Á khoa môn Văn toàn quốc ngày nhập học chỉ có 2 triệu đồng

Một mình cha với nghề phụ hồ bấp bênh không đủ nuôi sống gia đình 5 người, Nhật Tân - á khoa môn văn toàn quốc, thủ khoa khối C00 của trường - từ hè lớp 7, đã theo cha phụ đẩy đất cát, bốc xếp gạch.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Trần Nhật Tân nhập học với hành trang là 2 triệu đồng tự tiết kiệm và chiếc xe máy cũ kỹ ông ngoại cho - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chuỗi ngày làm thêm còn có phụ việc ở nhà hàng, quán karaoke để tự đóng tiền học.

5 nguyện vọng đều cược vào sư phạm vì không có tiền học ngành khác 

Căn nhà nhỏ của gia đình Trần Nhật Tân ở thôn Võ Phúc An (xã Triệu Bình, Quảng Trị) không có nhiều thứ đáng giá. Thứ quý nhất là chiếc xe máy để cha đi làm nghề thợ hồ, một chiếc ti vi, vài bao lúa sót lại từ vụ mùa trước.

Tân là thủ khoa khối C00 của trường THPT Nguyễn Hữu Thận với tổng điểm 26,75, á khoa toàn quốc môn Văn trong kỳ thi THPT vừa rồi, với 9,5 điểm. 

Thành tích khiến thầy cô, bạn bè nể phục, nhưng Tân lại không giấu được đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến nguyện vọng đại học.

"Mình đăng ký 5 nguyện vọng, tất cả đều vào sư phạm vì không có tiền học những lĩnh vực khác, nhưng thiếu 0,2 điểm và tan vỡ giấc mơ. 

Mình thức cả đêm để chờ kết quả với hy vọng vào trường không đóng học phí để cha mẹ đỡ gánh nặng" - Tân nghẹn lời.

Ngày nhập học của á khoa môn Văn toàn quốc trong túi chỉ có 2 triệu đồng - Thực hiện: HOÀNG TÁO - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Nhà nghèo nợ 72 triệu 3 năm chưa trả được

Ba của Tân - ông Trần Quang Thắng (45 tuổi) - là thợ xây, thu nhập bấp bênh. Mùa nắng công việc đều đặn hơn chút nhưng sức khỏe chỉ cho ông làm được 20 - 25 ngày công.

"Tôi đau vai gáy triền miên, nhiều khi phải bỏ việc đi châm cứu 10 ngày liền ở bệnh viện. Thời gian châm cứu chỉ một tiếng, nhưng chờ đợi, đi đường nên mất cả buổi", ông Thắng thở dài.

Mẹ Tân - bà Lê Thị Huyền (40 tuổi) - quanh quẩn với ruộng đồng, bà thường xuyên đau vặt, mắc bệnh tiền đình.

Cả gia đình 5 miệng ăn, thêm bà nội 71 tuổi và em trai mới học lớp 3, chờ đợi cả vào 750m2 ruộng sau nhà và đồng tiền công thợ hồ của ông Thắng. Nhà còn đang gánh hơn 72 triệu đồng tiền nợ ngân hàng chính sách sau khi vay sửa mái nhà chống dột và lắp hệ thống nước sạch từ 3 năm trước. Mỗi tháng, họ phải chắt chiu gần 1 triệu đồng trả nợ.

"Năm rồi nhà  nuôi được đàn heo. Dịch tả heo châu Phi quét sạch cả vốn liếng. Giờ ngay cả vốn để nuôi lại cũng không có", ông Thắng rầu rĩ.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Tân phụ mẹ chăm đàn vịt con những ngày cuối hè - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bảng điểm đẹp nhưng bưng bê, phụ hồ, làm thêm đến sáng

Ít ai biết, sau bảng điểm rực rỡ của Tân là những mùa hè, những cái tết cơ cực, những ngày thứ 7, chủ nhật cắm mặt chạy bàn. Tất cả các khoản kiếm được, Tân dành đóng học phí, sách vở, đồng dùng học tập…

Từ năm lớp 7, cậu bé đã theo cha đi phụ hồ, đẩy đất cát, bưng tập lô kiếm khoảng 500.000 đồng/tuần. Lớn hơn chút, Tân xin làm tạp vụ ở quán nhậu, phục vụ ở quán cà phê, quán cơm, phụ thợ cơ khí, thậm chí làm nhân viên quán karaoke đến rạng sáng.

Hè lên lớp 10, nam sinh xin làm ở quán nhậu, bưng bê, tính tiền, vệ sinh, rửa chén... Mọi công việc đều đến tay Tân để nhận đồng lương 2 triệu/tháng trong 2 tháng.

Hè lên lớp 12, Tân cùng bạn làm phục vụ ở quán karaoke trên đô thị từ 17h đến rạng sáng hôm sau.

"Có lần tôi còn bị vấp ngã, rách cằm đi bệnh viện khâu cằm và nghỉ việc 10 ngày. Công việc này giao tiếp nhiều người nên có lần tôi  lây cả bệnh đậu mùa", Tân kể.

Nhưng Tân vẫn kiên trì. Có hôm mệt rã rời, trong tiếng nhạc ồn ào, bước chân người qua lại, Tân vẫn cố mở video giảng bài của thầy cô trên mạng xã hội để học.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Tân chọn ngành học ngắn nhất để đỡ gánh nặng tài chính cho gia đình - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chọn cao đẳng, trong túi chỉ có 2 triệu đồng

Với số điểm 26,75, Tân cho hay có thể đậu nhiều ngành khối C00 khác như báo chí, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện… Nhưng đi học ngành nào khác sư phạm Tân đều không thể chạy ra tiền.

Không thể học sư phạm, Tân chọn ngành thú y tại Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế (TP Huế) - nơi học phí rẻ hơn, thời gian học ngắn hơn. "Mình dự tính cố gắng rút còn 2 năm, học thêm tiếng Anh, sau đó sẽ tính tiếp".

Ngày nhập học cận kề, nhưng trong túi Tân chỉ còn hơn 2 triệu đồng tiết kiệm, trong khi học phí tạm ứng 3 triệu, chưa kể rất nhiều khoản khác.

Tân tính xin ở ký túc xá, đi làm thêm quán cà phê rồi tiết kiệm tiền học bằng lái xe máy. Khi có bằng sẽ chạy xe giao hàng để phù hợp thời gian học. Chiếc xe máy cũ nát của ông ngoại cho dù hư hỏng nhiều nhưng với Tân, đó vẫn là "tài sản quý giá" để bươn chải.

Cả làng đều thương

Chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng thôn Võ Phúc An - nơi gia đình Tân sinh sống, chia sẻ: "Gia đình Tân khó khăn lắm, bà nội già cả, ba mẹ sức lao động yếu, kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng và thu nhập của ba Tân. Nhưng Tân ngoan hiền, học giỏi, chí tiến thủ. Cả làng đều thương".

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, xúc động: "Tân là học trò chăm ngoan, tích cực trong phong trào đoàn thể. Em bị hen suyễn từ nhỏ, sức khỏe yếu nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Mọi năm, nhà trường cũng cố gắng vận động học bổng để hỗ trợ em nhưng chỉ một phần nhỏ".

Trong lá thư gửi về chương trình học bổng, Tân viết: "Học bổng này giúp mình yên tâm học tập, không phải bươn chải quá nhiều để lo chi phí. Mình mong có thể tiếp tục con đường học vấn, rồi sau này có điều kiện quay lại giúp những bạn có hoàn cảnh khó khăn".

Giữa căn nhà nghèo, đôi mắt Tân sáng lấp lánh niềm tin. Con đường phía trước vẫn còn gập ghềnh, nhưng nghị lực và ước mơ của Tân có lẽ sẽ khiến bất kỳ ai chạm vào câu chuyện này phải rưng rưng.

Á khoa môn Văn toàn quốc ngày nhập học chỉ có 2 triệu đồng - Ảnh 5.

Từ thời cấp 2, Tân tự tìm kiếm những công việc phù hợp với bản thân để chi trả học phí, đồ dùng học tập - Ảnh: HOÀNG TÁO

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến tại link này, hoặc tại: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 6.

Người mẹ mỗi năm bán 1 con bò đưa con vào đại học - Ảnh 7. Một câu chuyện tình người thấm đẫm, đứa trẻ bị bỏ rơi được tuyển thẳng ĐH Sư phạm TP.HCM

Hai người nuôi dưỡng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi. Giờ đây, Vũ đã thành chàng trai 18, được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì xuất sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất