nhân, tay cầm cây viola, say sưa chơi bản nhạc với lời nhắn tri ân đến nhân viên phòng công tác xã hội. Âm thanh du dương vang lên giữa hành lang bệnh viện khiến không gian trở nên chậm lại.
Người bệnh trong các phòng điều trị, người nhà và cả nhân viên y tế đều bước ra, lặng lẽ lắng nghe. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy bằng điện thoại, như muốn giữ lại một phút bình yên giữa nơi vốn gắn với nỗi đau và sự căng thẳng.
Điều đặc biệt hơn cả, người chơi đàn không phải đến biểu diễn, mà chính là bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Nhân vật trong clip là nghệ sĩ Nguyệt Thu. Nguyệt Thu kể lại, chị quyết định chơi đàn trong hành lang cấp cứu đến từ một khoảnh khắc rất đặc biệt. Sau 24 giờ được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chị cảm nhận đó là "một điều kỳ diệu" và muốn gửi lời tri ân bằng chính ngôn ngữ mà mình giỏi nhất đó là âm nhạc.
Không gian bệnh viện, theo chị là nơi chất chứa nhiều cảm xúc nặng nề lo lắng, căng thẳng, thậm chí là nỗi sợ.
"Ở đó, đôi khi âm thanh đáng sợ, mà sự im lặng cũng đáng sợ không kém. Khi tôi chơi đàn, tôi có cảm giác mọi thứ thay đổi, mọi người có thể tạm quên đi những gì đang diễn ra xung quanh", chị chia sẻ.
Thực tế, âm nhạc không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng âm nhạc có thể đóng vai trò như một "liều thuốc tinh thần", giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Nữ nghệ sĩ Nguyệt Thu say sưa "biểu diễn" trong hành lang bệnh viện - Ảnh: Cắt màn hình
Không phải là hành động "bộc phát"
Lý giải việc mang theo đàn và chơi nhạc ngay trong bệnh viện, Nguyệt Thu cho biết đây không phải hành động bộc phát. Chị đang thực hiện dự án "Âm nhạc chữa lành vào bệnh viện". Trước đó chị cũng từng triển khai dự án "Nơi yêu thương bắt đầu" từ năm 2024, hướng đến việc đưa âm nhạc vào bệnh viện.
Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận của nữ nghệ sĩ là đối tượng chị muốn chăm sóc đầu tiên không phải bệnh nhân, mà là đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế.
"Chúng ta thường quan tâm nhiều đến bệnh nhân, nhưng những người làm việc trong bệnh viện cũng chịu áp lực rất lớn. Tôi mong âm nhạc có thể giúp họ được thư giãn phần nào", chị nói.
Câu chuyện của Nguyệt Thu vì thế không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc đẹp trong bệnh viện, mà còn gợi mở một cách nhìn khác về vai trò của âm nhạc trong chăm sóc sức khỏe.
Những tiếng nhạc trong hành lang bệnh viện, dù không ánh đèn, không trang phục lộng lẫy, không kịch bản dàn dựng, khoảnh khắc ấy vẫn chạm đến trái tim của rất nhiều người.
Nguyệt Thu nói chị không cần sân khấu, cũng không nghĩ đến việc biểu diễn. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên vẻ đẹp đặc biệt.
"Không cần hóa trang, không cần chuẩn bị gì cả, nhưng mọi người nói mình rất đẹp. Mình thấy tự hào vì điều đó", chị chia sẻ.
Giữa nơi ranh giới mong manh của sự sống, tiếng viola đã mang lại một điều giản dị nhưng quý giá, đó là cảm giác bình yên. Và đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc như thế cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cả người bệnh lẫn y bác sĩ, những người đang ngày đêm chăm sóc cho người bệnh.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), năm 6 tuổi Nguyệt Thu đã bắt đầu chơi nhạc và 7 tuổi đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Chị là du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky, Nga.
Sau 5 năm học tập dưới sự dẫn dắt của GS Yuri Abramovich Bashmet, chị tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành nghệ sĩ viola quốc tế và tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc trên thế giới. Chị sở hữu đến 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật ở Nga và Hà Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận