
Những ngày này, giữa tâm điểm lũ lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn... những chuyến xe chở đầy gạo, mì tôm, nước uống, sữa, áo quần từ Đà Nẵng lại lăn bánh ra Bắc - Ảnh: THANH NGUYÊN
Những ngày qua, hàng tấn nhu yếu phẩm đang được người dân Đà Nẵng gom góp, gửi gắm trong đó tình cảm sẻ chia với đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ.
Tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của nhóm thiện nguyện SOS Đà Nẵng trên đường Hà Thị Thân (phường An Hải) và Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), người dân tấp nập mang đến từng bao gạo, thùng mì, thùng nước, bánh mì, thuốc men, chăn màn, áo quần… để kịp chuyển ra vùng ngập nặng.
Nhiều người biết các nhóm cứu trợ qua mạng xã hội liền tìm đến tận nơi, góp chút sức nhỏ với mong muốn giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn.
Ghi nhận tại điểm tiếp nhận trên đường Tôn Đức Thắng, nhiều loại nhu yếu phẩm như sữa, mì tôm được người dân mang đến quyên góp. Các tình nguyện viên chia nhau bốc xếp, phân loại và ghi chép hàng hóa.

Tại điểm tiếp nhận trên đường Tôn Đức Thắng, nhiều loại nhu yếu phẩm như sữa, mì tôm được người dân mang đến quyên góp - Ảnh: THANH NGUYÊN
Anh Huỳnh Văn Khỏe, đại diện nhóm SOS Đà Nẵng, cho biết đây là lần thứ ba trong năm nhóm đứng ra vận động hàng hóa cứu trợ cho bà con vùng thiên tai. Trước đó, đội đã tổ chức các chuyến đi đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sau bão số 10 (Bualoi).
"Đợt này, đội nhận hàng từ ngày 8 đến 12-10. Tính đến nay chúng tôi đã tiếp nhận gần 10 tấn nhu yếu phẩm. Một chuyến xe đã khởi hành ra Thái Nguyên, chuyến thứ hai dự kiến sẽ đi vào cuối tuần này", anh Khỏe chia sẻ.
Theo anh Khỏe, thông tin từ các thành viên đang trực tiếp hỗ trợ tại Thái Nguyên cho thấy nước lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều nơi bị cô lập, mất điện trên diện rộng.
"Thứ bà con cần nhất hiện giờ là nước uống, thức ăn, thuốc men, đèn pin và sữa cho trẻ em. Chúng tôi cố gắng đưa hàng đến sớm nhất để kịp tiếp tế cho người dân vùng ngập sâu", anh nói thêm.
Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên đường Tôn Đức Thắng, ông Lê Hiền (người dân Đà Nẵng) đã quyên góp 300 thùng mì tôm.
"Nhìn cảnh người dân miền Bắc ngập nước, tôi không cầm lòng được. Ở Đà Nẵng mình từng trải qua bão lũ nên hiểu thế nào là mất mát. Tôi mong lũ lụt sớm qua để bà con sớm ổn định cuộc sống", ông Hiền xúc động chia sẻ.

Ông Lê Hiền (áo trắng) đang kiểm đếm lại số lượng 300 thùng mì tôm vừa quyên góp giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh: THANH NGUYÊN

Các tình nguyện viên chia nhau bốc xếp, phân loại và ghi chép hàng hóa - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều người dân góp nhu yếu phẩm gửi bà con vùng lũ miền Bắc - Ảnh: THANH NGUYÊN


Công tác tiếp nhận nhu yếu phẩm đang được các thành viên nhóm SOS và người dân tích cực triển khai - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều người dân quyên góp nhu yếu phẩm tại điểm tiếp nhận của nhóm thiện nguyện SOS Đà Nẵng trên đường Hà Thị Thân (phường An Hải) - Ảnh: THANH NGUYÊN


Nhiều nhu yếu phẩm kèm lời chúc xúc động từ người dân Đà Nẵng mong bà con vùng lũ miền Bắc bình an - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận