Các nhân viên cứu hộ đã kéo Haidar ra khỏi đống đổ nát từng là nhà của cậu ở thị trấn Jandaris, Syria, sau trận động đất kinh hoàng. Song họ không thể cứu được gia đình cậu bé.
Haidar sau đó được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái của cậu. Họ đang cố gắng cứu chân phải của cậu bé.
Theo Hãng tin Reuters, Malek Qasida, một y tá chăm sóc cho Haidar, kể cậu bé đã lập tức hỏi "Miral đâu?" khi thức dậy.
Khi được hỏi Miral là ai, Haidar đã nói đó là "em gái cháu, nó đang ngủ cạnh cháu nhưng nó không trả lời cháu", Qasida nói tiếp.
Theo y tá này, họ kéo cha và hai anh chị em của Haidar ra trước em. Cả ba đều đã chết.
Trong khi đó, người dân trong khu vực cho biết thi thể của mẹ và người anh chị em thứ ba của cậu bé đã được tìm thấy từ đống đổ nát sau đó.
Qasida nói: "Có hàng trăm đứa trẻ vẫn còn dưới đống đổ nát".
Việc đưa Haidar ra khỏi đống đổ nát là tâm điểm mới nhất trong một loạt cuộc giải cứu gây chú ý tại các khu vực ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hứng chịu trận động đất 7,8 độ hôm 6-2.
Theo các nhân viên cứu hộ, thị trấn Jandaris đã bị thiệt hại nặng nề sau trận động đất. Syria cho biết ít nhất 2.030 người đã thiệt mạng ở vùng tây bắc Syria do phe đối lập nắm giữ. Trong khi chính phủ đã ghi nhận 1.347 người chết ở khu vực họ kiểm soát.
Trong ngày 9-2, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 16.170.
Lực lượng phòng vệ dân sự Syria cho biết nhiều gia đình vẫn còn dưới đống đổ nát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận