09/04/2025 15:56 GMT+7

70 hộ dân sống giữa thành phố chưa có đường và nước sạch

Đã 50 năm trôi qua, khoảng 70 hộ dân ở khóm 5, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau vẫn chưa có đường giao thông nông thôn đi lại, muốn xài nước sạch phải quay máy dầu.

nước sạch - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Ngọc Thùy phải tự quay máy dầu để kéo hệ thống nén hơi bơm nước từ mạch nước ngầm khi chồng đi làm - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 9-4, ông Nguyễn Văn Nhứt - phó chủ tịch UBND phường Tân Xuyên, TP Cà Mau - cho biết trên địa bàn khóm 5 còn tuyến kênh Lung Lá dài khoảng 3km với khoảng 70 hộ dân sinh sống. Tuyến này hiện nay chưa được đầu tư về đường giao thông nông thôn và nước sạch.

"Địa phương đã trình cấp thẩm quyền đầu tư đường giao thông. Đoạn này đã có kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025, nhưng hiện nay thứ tự ưu tiên vẫn còn đầu tư một số tuyến khác, tuyến này vẫn chưa được thi công", ông Nhứt nói.

nước sạch - Ảnh 2.

Ông Trọng cho biết đã 3 đời nay ông cùng các con cháu mình phải lội đường sình bùn để ra được đường lớn - Ảnh: THANH HUYỀN

Hầu hết cư dân nơi đây là người địa phương, sinh sống hàng chục năm, thậm chí có những hộ gia đình đã định cư 50 năm.

Từ lâu những người dân nơi đây đã nuôi hy vọng có một con đường giao thông kết nối với các khu vực khác của thành phố. Nhưng suốt bao năm, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

"Người dân nơi đây đã kiến nghị nhiều lần với hy vọng có một con đường kiên cố đi lại trong hai mùa mưa nắng, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức khảo sát.

Mỗi lần mưa xuống, đường đất lầy lội, đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già. Người dân hùn nhau làm được một vài đoạn đường với chiều ngang khoảng 30cm. Tuy nhiên đoạn đường nhỏ, không giáp được hết tuyến nên nhiều người phải đi bằng đường đất và có khi xe máy lật xuống sông do đường nhỏ, trơn trượt", ông Võ Văn Trọng bức xúc.

nước sạch - Ảnh 3.

Nhiều người không chịu nổi cảnh thiếu đường và nước sạch nên đã bỏ đi nơi khác làm ăn, đợi khi nào có đường mới trở về - Ảnh: THANH HUYỀN

Chị Nguyễn Ngọc Thùy cho biết những khi có chồng ở nhà thì anh giúp được, khi anh đi làm mà muốn xài nước thì phải nhờ hàng xóm quay máy dầu giùm. Sống ở đây mang tiếng thành phố Cà Mau mà khổ trăm bề, con cái đi học khó khăn, không buôn bán gì được.

Đô thị TP Cà Mau đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều tuyến đường mới được xây dựng, mở rộng. Thế nhưng, một khu vực ngay trong lòng thành phố vẫn không có đường giao thông và nước sạch làm cho nhiều người dân không khỏi chạnh lòng.

50 năm sống giữa thành phố chưa có điện đường và nước sạch - Ảnh 7.Điện "chia hơi" ba cao

TTO - Đến nay người dân ở ấp 4 xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vẫn phải dùng điện “chia hơi” và chịu cảnh 3 cao: giá cao, nguy hiểm cao, hao hụt cao - dù cách đó không đầy 500m là mạng lưới điện quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên