09/10/2025 15:34 GMT+7

Bà con nơi bão lũ vừa qua gói bánh, gom hàng 'chia lửa' rốn lũ Thái Nguyên

Nghe tin bà con các tỉnh phía Bắc đang vật lộn với mưa lũ dồn dập, người dân các tỉnh vừa trải qua bão lũ tất bật gói bánh chưng, gom hàng cứu trợ để gửi ra sẻ chia.

bão lũ - Ảnh 1.

Người dân xã Trường Văn, huyện Nông Cống (cũ), tỉnh Thanh Hóa gói bánh chưng gửi ra vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh: HỮU NGỌC

Trưa 9-10, ngay sau những bản tin thời sự về tình hình mưa lũ đang hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc, người dân xã Trường Văn, huyện Nông Cống (cũ), tỉnh Thanh Hóa lại tất bật vào bếp gói bánh chưng để gửi ra giúp bà con vùng lũ.

Đàn ông thì người chẻ lạt, người rửa lá dong, phụ nữ lại đảm nhiệm việc đãi gạo nếp, thái thịt. Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người cùng nhau gói bánh chưng.

Không quên ân tình

Xã Trường Văn nằm gần sông Yên. Sau bão Bualoi, hàng ngàn nhà dân nằm ngoài đê sông Yên vừa trải qua đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử. Ngay khi lũ rút, người dân đã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ để cuộc sống thường nhật bình thường trở lại.

Đang đỏ lửa nấu nồi bánh chưng, anh Phạm Hữu Ngọc - 33 tuổi, ngụ xã Trường Văn, Thanh Hóa - cho biết: "Xem các bản tin thời sự về tình hình bão, lũ đang hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc, chúng tôi muốn góp sức chia sẻ cùng người dân đang phải hứng chịu thiên tai".

Nơi vừa phải trải qua đợt mưa lũ, anh Ngọc và nhiều người dân ở đây hiểu hơn hết cảnh chạy lụt, thiếu thốn nước sạch và bữa ăn hằng ngày.

bão lũ - Ảnh 2.

Bà con xã Trường Văn, huyện Nông Cống (cũ), tỉnh Thanh Hóa đỏ lửa nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh: HỮU NGỌC

"Vừa mới gượng dậy sau đợt lũ lịch sử, bà con chúng tôi vẫn chưa kịp khô áo, thì nay lại hướng về Thái Nguyên - nơi nước lũ đang dâng cao, nhiều gia đình đang gặp khó khăn.

Đến nay chúng tôi đã chuẩn bị được gần 500 bánh chưng, 250 suất quà gồm lương thực và thực phẩm thiết yếu, cùng một xe 8 tấn sẵn sàng lên đường ra Thái Nguyên", anh Ngọc nói.

Chị Nguyễn Thị Nhung - 38 tuổi, ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa - chia sẻ mưa lũ sau bão Bualoi làm gia đình chị bị ngập gần 2m, cô lập suốt hơn hai ngày.

"Trong những ngày gian khó đó, chúng tôi được mọi người cứu trợ kịp thời, nhất là các đoàn thiện nguyện từ cả nước hướng về giúp chúng tôi có bữa ăn vượt qua thiên tai. Ân tình đó chúng tôi không thể quên được", chị Nhung bộc bạch.

Chị Nhung nói, với truyền thống tương thân tương ái, bà con Nông Cống vừa gượng dậy sau bão lũ lại hướng về người dân các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn - nơi đang bị mưa lũ hoành hành bằng những chuyến hàng cứu trợ nghĩa tình.

bão lũ - Ảnh 3.

Người dân xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình nấu cơm nắm gửi ra vùng lũ các tỉnh phía Bắc - Ảnh: ĐẶNG TRANG

Mong bà con vùng lũ ấm bụng

Hai ngày qua, nhà dân ở xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình rộn rã không khí mọi người cùng tập trung nấu nướng ủng hộ bà con vùng ngập ở tỉnh Thái Nguyên. Người làm ruốc, người làm trứng, làm cơm nắm..., rồi gói ghém cẩn thận để gửi đến bà con.

Chị Đặng Thanh Trang - 34 tuổi, thành viên nhóm thiện nguyện - cho biết đợt ngập do ảnh hưởng của cơn bão Yagi năm 2024, chị cùng hội chị em từng nấu nướng, gửi những suất cơm đến bà con vùng ngập ở xã lân cận.

Lần này, chị quyết định cùng nhóm lên tiếng kêu gọi, nấu ăn ủng hộ bà con vùng ngập ở tỉnh Thái Nguyên.

Theo chị Trang, có người góp vài yến gạo, có người góp vài trăm quả trứng, có người lại mang đến vài chục thùng nước lọc. Nhà có xe tải thì giúp vận chuyển, nhà kinh doanh tiệc cưới thì cho mượn nồi niêu, xoong chảo để nấu nướng. Người không thể góp sức thì ủng hộ 100.000 - 200.000 đồng...

"Cơm nắm muối vừng, trứng luộc có thể ăn ngay được, không cần phải nấu nướng. Chúng tôi muốn gửi món quà này cho bà con ấm cái bụng trong mấy ngày mưa lũ, cùng vượt qua thiên tai", chị Trang chia sẻ.

Xem hình ảnh người dân cùng hướng về đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc, nhiều người dùng mạng xã hội "thả tim" và dành không ngớt lời khen ngợi, cảm kích.

"Thật là ấm lòng. Nông Cống ơi mới bị lũ lụt vẫn gượng dậy để bước tới những vùng lũ giống như Nông Cống vừa mới trải qua. Không có từ nào để nói. Hơn chữ trên cả tuyệt vời. Ôm trọn tất cả trái tim", bạn Trần Thị Oanh bình luận.

Gửi lời chúc thượng lộ bình an tới các đoàn xe cứu trợ đang hướng về các tỉnh phía Bắc, bạn Sáng Nguyễn chia sẻ: "Thương người như thể thương thân, một miếng khi đói bằng gói khi no. Mong mọi người dành những tình cảm, sẽ chia tình cảm vật chất đến các tỉnh phía Bắc được kịp thời".

bão lũ - Ảnh 4.

500 chiếc bánh chưng được gói bằng cả tình cảm của người dân vùng vừa trải qua mưa lũ bão Bualoi ở Nông Cống, Thanh Hóa - Ảnh: HỮU NGỌC

bão lũ - Ảnh 5.

Ruốc, lạc, cơm nắm muối vừng và trứng luộc được hút chân không trước khi được chuyển tới vùng ngập lụt - Ảnh: ĐẶNG TRANG

Bà con nơi bão lũ vừa qua gói bánh, gom hàng 'chia lửa' rốn lũ Thái Nguyên - Ảnh 7.

Người dân xã Nông Cống, Thanh Hóa gom nước uống để chuyển hàng cứu trợ tới Thái Nguyên - Ảnh: HỮU NGỌC

bão lũ - Ảnh 7.

Nhiều chuyến hàng cứu trợ được các nhóm thiện nguyện khắp các tỉnh đang hướng về vùng lũ phía Bắc - Ảnh: TÂM PHẠM

bão lũ - Ảnh 8.

Đoàn cứu trợ Thanh Hóa hướng về bà con Thái Nguyên - Ảnh: TÂM PHẠM

bão lũ - Ảnh 9.

Đoàn xe cứu trợ Hải Phòng hướng về vùng lũ Thái Nguyên, Yên Bái - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Bà con nơi bão lũ vừa qua gói bánh, gom hàng 'chia lửa' rốn lũ Thái Nguyên - Ảnh 11.

Đội xe 0 đồng - cứu hộ cứu nạn Thanh Hóa mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà con nơi bão lũ vừa qua gói bánh, gom hàng 'chia lửa' rốn lũ Thái Nguyên - Ảnh 11.Sau đêm lũ kinh hoàng, hai bạn trẻ âm thầm xây bản đồ cứu hộ, cứu nạn cho người dân Thái Nguyên

Sau trận lũ kinh hoàng đêm qua tại Thái Nguyên với hàng loạt lời cầu cứu của người dân, Từ Tất Huân (29 tuổi, Hà Nội) cùng Nguyễn Thị Mai Anh quyết định sáng lập ra trang web thu thập và tổng hợp các yêu cầu cần cứu hộ của người dân trong tâm lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên