
Thay vì mua 2 tờ vé số, tôi để tiết kiệm số tiền đó mỗi ngày - Ảnh minh họa: LÊ DÂN
Một thời tôi cũng khoái mua vé số, ngày hai tờ hết 20 ngàn, có khi hứng lên mua 5 tờ, hết 50 ngàn và hy vọng tràn trề, trào cả ra ngoài tâm trí, khiến cho người cứ lâng lâng gần hết cả chiều.
Sau 17h chiều, hồi hộp, run run dò số và thất vọng não nề, chỉ biết "âm thầm trong đau khổ" đúng như câu "ca dao" mới: Chiều chiều gió thổi hiu hiu/Ham chi bốn tỉ, mất tiêu hai chục ngàn...
Khi về hưu năm 2016, ngoài đồng lương hưu tôi chẳng còn cách nào làm thêm ra tiền được nữa. Thế rồi tôi nghĩ ra cách "trúng số" của riêng mình.
Trước hết, ngày chưa nghỉ hưu, mỗi ngày mua hai tờ vé số thì nay tôi làm một bao thư, đề bên ngoài là "Xổ số tháng 1-2016" cho đến "Xổ số tháng 12-2016".
Mỗi ngày tôi bỏ vô 20.000 đồng, sau một tháng tôi "xổ" ra, tự trúng 600.000 đồng ngon lành.
Làm miệt mài, kiên trì như vậy cho hết tháng 12. Sau 12 tháng, tôi đã "trúng" khoảng 7,2 triệu tiền thật... là của mình!
Như vậy, từ ngày về hưu 2016 cho đến nay là năm 2026, tròn mười năm. Còn hơn hai tháng nữa tôi sẽ "xổ" của năm nay... Mười năm chơi "xổ số" theo cách riêng của mình, tôi đã trúng cỡ 72 triệu. Thật như là nằm mơ giữa ban ngày!
Người xưa có dạy: "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện", ý nói mỗi người nên biết tiết kiệm, dè sẻn, biết quý trọng đồng tiền, biết tích cóp thì có khi hơn cả những người buôn bán lớn.
Nếu tôi lấy số tiền đó, trong 10 năm để mua vé số, may ra vài lần trúng... giải tám, mỗi giải 100.000 đồng. Nhưng cũng có khi không trúng giải nào, ngoài giải hy vọng hão huyền trên mây trên gió!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận