
Mangilal được mệnh danh là "ăn xin triệu phú" - Ảnh: India Today
Một người đàn ông được mệnh danh là "người ăn xin triệu phú" tại thành phố Indore (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi bị chính quyền đưa về cơ sở bảo trợ xã hội để điều tra nguồn gốc khối tài sản đáng kể mà ông đang sở hữu.
Người này tên thật là Mahakal, còn được gọi là Mangilal. Ông bị xem là một người tàn tật neo đơn, phải di chuyển khắp chợ với xe đẩy bằng sắt cũ nát để ăn xin.
Ngày 17-1, ông bị lực lượng thuộc Sở Phụ nữ và Phát triển trẻ em Indore phát hiện trong lúc nhận tiền từ người đi chợ, hoài nghi ông hành nghề ăn xin có tổ chức.
Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách cho biết Mangilal đang sở hữu 3 căn nhà tại Indore, một ô tô Suzuki Dzire có tài xế riêng cùng 3 xe tuk tuk (xe ba bánh chở khách) cho người khác thuê. Các cán bộ nghi ngờ toàn bộ số tài sản này được tích lũy từ việc ăn xin trong thời gian dài, bao gồm cả cho vay nặng lãi. Được biết, người qua đường thường cho ông 500 - 1.000 rupee (143.000 - 286.000 đồng)/ngày.
“Tôi không ăn xin, tôi đi thu nợ”
Trao đổi với phóng viên báo Bhaskar khi đang được lưu trú tại tu viện Sevadhaam (Ujjain), Mangilal bác bỏ hoàn toàn cáo buộc. Ông khẳng định mình không ăn xin và cho rằng việc bị hiểu lầm xuất phát từ ngoại hình cùng hoàn cảnh cá nhân.
“Tôi đến chợ Sarafa sau 22h không phải để xin tiền, mà để thu tiền từ những người tôi đã cho vay. Do không thể đưa xe vào trong chợ, tôi ngồi trên một chiếc xe kéo. Thấy tôi như vậy, nhiều người thương hại và bỏ tiền vào túi tôi, dù tôi từ chối”, ông nói.

Ngồi trên một chiếc "xe lăn", đẩy đi bằng cách dùng tay, Mangilal không khác gì một ăn xin thứ thiệt. Tuy nhiên, Mangilal lại khẳng định mình hành nghề cho vay chứ không phải ăn xin - Ảnh: News 24
Mangilal cho biết ông sinh ra tại Ujjain vào năm 1956, thời điểm diễn ra lễ hội tôn giáo Simhasth, nên được đặt tên là Mahakal. Biệt danh Mangilal xuất phát từ việc ông thường xuyên hỏi vay tiền khi làm ăn (trong tiếng Hindi, “mang” liên quan đến xin/đòi/hỏi, nên cái tên Mangilal mang sắc thái dân gian, trêu đùa, ám chỉ người hay xin hoặc hỏi tiền).
Từ lao động tay chân đến “cho vay nhỏ lẻ”
Theo lời kể của Mangilal, ông quê ở Khargone và đến Indore khi mới 12 tuổi. Ban đầu, ông làm công việc giao bao đay cho các thương nhân để kiếm tiền hoa hồng. Nhờ được nhiều người thương tình giúp đỡ, ông dần tích lũy vốn và bắt đầu cho vay tiền với lãi suất nhỏ.
Mangilal cho biết nguồn thu nhập mỗi tháng của ông dao động từ 50.000 - 60.000 rupee (14,3 triệu - 17,1 triệu đồng). Trong đó, tiền cho thuê ba xe auto mang lại khoảng 27.000 rupee mỗi tháng, một căn nhà cho thuê giúp ông thu thêm 16.000 - 18.000 rupee. Ngoài ra, ông còn cho thuê ô tô theo chuyến và làm trung gian giới thiệu xe, hưởng hoa hồng.
“Nguồn thu lớn nhất của tôi là cho vay lấy lãi. Tôi cho những người nghèo vay các khoản nhỏ, chỉ từ 1.000 - 2.000 rupee để họ buôn bán lặt vặt. Sáng vay, tối trả cả gốc lẫn lãi”, Mangilal nói.
Mangilal cho biết ông sống cùng mẹ đã khoảng 100 tuổi và một người cháu trai. Quan hệ giữa ông và con gái ruột đã cắt đứt từ nhiều năm nay sau khi vợ cũ tái hôn. “Con gái tôi không thừa nhận tôi là cha, tôi cũng không còn hy vọng hàn gắn”, ông chia sẻ.
Về tương lai, Mangilal nói ông không có người thừa kế và mong muốn hiến tặng tài sản cho tu viện, dùng vào việc hỗ trợ giáo dục và giúp các cô gái nghèo có điều kiện lập gia đình.

Mangilal cũng nói về kế hoạch tương lai với khối tài sản của mình: “Tôi không muốn việc học của bất kỳ ai bị gián đoạn vì thiếu tiền”. Ông cho biết đang hỗ trợ chi phí học tập cho một số bé gái có hoàn cảnh khó khăn. Ông còn nói thêm: “Cán bộ nói tôi là triệu phú, nhưng không đúng. Những gì tôi có, tôi sẽ hiến tặng cho tu viện để giúp các cô gái nghèo được kết hôn và sống cuộc đời có phẩm giá” - Ảnh: Bhaskar English
Chính quyền tiếp tục điều tra
Theo Sở Phụ nữ và Phát triển trẻ em Indore, Mangilal đã bị theo dõi trong khoảng một tháng rưỡi trước khi bị đưa về làm rõ. Do ông chỉ xuất hiện tại chợ Sarafa vào ban đêm, việc giám sát gặp nhiều khó khăn.
“Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi đã xác định 3 căn nhà, 1 ô tô và 3 xe tuk tuk. Vấn đề cần làm rõ là nguồn gốc hình thành khối tài sản này”, đại diện cơ quan chức năng cho biết.
Hiện vụ việc vẫn thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Ấn Độ, khi ranh giới giữa ăn xin, nhận tiền từ sự thương hại và hoạt động mưu sinh cá nhân vẫn còn gây tranh cãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận