19/12/2021 10:31 GMT+7

Ai cũng mong Tết sum vầy

BẢO ANH - HỒNG VÂN - KỲ THƯ - ANH THƯ
BẢO ANH - HỒNG VÂN - KỲ THƯ - ANH THƯ

TTO - Ngày 16-12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn y tế với người nhập cảnh áp dụng từ 1-1-2022 với những quy định được nới lỏng đáng kể, tạo thuận lợi để bà con về quê đón Tết.

Ai cũng mong Tết sum vầy - Ảnh 1.

Việt kiều về quê thăm thân nhân trên chuyến bay thí điểm chở khách du lịch quốc tế từ Mỹ về Quảng Nam xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 17-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, bộ cho phép cách ly tại nhà 3 ngày với người đã tiêm đủ và 7 ngày với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ. Thông tin này một lần nữa khiến nhiều người Việt xa xứ yên tâm hơn khi lên kế hoạch về nước dịp cuối năm.

"Đáng lẽ mùi Tết còn xa xôi lắm"

Biết được chính sách mới với người nhập cảnh, anh Phạm Hiền Triết - sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh tại ĐH Manchester, Anh - mừng lắm. "Xa nhà 2 năm rồi, tôi thèm lắm một chuyến bay về ăn bữa cơm ngày Tết. Những đổi mới trong chính sách cách ly với người nhập cảnh, người đã tiêm vắc xin đủ liều đồng nghĩa với việc tôi sẽ được gặp gia đình sớm hơn và ở bên họ lâu hơn. Công việc còn dang dở nên tôi không thể về Việt Nam dài ngày, nếu vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày hay 14 - 21 ngày như trước, có lẽ mùi Tết với tôi còn xa xôi lắm", anh nói.

Cũng phấn khởi như vậy, chị Trà Ngọc Phương Anh - sinh viên tại ĐH Ewha Womans, Seoul, Hàn Quốc - chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Tôi đã lên kế hoạch về quê ăn Tết từ lâu rồi nhưng vẫn còn đắn đo về chính sách cách ly và giá vé máy bay. Các chuyến bay giải cứu cho kiều bào có nguyện vọng về nước vẫn được tổ chức, nhưng thời gian bay không chắc chắn, giá vé đắt đỏ, cộng với chi phí cách ly tập trung sau nhập cảnh là bài toán đau đầu với các du học sinh như tôi. Nay bài toán ấy đã được Chính phủ tháo gỡ một phần, chờ khi các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc được mở lại, tôi sẽ nhanh chóng trở về bên mâm cơm sum họp gia đình sau một năm nhiều biến động".

Sau khi chọn định cư ở Canada từ cuối năm 2014, năm nào anh Nguyễn Đoàn Thanh Tuấn (Tony Nguyễn) - giám đốc Công ty tư vấn du học và định cư Vivas, có trụ sở tại Toronto - cũng về thăm nhà một lần. Nhưng từ lúc dịch bùng lên năm 2020 tới nay, anh chưa được gặp lại người thân.

Sau khi biết tin chính sách mới, anh Tuấn rất ủng hộ vì cho rằng điều đó giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu được những rủi ro từ việc cách ly tập trung. Anh hy vọng từ nay tới khoảng 1-2 tuần trước Tết Nguyên đán, mọi thứ không còn biến động để anh có thể đặt vé về và ở lại Việt Nam từ 1-2 tháng.

Dù vậy lúc này anh vẫn còn thấp thỏm vì hiện tại số ca COVID-19 ở cả Việt Nam lẫn Canada còn cao, không biết còn thay đổi gì không.

"Vé khó mua và mắc lắm"

Trong chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 18-12, vấn đề giá vé máy bay trong dịch bệnh còn cao, vượt quá khả năng chi trả là chuyện được nhắc đến nhiều nhất, và đó có lẽ cũng là "trở lực cuối cùng" với những người con xa xứ đang mong ngóng được đoàn tụ với gia đình Tết này.

Anh Phạm Quốc Khánh - kỹ sư phần mềm tại Tổ chức tài chính Thrivent Financial, bang Minnesota, Mỹ - chia sẻ: "Chính sách cách ly tập trung tốn kém và tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm chéo thời gian qua luôn là rào cản khiến tôi chùn bước mỗi khi nghĩ đến chuyện về nước. Bởi vậy tôi rất mừng vì Chính phủ đã tạo điều kiện cho kiều bào được tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, nhưng thông báo đưa ra cận với dịp lễ nên rất khó mua vé máy bay. Chưa kể nhu cầu về quê ăn Tết của kiều bào rất lớn, dù các chuyến bay quốc tế thường lệ được khai thác trở lại, giá vé cũng khó có nhiều thay đổi. Hiện với chuyến bay thuê trọn gói (bay charter) từ Mỹ về Việt Nam có giá khoảng 120 triệu đồng/vé, đắt hơn gấp gần chục lần so với trước đại dịch".

Chị Ngan Ngo - một người Việt đã định cư hơn 10 năm nay tại bang California, Mỹ - cho biết gia đình chị không có kế hoạch về thăm bà con ở Việt Nam trong thời gian trước mắt vì sau 2 năm dịch bệnh hoành hành, họ gặp nhiều khó khăn kinh tế. "Vé khó mua với mắc lắm", chị Ngan Ngo than thở. Cùng suy nghĩ đó, chị Ngan Nguyen - hiện là y tá tại một bệnh viện ở bang Georgia, Mỹ - chia sẻ: "Mình không về đâu, cứ còn Covy (virus corona) thì đường về còn xa lắm". "Mua vé về thì quá mắc mà khó khăn nữa", chị nói thêm.

Ngày 16-12, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada thông báo dự kiến Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ có chuyến bay thẳng từ Vancouver về TP.HCM trong tháng 1-2022 (có thể là ngày 7-1). Thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên các group của người Việt ở Canada. Tuy nhiên, với giá vé từ 2.700 - 3.000 USD một chiều, nhiều người Việt cho rằng nghe tin thì thấy "ham" nhưng giá vẫn còn quá cao nên sẽ chờ tiếp.

Cùng lắm mình đón Tết qua online... Cùng lắm mình đón Tết qua online...

TTO - Từ quê, má Tám gởi hình con mèo nhỏ, giờ đã lớn, đang đu trên ngọn mai lão. Rồi má nhắn: Nó nghe tiếng xe, tưởng con về đó. Con mèo nhỏ. Con đi tiếp sức đội chống dịch. Lụm nó co ro trong mưa ướt.

BẢO ANH - HỒNG VÂN - KỲ THƯ - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên