
Một cái tên xa lạ, một tài khoản không gắn với danh tính thật trên mạng xã hội dường như đủ tạo ra khoảng cách giữa lời nói và trách nhiệm của người nói - Ảnh: AI
Đằng sau những cái tên xa lạ, ẩn danh trên mạng xã hội là những lời lẽ cay nghiệt, những phán xét nặng nề, thậm chí những cuộc công kích không chút nương tay.
Rồi đến một ngày, khi chính mình được trao lựa chọn ẩn danh để bình luận dưới các bài đăng, tôi mới nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của người khác. Tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Nếu hành xử theo bản năng, tôi biết mình hoàn toàn có thể buông ra những lời khó nghe nhất.
Khi không ai biết mình là ai, tôi không phải lo bị đánh giá, không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh mà mình đã xây dựng ngoài đời.
Nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu chỉ vì không ai nhận ra mình mà tôi có thể tùy tiện làm tổn thương người khác, vậy những chuẩn mực mà tôi vẫn giữ gìn bấy lâu nay có ý nghĩa gì?
Tôi nghĩ, phép thử lớn nhất của đạo đức không hẳn nằm ở lúc chúng ta hành xử trước ánh mắt của người khác, mà chính là khi chúng ta biết mình có thể làm bất cứ điều gì mà không bị ai theo dõi.
Ngoài đời, một người có thể cân nhắc từng lời ăn tiếng nói vì còn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và những mối quan hệ cần gìn giữ.
Trên mạng xã hội, khi được ẩn sau một nickname, những ràng buộc ấy dường như nhẹ đi. Người ta có thể dễ dàng nổi giận, buông lời xúc phạm hay phán xét một người chưa từng gặp mặt. Có khi, chỉ một phút bốc đồng cũng đủ khiến người khác tổn thương rất lâu.
Ẩn danh tự nó không xấu. Đôi khi, đó là cách để con người bày tỏ những điều khó nói, chia sẻ trải nghiệm riêng tư hay lên tiếng trước những vấn đề nhạy cảm. Nhưng khi sự kín đáo trở thành cái cớ để trút bỏ mọi giới hạn, chúng ta cần tự hỏi mình đang sử dụng quyền tự do ấy để làm gì.
Điều khiến tôi băn khoăn là có bao nhiêu người thực sự chịu dừng lại một nhịp trước sức hút của sự ẩn danh? Bao nhiêu người vẫn lựa chọn tử tế khi biết rằng sẽ chẳng ai nhận ra mình, chẳng ai buộc mình phải chịu trách nhiệm trước những lời đã viết?
Tôi vẫn tự hỏi, khi không ai biết ta là ai, ta sẽ chọn trở thành người như thế nào? Một người sẵn sàng nói ra mọi điều cay nghiệt chỉ vì không phải trả giá, hay một người vẫn giữ được giới hạn của mình dù chẳng có ai chứng kiến?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận