
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao tặng quà cho giáo viên Trường mầm non Vĩnh Ngọc - Ảnh: TRẦN HOÀI
Ngày 3-12, báo Tuổi Trẻ tổ chức trao tặng quà do bạn đọc ủng hộ cho giáo viên và học sinh của các trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua tại 3 phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Chương trình đã trao 1.000 suất quà cho học sinh bao gồm ba lô, đồ dùng học tập cần thiết; trao 60 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho các giáo viên bị thiệt hại nặng do mưa lũ.
Tại điểm trao quà cho giáo viên, học sinh ở Trường tiểu học Vĩnh Phương 2 (phường Bắc Nha Trang), cô Đặng Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết khi nghe được tin nhận quà từ báo Tuổi Trẻ, các học sinh rất vui và háo hức.
Cô Hà thông tin nhiều nhà học sinh ngập sâu trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua, có em không còn quần áo để mặc, có em sách vở ướt hết, chưa mua lại được.

Các em học sinh Trường tiểu học Vĩnh Phương 2 vui mừng nhận quà từ chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI
Còn cô Nguyễn Kim Chi - giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - kể rằng gia đình cô ở thôn Võ Kiện (xã Diên Khánh) có 7 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ đã cố gắng đứng trên bàn và ghế suốt 1 đêm vì nước lũ lên quá nhanh, không thể chạy kịp.
Sau đó khi đã kiệt sức mà nước không có dấu hiệu rút đi, cả gia đình cô Chi trong đó có người cha đã 85 tuổi cố gắng bơi và dùng ghe để kéo cả nhà đi thoát khỏi dòng nước lũ.
"Những ngày mưa lũ thật khó khăn với gia đình tôi, dù bây giờ mọi thứ đã qua nhưng khó khăn vẫn còn đó, đồ đạc có giá trị trong nhà đều hư hỏng.
Phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ hôm nay với chúng tôi không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm động viên to lớn về tinh thần giúp giáo viên chúng tôi vượt qua giai đoạn này"- cô Chi chia sẻ.

Đại diện báo Tuổi Trẻ (áo đỏ) và ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang - gửi lời động viên, thăm hỏi các giáo viên tại phường - Ảnh: TRẦN HOÀI
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Còn tại điểm trao quà cho giáo viên tại UBND phường Nam Nha Trang, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường - bày tỏ niềm vui khi những phần quà của báo Tuổi Trẻ đã đến kịp thời trong những ngày này để giúp đỡ thầy cô đã chịu thiệt hại sau lũ.
Ông gởi lời cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng người dân của địa phương, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân sớm vượt qua và vươn lên trong cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận