22/02/2026 20:35 GMT+7

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đám cỏ mùng 5 Tết được mẹ đến nhận lại

Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đám cỏ thuộc xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk (trước là huyện Sông Sinh, Phú Yên) được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện, sau đó đã được mẹ bé đến nhận lại.

bé sơ sinh - Ảnh 1.

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở giữa đám cỏ đã được mẹ đón về - Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 22-2, ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Bình (Đắk Lắk), cho hay trên địa bàn xảy ra vụ việc một bé sơ sinh bị bỏ rơi và được người dân đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Cụ thể vào khoảng 23h ngày 21-2 (mùng 5 Tết), người dân thôn Đồng Phú, xã Đức Bình, phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại giữa đám cỏ, sức khỏe rất yếu.

Em bé nặng khoảng 3,3kg, bị thương. Sau đó em bé được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa để chữa trị.

Tại đây các bác sĩ đã cắt dây rốn, khâu vết thương cho bé vì bị vật nhọn đâm vào bụng, chảy máu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Sơn Hòa, ngay khi tiếp nhận, các y, bác sĩ đã tích cực chữa trị, sức khỏe của em bé đã ổn định. Sau đó vào khoảng 9h ngày 22-2, mẹ và người thân của bé đã đến nhận lại con, cháu mình.

Hiện cả mẹ và bé đều đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Sơn Hòa.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đám cỏ mùng 5 Tết được mẹ đến nhận lại - Ảnh 2.Em bé bị bỏ rơi được bác sĩ đưa 'du xuân' khắp bệnh viện

'Từ những ngày phải thở máy, truyền thuốc, hôm nay con đã biết cười với mùa xuân. Có thể Tèo chưa hiểu Tết là gì, nhưng con cảm nhận được hôm nay mình được thương nhiều hơn một chút', bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất