
Việc chụp ảnh nơi công cộng cũng cần xếp hàng một cách lịch sự. Trong ảnh: Các "nàng thơ" xếp hàng chờ chụp ảnh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Điều thú vị là gần như ai trong hàng cũng đang vội.
Người cần đón con. Người sắp đến giờ làm. Người có cuộc hẹn. Nhưng phần lớn vẫn đứng chờ vì hiểu một nguyên tắc đơn giản: ai đến trước thì được phục vụ trước.
Xếp hàng tưởng chỉ là một hành vi nhỏ, nhưng phía sau nó là ý thức tôn trọng quyền của người khác.
Khi chen ngang, thứ chúng ta lấy của người đứng trước không chỉ là vài phút. Ta đang ngầm cho rằng thời gian của mình quý hơn thời gian của họ.
Tất nhiên, cuộc sống luôn có ngoại lệ. Một người bệnh cần cấp cứu, một phụ nữ mang thai gặp khó khăn, một người già yếu... hoàn toàn có thể được ưu tiên. Và điều đẹp nhất là sự ưu tiên ấy thường được chính những người đang xếp hàng vui vẻ nhường lại.
Sự văn minh hiện diện trong cách con người sử dụng thang máy, bỏ rác đúng chỗ, dừng xe trước vạch, giữ yên lặng nơi công cộng và kiên nhẫn đứng vào cuối hàng khi mình đến sau.
Có những nơi chẳng cần ai giám sát, mọi người vẫn tự giác xếp hàng.
Đó có lẽ là lúc luật lệ đã trở thành văn hóa.
Và văn hóa đẹp nhất chính là khi ta cư xử đúng không phải vì sợ bị nhắc nhở, mà vì biết rằng quanh mình còn có những người khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận