
Một tiết mục trong chương trình, thể hiện cuộc chiến đấu cam go để cứu Trái đất đang bị phủ đầy rác - Ảnh: BTC
Sau đêm diễn tại TP.HCM và Huế, ông Ngô Việt cùng nhóm nghệ thuật Feelings vừa đem chương trình diễn ra hai đêm 12 và 13-4 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Khán giả không chỉ xúc động vì những thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường mà còn liên tục ngạc nhiên vì những sáng tạo nghệ thuật công phu, độc đáo của nó.
Là một kỹ sư môi trường (học tại Mỹ), nhưng ông Ngô Việt (Ngô Như Hùng Việt) cũng là một nhà điêu khắc, chuyên sáng tạo trên chất liệu kim loại, đá, gỗ, lại có năng khiếu về âm nhạc.
Chương trình nghệ thuật Hoa và Rác kết hợp âm nhạc, múa đương đại, lời trò chuyện, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đồng nhất để ngợi ca quê hương, thiên nhiên tươi đẹp cùng những thông điệp cảnh báo về việc con người đang hủy hoại môi trường, hủy hoại chính cuộc sống của mình.
Đặc biệt là sân khấu, ánh sáng được chăm chút quá đẹp nhờ con mắt của một nhà điêu khắc, ông Ngô Việt. Khán giả còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết toàn bộ sân khấu ấy, từ tháp, cột, lồng, trái cầu, ghế, phụ kiện chiếu sáng đều được làm từ... rác lấy từ nhà máy xử lý rác thải của ông Ngô Việt.
Chiếc tháp mà diễn viên liên tục tương tác trong nhiều màn biểu diễn, trước đó từng là một cỗ máy phân loại rác rất tân tiến.
Thông điệp ông Ngô Việt và nhóm muốn gửi gắm qua chương trình chính là: rác là hoa và hoa cũng là rác, tùy ở cách ta ứng xử; những thứ phế liệu bỏ đi cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa.
Nếu con người biết ứng xử với rác, rác sẽ thành hoa, thành cái đẹp phục vụ cho con người. Ngược lại, rác sẽ là chất độc hại, đi thẳng vào con người. Nên ông Việt dốc tâm làm Hoa và Rác để tri ân mẹ thiên nhiên đã đành, ông còn muốn tri ân rác.
Để mang được chương trình này đi biểu diễn miễn phí ở nhiều thành phố nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường không chỉ cần một số tiền lớn, mà còn là rất nhiều thời gian và tâm huyết của cả một ê kíp cùng chung nguyện ước làm điều gì đó ý nghĩa cho mẹ Trái đất, cho con người.
Là người Huế, học kỹ sư môi trường tại Mỹ và nhiều năm làm các dự án về môi trường ở các nước trên thế giới, 15 năm xử lý rác thải cho TP.HCM, ông Việt đã có nhiều việc làm đóng góp cho việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Ông từng tranh thủ dành các khoản tài trợ của Mỹ về môi trường để đưa về Việt Nam thực hiện.
Tuy nhiên, các dự án này thường khô khan, theo ông Việt hiệu quả tác động, lan tỏa trong xã hội sẽ không lớn. Lần này, ông muốn dùng sức mạnh của nghệ thuật để đưa ra những cảnh báo rất cần kíp về ứng xử với môi trường của con người hiện nay.
Bởi "rác không có biên giới" và bảo vệ môi trường không chỉ là câu chuyện cấp bách của riêng Việt Nam, ông Việt cho biết ông dự định sẽ mang Hoa và Rác đến với nhiều nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận