
Anh Lê Minh Thông hỗ trợ ông Lê Quang Hợp (71 tuổi, Nghệ An) tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP.HCM) - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 25-3, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP.HCM) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25-3-2016 - 25-3-2026).
Sinh ra đã bị liệt cả hai chân, mất cha mẹ sớm và ít người thân bên cạnh, hơn 40 năm qua ông Lê Quang Hợp (71 tuổi, Nghệ An) được đưa vào trung tâm bảo trợ người tàn tật tại TP.HCM để chăm sóc.
Tại đây, ông tìm thấy một mái ấm thứ hai, nơi các cán bộ, công nhân viên không chỉ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn lắng nghe, quan tâm đến tâm tư, cảm xúc của ông.
"Cán bộ và công nhân viên ở đây rất tận tâm. Họ không chỉ chăm sóc ăn uống đầy đủ, ba bữa trong ngày, mà còn hỏi thăm từng ý kiến, lắng nghe tâm tư của chúng tôi. Sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người đã làm cuộc sống của tôi bớt khó khăn hơn", ông Hợp nói.
Gần 20 năm gắn bó với công việc chăm sóc những mảnh đời yếu thế, anh Lê Minh Thông - chuyên viên công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP.HCM) - luôn tận tâm hỗ trợ các học viên trong từng sinh hoạt nhỏ nhất: từ phơi nắng buổi sáng, giữ gìn vệ sinh cá nhân đến việc đưa đón họ trong bữa ăn.
Anh Thông chia sẻ, niềm vui lớn lao nhất đối với anh chính là được đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ những cô chú tàn tật, những con người mang trong mình bao khó khăn, thiếu thốn, không nơi nương tựa, đặc biệt là những người ở tuổi xế chiều, khi cuộc đời đã trải qua nhiều thử thách mà vẫn kiên cường sống từng ngày.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP.HCM) - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THU HIẾN
Bà Phạm Thị Hồng Phượng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh - cho biết hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng 234 người khuyết tật với nhiều dạng khác nhau: khuyết tật thần kinh, khuyết tật vận động, khuyết tật thể chất, khuyết tật nghe nhìn… Những người khỏe hơn sẽ hỗ trợ những người yếu hơn, tạo nên một môi trường gắn kết và sẻ chia.
Thời gian tới, trung tâm xác định mục tiêu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sự tận tâm vì người khuyết tật.
Bà Phượng mong muốn các trung tâm bảo trợ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị, đầu tư thêm lĩnh vực vật lý trị liệu, trang thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật.

Trải qua hành trình gần 10 năm, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhân dân Gia định cũng như nhiều bệnh viện khác đã cứu giúp được hàng nghìn bệnh nhân - Ảnh: MINH TOÀN
Công tác xã hội bệnh viện kết nối yêu thương, giúp hàng nghìn người bệnh
Cùng ngày, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1... đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Hữu Hào - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia định (TP.HCM) - chia sẻ trải qua hành trình gần 10 năm, Phòng Công tác xã hội đã trở thành cầu nối yêu thương, hỗ trợ hàng nghìn người bệnh khó khăn, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như trẻ bị bỏ rơi, người vô gia cư, người cao tuổi neo đơn… không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần.
Sự chung tay giúp đỡ của các cá nhân, đơn vị không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vững vàng vượt qua bệnh tật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận