15/02/2014 11:20 GMT+7

Ba má không cho em yêu người nước ngoài

nguyen...@...
nguyen...@...

TTO - Tôi và anh ấy quen và yêu nhau được 3 năm. Anh là người Malaysia. Sau thời gian tìm hiểu, tôi biết anh là người tốt và đưa anh về gặp gia đình nhưng bị bố mẹ phản đối kịch liệt.

Bố mẹ chửi bới tôi, bảo tôi chắc bị anh bỏ bùa rồi vì anh chỉ cao hơn tôi một tí, lại gầy gò, mặt mũi không được dễ nhìn. Anh là người thật thà, muốn bố mẹ tôi hiểu anh nên đã cố gắng nói tiếng Việt và kể tất cả cho mẹ tôi nghe. Nhưng mẹ nhất mực nghĩ xấu cho anh.

Bố mẹ bảo tôi rằng nếu cưới anh, rồi sang Malaysia, bị anh đánh bên đó thì biết đi đâu? Khi bố mẹ chồng nói chuyện thì tôi có hiểu gì không? Bố mẹ còn bảo tôi làm mất mặt bố mẹ. Mẹ còn bảo tôi đi theo anh thì mẹ sẽ chết. Còn ông ngoại tôi thì bảo chỉ có đứa học thấp, lười làm, thích ăn mới theo người nước ngoài.

Tôi biết mọi người lo lắng cho tôi nhưng tôi yêu anh và không biết làm thế nào. Thực sự tôi rất buồn và cần một lời khuyên.

fPOxKOLN.jpgPhóng to
"Bố mẹ phản đối tôi yêu người nước ngoài vì cho rằng làm thế là mất mặt gia đình. Nhưng tôi tin tưởng vào tình yêu và lựa chọn của mình" - Ảnh minh họa: từ blogspot

- Tư vấn của chuyên gia: "Trường kỳ kháng chiến để giữ lấy tình yêu"

Thân chào bạn!

Với những điều mới mẻ và ngoài tầm kiểm soát thường làm chúng ta khó tin tưởng, âu cũng là lẽ thường tình. Điều tốt ở đây chính là bạn cũng hiểu rằng mọi người đang lo lắng cho bạn, hãy trân trọng điều ấy vì không hiếm gia đình “bán” con cho hôn nhân ngoại quốc mà không đoái hoài đến hạnh phúc thật sự của con mình.

Vấn đề ở đây của bạn chính là "1 khẩn cấp" và "1 lâu dài". Khẩn cấp chính là thái độ kịch liệt của mẹ bạn và lâu dài chính là quan điểm của hầu hết người thân của bạn. Cả hai vấn đề cần phải được giải quyết trên sự bình tĩnh của bạn vì những phản ứng tiêu cực không cần thiết của chính bạn sẽ chỉ đổ thêm dầu vào đống lửa bất hợp lý đang cháy thôi.

Hơi tiếc là trong email bạn gởi không có nhiều thông tin khá quan trọng như độ tuổi, khả năng độc lập tài chính, vị trí của bạn trong nhà, có ai ủng hộ bạn trong dòng họ không, công việc của anh ấy là gì, bạn quen biết anh ấy trên mạng hay đời thật,… Cho nên sau khi nhận được lời chia sẻ và phân tích của chúng tôi, hi vọng bạn sẽ tự bổ sung những thông tin trên và chọn ra giải pháp hợp lý nhé.

Với trường hợp của bạn hiện tại thì việc cần thiết chính là hạ hỏa những thành viên trong gia đình, trong đó đặc biệt là mẹ bạn. Những tranh luận gay gắt, những lời tổn thương nhau sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của bạn cũng như đẩy xa mối hôn nhân bạn đang mong đợi. Làm dịu mối quan hệ đang gay gắt, tránh đẩy những người khác vào tình huống giận quá mất khôn. Với những trường hợp như bạn thì “trường kỳ kháng chiến” mới chính là phương thức khác biệt.

Thay vì chống cự mạnh mẽ thì đợi lúc gia đình nguôi giận, bớt nóng, bạn thể hiện sự lâu dài, bền vững với tình yêu và quyết định của mình. Đôi khi với sự áp lực, gương mặt buồn và nước mắt đau khổ cũng đủ để nói lên thông điệp của bạn. Muốn thuyết phục được gia đình thì chỉ cần kiên tâm, với sự độc lập về tài chính, với sự hiểu biết hơn của gia đình về vấn đề kết hôn với người nước ngoài, với sự hỗ trợ của những người trong dòng họ khác không ác cảm,… dần dần bạn sẽ nâng cao tỷ lệ thành công.

Chúc bạn đạt được ước nguyện tình yêu nhé!

Chuyên viên tâm lý BIỆN CHƯƠNG DƯƠNG

Mời bạn tham giaTổng đài trái tim

Trong tình yêu - hôn nhân - gia đình hẳn bạn có ít nhiều băn khoăn, bối rối, mong có người lắng nghe, tư vấn. Mục Tổng đài trái tim của Tuổi Trẻ Online mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc.

Mọi thắc mắc vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn để được các chuyên gia giải đáp.

Những thắc mắc đã được Tổng đài trái tim tư vấn

Cứ lúc tính tiền là anh "giả chết"Ngồi cạnh bạn gái, táy máy chân tay, chàng họ Sở?Làm sao "tháo chạy" khỏi đám cưới?Làm sao cứu vãn cuộc hôn nhân 1 tuần?Làm gì khi cha mẹ "thành kiến" với người yêu?"Cọc đi tìm trâu" - làm sao ngỏ lời?Chồng nóng tính: ly dị hay "cơm sôi bớt lửa"?Em cao 1,43m, anh có yêu em không?Khi cả nhà em không thích anhKhông hợp tuổi, níu kéo hay dứt tình?Làm gì khi con trộm tiền làm "tình phí"?Đồng nghiệp "nghịch dại" trên Facebook, chồng hăm he ly dịDang dở một lần, làm sao tin được tình yêu?Cách nào vượt mặc cảm đầu to, chân ngắn?Thuốc nào cho chồng bệnh ghen?Gần lấy chồng, bỗng dưng muốn... tự doỞ bên bạn gái, chẳng thốt nên lời...Có nên truy đến cùng lý do chia tay?Ráng phải đạo làm vợ hay thành thật với trái tim?Nhà riêng quyết định tình yêu?Nàng đòi chia tay vì chàng... con nítLàm gì khi người yêu "lăng nhăng" trên mạng

nguyen...@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên