
Gác chân lên cao nơi công cộng, rất thoải mái nhưng rất phản cảm - Ảnh: AI
Năm ngoái, trên chuyến xe thiện nguyện, một ông nằm giường sau đã bình thản gác chân lên đầu giường nằm của tôi, mặc cho tôi khó chịu, cố ý lấy đồ chắn phía trên đầu.
Có một chị khách gần đó thấy chuyện cũng lên tiếng giúp thì ông này phân bua là ông bị bệnh giãn tĩnh mạch, cần duỗi thẳng chân cho khỏe.
Giải thích xong ông không rút chân xuống mà duỗi chân qua phải, coi như chuyện gác chân lên đầu người khác là đương nhiên.
Sau này, thỉnh thoảng tôi cũng gặp những trường hợp khác: ngồi ghế thì gác chân lên bàn, ngồi ghế sau thì gác chân lên lưng ghế trước, ngồi ghế trước xe ô tô thì gác chân lên taplo, đi máy bay thì đạp lên lưng ghế ngồi phía trước.
Những người làm vậy thường biện minh là do chân bị bó buộc, phải duỗi thẳng mới thoải mái.
Nhưng họ không biết rằng gác chân cạnh đầu người khác như vậy không chỉ gây mất vệ sinh, có thể lây bệnh cho người khác mà còn mất lịch sự.
Hiện không có quy định hay khuyến cáo phải ngồi như thế nào mới văn minh, lịch sự ở chốn công cộng nên nhiều người vô tư duỗi thẳng chân lên cao.
Người khác thấy chướng mắt nhưng ngại góp ý, thành thử hành vi này dần trở thành bình thường.
Chuyện gác chân lên cao tưởng chừng như thoải mái này lại là điều cấm kỵ khi đi xe ô tô. Khi người ngồi trước gác chân lên taplo, nếu chẳng may xe gặp sự cố, túi khí bung ra thì hậu quả rất khó lường.
Vì vậy ở những nơi công cộng nên có khuyến cáo không gác chân lên ghế phía trước để không còn những hình ảnh phản cảm, xấu xí này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận