6 binh sĩ Mỹ chết ở Trung Đông: Quan chức Mỹ nói 'không có tín hiệu báo động nào'

Quân đội Mỹ công bố danh tính 4 trong số 6 binh sĩ thiệt mạng tại một căn cứ ở Kuwait, có người chỉ mới 20 tuổi.

Binh sĩ - Ảnh 1.

Cô Keira Coady nhớ đến em trai Declan Coady (20 tuổi) - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-3, quân đội Mỹ đã công bố danh tính bốn trong số những binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch tập kích Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo cuộc xung đột có thể leo thang, dẫn đến nhiều thương vong hơn cho người Mỹ.

Bốn binh sĩ nói trên đều là thành viên của đơn vị thuộc Lực lượng dự bị Lục quân Mỹ đóng tại bang Iowa. Họ thiệt mạng ngày 1-3 khi một máy bay không người lái (drone) đâm vào một cơ sở quân sự Mỹ ở cảng Shuaba, Kuwait.

Lầu Năm Góc cho biết các binh sĩ được công bố danh tính đều phục vụ trong Bộ Chỉ huy Hậu cần 103 đóng tại thành phố Des Moines, Iowa, thuộc ban hậu cần và cung ứng toàn cầu.

Quân đội đã xác định danh tính bốn binh sĩ thiệt mạng gồm Đại úy Cody A. Khork, 35 tuổi, ở Winter Haven, bang Florida; Trung sĩ hạng nhất Noah L. Tietjens, 42 tuổi, ở Bellevue, bang Nebraska; Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor, 39 tuổi, ở White Bear Lake, bang Minnesota và Trung sĩ Declan J. Coady, 20 tuổi, ở West Des Moines, Iowa.

Hầu hết binh sĩ nói trên đều có kinh nghiệm phục vụ ở nước ngoài.

Anh Khork đã được điều động đến Saudi Arabia năm 2018, sau đó là vịnh Guantanamo, Cuba năm 2021 và Ba Lan năm 2024. Cô Amor từng phục vụ tại Kuwait và Iraq năm 2019. Ông Tietjens từng được điều đến Kuwait 2 lần vào các năm 2009 và 2019.

Riêng Trung sĩ Coady mới gia nhập Lực lượng dự bị quân đội hồi năm 2023. Tuần trước, anh vừa báo với cha đã được đề cử thăng cấp từ chuyên viên lên trung sĩ, một cấp bậc mà anh chỉ nhận được sau khi qua đời.

Theo Hãng tin AP, chỉ vài hôm nữa, cô Amor sẽ được về nhà, nơi chồng và hai con mong mỏi. Tuy nhiên một chiếc drone đã lao vào cơ sở Mỹ ở Kuwait, cướp đi sinh mạng của cô.

Không giấu được thương xót, chồng cô chia sẻ: “Vợ tôi chỉ còn cách nhà một chút nữa thôi. Nghĩ đến việc cô ấy là một trong những người đầu tiên hy sinh mới đau lòng làm sao”.

Thiếu tướng Todd Erskine, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hậu cần chiến trường số 79, đã bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất và sự kính trọng” tới thân nhân của bốn binh sĩ thiệt mạng.

Không có tín hiệu báo động

Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác đã cảnh báo rằng cuộc xung đột với Iran sẽ dẫn đến thêm nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi Tehran trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3-3 cho biết Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 drone trong các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông cho đến nay.

Sau cuộc họp giữa các nhà lập pháp Mỹ cùng ngày, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy cho biết: “Họ nói sẽ có thêm nhiều người Mỹ thiệt mạng, họ không thể ngăn chặn những máy bay không người lái này”.

Reuters dẫn lời hai quan chức cho biết cơ sở Kuwait, nơi bốn binh sĩ nói trên thiệt mạng được bảo vệ bởi các bức tường bê tông chống nổ nhưng lại không có mái kiên cố. Đáng chú ý, một trong hai quan chức này tiết lộ không có tín hiệu báo động nào vang lên khi căn cứ bị drone tiếp cận.

6 binh sĩ Mỹ chết ở Trung Đông: Quan chức Mỹ nói 'không có tín hiệu báo động' - Ảnh 3.Lầu Năm Góc họp báo: Mỹ khẳng định sẽ 'kiểm soát không phận Iran' trong hai ngày tới

Mỹ khẳng định có thể kiểm soát không phận Iran trong 2 ngày. Giao tranh lan rộng khi tên lửa, drone bị đánh chặn khắp Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất