Một câu chuyện tình người thấm đẫm, đứa trẻ bị bỏ rơi được tuyển thẳng ĐH Sư phạm TP.HCM

Hai người nuôi dưỡng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi. Giờ đây, Vũ đã thành chàng trai 18, được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì xuất sắc.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Trong căn nhà bề ngang 3m, góc học tập - nơi treo các tấm giấy khen của Vũ - là điểm sáng trong căn nhà đong đầy yêu thương ấy.

Mẹ gởi lại khi mới 29 ngày tuổi, và ... bỏ luôn 

Đi hết con hẻm nhỏ vắt ra từ quốc lộ 50, xã Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), người ta bắt gặp một căn nhà hẹp chỉ vừa ba mét ngang. Ngôi nhà tường vôi đã ngả màu, mái tôn thấp lè tè, nhưng trong khoảng không chật hẹp ấy, tình người lại mãnh liệt hơn nơi đâu. 

Ở đó, ông Trần Tứ Vân (79 tuổi) và bà Trần Thị Thúy Hồng (54 tuổi) nuôi dưỡng cậu bé Phan Ngọc Vũ - đứa trẻ từng bị bỏ rơi khi mới lọt lòng. 

Ông Vân là cựu quân nhân, từng làm việc trong nhà máy thông tin điện tử Z755 ở Gò Vấp. Sau khi ra quân, ông cùng vợ mở quán hủ tiếu chay ở quận 7, TP.HCM nuôi hai con trai. Một ngày, cách đây 18 năm, một cô gái trẻ đem theo đứa bé đỏ hỏn, mới 29 ngày tuổi đến gửi, hẹn sẽ quay lại trả công. Vài tháng tiền gửi được trao tay rồi thôi, người đàn bà ấy biến mất, bỏ lại đứa con chưa kịp gọi tiếng mẹ.

Trong vòng tay cha mẹ nuôi, Vũ viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường - Thực hiện: MẬU TRƯỜNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Nhưng cha mẹ nuôi chưa từng có ý định bỏ rơi đứa bé 

"Từ đó, nó thành con luôn. Trong nhà giờ có ba con heo: tui tuổi heo, bả tuổi heo, nó cũng tuổi heo, mà "Heo Vàng" (sinh năm Đinh Hợi - PV) à nghen! Nó kém tui đúng 60 năm, bởi hai cha con tui hạp nhau lắm! Đúng là cái duyên cái nợ", ông Vân kể.

Bà Hồng thì nhẹ hẫng khi nói đến mối duyên nợ này: "Người ta gửi thì mình ráng nuôi, kẻo lỡ họ bắt thình lình thì tội cho nó. Tui cũng chẳng dám la rầy hay đánh đập. Ngay cả cái bình sữa mẹ nó gửi theo hồi đó, tui còn giữ đến giờ. Lỡ mai này mẹ nó có đòi thì còn có để trả".

Nói vậy nhưng ai cũng thấy bà thương Vũ như con ruột mình. Đi đâu bà cũng dắt nó theo

Những năm ấy, thu nhập từ quán hủ tiếu chay không đủ, họ xoay qua bán bột chiên vỉa hè, chắt chiu từng đồng mua sữa cho con. Khi không còn trụ nổi ở TP.HCM, cả nhà dắt díu nhau về quê Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), dốc vốn liếng mở quán ăn nhỏ ven quốc lộ 50. Nhưng chỉ hơn một năm, nợ nần vây bủa, mảnh đất bị xiết, gia đình phải co về căn nhà nhỏ trong hẻm - nơi họ gắn bó đến bây giờ.

Dẫu đời lắm bão dông, chưa bao giờ ông Vân - bà Hồng nghĩ đến chuyện bỏ rơi Vũ. "Tội nghiệp nó, nó có tội tình gì. Đã mang về nuôi thì phải nuôi cho tới cùng", bà Hồng nói, giọng khàn đặc sau chuyến bán trứng gà tận Biên Hòa về. Cứ mỗi chuyến đi, bà đi suốt 3 ngày 2 đêm mới bán hết số trứng, lời được khoảng ba trăm đến năm trăm ngàn, đây cũng là nguồn sống duy nhất của cả nhà.

Lẽ ra ở cái tuổi của bà đã được nghỉ ngơi, bởi hai đứa con ruột cũng đã lập gia đình và tự lo được cho cuộc sống riêng của mình. Nhưng còn Vũ, đứa con nuôi mà bà thương như con ruột ở tuổi học hành, nên hằng ngày bà vẫn đi lấy trứng gà, trứng vịt từ các trại chăn nuôi ở quê rồi chở bằng xe máy đến tận Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), Biên Hòa (Đồng Nai) bán lẻ, kiếm đồng lời về nuôi Vũ ăn học. Mỗi lần chở trứng đi bán, bà dậy từ 2 giờ sáng, đi bán liên tục 2, 3 ngày, khi nào hết trứng bà mới quay về.

Những cuộc đi tìm cội nguồn buồn tủi của Vũ 

Vũ lớn lên trong tình thương của cha mẹ nuôi, nhưng giấy tờ, hộ khẩu lại là cản trở lớn nhất của cuộc đời cậu. 

Năm ba tuổi, vì không có hộ khẩu nên Vũ không được đến lớp. Ông Vân chở con lên tận TP.HCM tìm lại mẹ ruột, tìm nội ngoại để làm giấy tờ hoặc chí ít cũng làm giấy xác nhận để ông có thể tiện về quê làm giấy tờ cho Vũ đi học, nhưng không kiếm ra.

Mãi đến sau này, khi Vũ khoảng 7 -8 tuổi, ông tiếp tục chở Vũ lên TP.HCM một lần nữa khi lờ mờ biết tung tích nơi ở của ông bà nội Vũ. Thế nhưng khi ông lên đến nơi và kêu tên, người nhà lảng tránh. Trái tim non nớt của cậu bé rạn vỡ. Từ đó, Vũ không tìm về cội nguồn.

Nhưng cuộc đời luôn có nhiều điều kỳ diệu, đặc biệt ông trời sẽ ưu ái cho người tốt. Khi tưởng chừng như không còn đường nào để Vũ được đi học mẫu giáo thì có những người tốt  đã giúp Vũ có được hộ khẩu để đến trường như bao đứa trẻ khác. 

Học sinh giỏi nhất trường: Con sẽ làm cho cha mẹ tự hào về con 

"Ngày nào chở nó ngang Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường cấp 3 có tiếng của tỉnh Tiền Giang (cũ), nó cũng thì thầm: Con sẽ thi đậu vào đây, con sẽ làm làm cho cha mẹ tự hào về con!", ông Vân kể, giọng cười tâm đắc. Và cậu bé đã giữ trọn lời hứa.

Năm lớp 9, Vũ vào đội tuyển sử, đoạt giải ba cấp thành phố. Lên cấp 3, học ở chính Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường mơ ước, Vũ liên tục đạt thành tích.

Lớp 10, đoạt giải nhì cấp tỉnh. Lớp 11 và 12, hai lần giành giải ba quốc gia môn lịch sử. Cùng lúc, Vũ còn được vinh danh là học sinh xuất sắc toàn diện, đứng nhất Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm học 2024 - 2025, ngôi trường có hơn 2.700 học sinh được chọn lựa từ nhiều đợt thi tuyển gắt gao. Và từ đó, cánh cửa đại học mở ra, Vũ được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm TP.HCM.

Vừa có phương pháp, vừa giàu trách nhiệm 

Khi hỏi bí quyết, Vũ chỉ cười khiêm tốn: "Tôi không có gì đặc biệt. Không học thêm nhiều, tôi thích chơi bóng đá, bóng rổ để đầu óc thoải mái. Khi tinh thần minh mẫn thì học đâu chắc đó và ưu tiên những việc quan trọng trước, không dồn việc vào phút cuối".

Những ngày chờ nhập học, biết kinh tế gia đình khó khăn, Vũ với một người bạn cùng đam mê môn lịch sử mở lớp dạy sử online. Lớp vừa mở ra đã có vài học trò, Vũ kiếm được những đồng tiền lương đầu tiên để phụ giúp gia đình. 

Ngoài ra, Vũ còn dạy kèm toán cho học sinh nhỏ hơn, từ 300.000 đồng/tuần, rồi tăng lên 500.000 đồng khi phụ huynh thấy con tiến bộ.

Ông Vân tóc đã bạc trắng, đôi tay run rẩy không còn cầm nổi máy quay phim - vốn là cần câu cơm của ông trước khi chính thức "về vườn", còn bà Hồng gương mặt hằn nếp khổ. Giữa sự thiếu thốn vật chất, họ vẫn nuôi dưỡng một chàng trai nên người. Vũ - đứa trẻ bị bỏ rơi ngày nào - giờ đã trở thành niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần của cả hai mái đầu già nua.

Câu chuyện ấy khó tin như cổ tích giữa đời thường. Giữa những ngõ hẻm nhỏ bé, vẫn có những câu chuyện lớn lao và đẹp đẽ, những tấm lòng bao dung rộng mở. Một cậu học trò mê sử, được nuôi dưỡng bằng tình thương, đã và đang đi về tương lai của chính mình và muốn trả nghĩa cho những người đã cưu mang.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Phan Ngọc Vũ - đứa trẻ từng bị bỏ rơi giờ đã là học sinh đứng đầu ngôi trường với hơn 2.700 học sinh.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Thúy Hồng (54 tuổi) - mẹ nuôi của Vũ - hằng ngày vẫn làm đủ thứ công việc như bán trứng, chặt củi thuê cho người ta để có tiền lo cho con đi học.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Ông Trần Tứ Vân (79 tuổi), cha nuôi của Vũ, bên góc học tập của cậu. Ông Vân kể có nhiều bữa đưa rước con đi học, ông bị người ta hiểu nhầm là ông nội của thằng bé, nhưng ông chưa bao giờ buồn vì điều đó.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Kết thúc năm học 2024-2025, Vũ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện, hạng nhất Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 6.

"Tôi nghĩ mình phải tự lập. Không thể để ba má ngày nào cũng dậy sớm, thức khuya bán trứng ngoài đường vì tôi mãi", Vũ nói, ánh mắt chững chạc hơn tuổi.

Cô Võ Thị Mỹ Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của tân sinh viên Phan Ngọc Vũ (tân sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM) - cho biết Vũ là một tấm gương sáng về tinh thần ham học vươn lên.

"Dù nằm trong đội tuyển, phải đầu tư thời gian cho môn này nhưng các môn học khác, trong đó có môn toán của tôi dạy, Vũ đều hoàn thành tốt và tiếp thu rất nhanh", cô Mỹ Hạnh nhận xét.

Biết Vũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường luôn tạo điều kiện cho Vũ nhận được các suất học bổng. "Do có thành tích đứng đầu toàn trường nên Vũ có cơ hội để vào học tại Đại học Quốc gia TP.HCM, tuy nhiên Vũ vẫn chọn Trường đại học Sư phạm TP.HCM một phần vì Vũ có đam mê với môn sử, phần vì kinh tế không cho phép", cô Mỹ Hạnh cho biết thêm.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Vũ - Từ đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đến một học sinh đứng đầu trường cấp 3 - Ảnh 11. Tiếp sức đến trường lần thứ 3 cho sinh viên có cha mẹ đều khiếm thị

Năm 2024, tân sinh viên Nguyễn Ngọc Như Uyên đã nhận được suất học bổng đặc biệt “Tiếp sức đến trường” do báo Tuổi Trẻ trao tặng, giúp cô hoàn tất học phí học kỳ I. Tuy nhiên, đến kỳ hạn đóng học phí học kỳ II, gia đình cô vẫn không có tiền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất