
Ông Kha Đại Dũng vốn là một người giàu có, nhưng lại muốn làm shipper - Ảnh: The Paper
Shipper đặc biệt
Theo Business Focus, EBC, Kha Đại Dũng là một shipper rất gây chú ý ở Trung Quốc, khi ông gắn với câu chuyện "tổng tài giả nghèo" nghe tưởng như chỉ có trong truyện.
Kha Đại Dũng đã có cả chục năm làm shipper - một công việc bình thường không dễ để tạo nên thu nhập lớn. Thực chất, ông là một "triệu phú". Từng bươn chải làm ăn khắp nơi, sau đó ông mua hơn 10 căn nhà ở Vũ Hán, nhiều bất động sản giá trị và 4 chiếc xe sang dùng để đi lại hằng ngày.
Trong mắt nhiều người, cuộc đời của ông đúng chuẩn "người chiến thắng", nhưng ông vẫn hằng ngày chăm chỉ đi ship hàng khi bước vào tuổi trung niên.
Trong mắt đồng nghiệp, ông luôn là người đến công ty sớm nhất và về muộn nhất, là một shipper xuất sắc, thậm chí từng được công ty trao tặng danh hiệu cao nhất "Shipper 5 sao".
Nhiều người không khỏi cảm thán: "Người giàu đến thế còn chăm chỉ như vậy, chúng ta lấy lý do gì để lười biếng?".

Với những người không quen biết, ông Kha Đại Dũng chỉ là một shipper nghiêm túc. Tuy nhiên, những đồng nghiệp thân cận đều biết ông có điều kiện kinh tế rất khá - Ảnh: The Paper
Mỗi ngày, Kha Đại Dũng luôn là người có mặt sớm nhất tại trạm giao hàng. Mỗi ngày ông có mặt tại công ty từ hơn 5h và thường đến 21h mới trở về ngôi nhà ở khu Tàng Long Đảo.
Ông đến trước để chuẩn bị mọi việc, từ phân loại sẵn hàng hóa cần giao cho ngày hôm sau, chuẩn bị xe kéo, máy POS kiểm hàng… Nhờ vậy, khi các đồng nghiệp khác đến ca, họ có thể trực tiếp dỡ hàng từ xe trung chuyển, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Tinh thần làm việc nghiêm túc của Kha Đại Dũng cũng khiến trưởng trạm giao hàng hết lời khen ngợi: "Anh ấy ngày nào cũng như vậy, còn giống trạm trưởng hơn cả tôi".
Người này kể rằng vào đợt cao điểm mua sắm ngày 11-11, do lượng hàng quá nhiều, kho bãi chật kín đến mức không thể đóng cửa.
Khi đó Kha Đại Dũng chủ động xin trực ca đêm. Không ngờ đến 7h hôm sau, khi trưởng trạm quay lại, ông phát hiện Kha Đại Dũng cùng một đồng nghiệp đã phân loại xong toàn bộ hàng hóa cho tất cả nhân viên giao nhận trong trạm, rồi lên xe điện đi giao hàng. Khối lượng công việc này bình thường phải cần ít nhất 5 nhân viên giao hàng mới hoàn thành được.
Suốt chục năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên đán, ngoại trừ năm 2016 vì có việc gia đình phải xin nghỉ, Kha Đại Dũng đều chủ động ở lại trạm giao hàng trực Tết.
Ông chia sẻ: "Nhà của các đồng nghiệp đều ở xa, Tết là dịp hiếm hoi để họ về đoàn tụ cùng cha mẹ, con cái. Gia đình tôi đều ở Vũ Hán, vợ tôi mỗi dịp Tết đều đón bố mẹ sang ở cùng, nên tôi trực Tết cũng thấy yên tâm hơn".
"Chủ tịch giả nghèo"
Với những người không quen biết, Kha Đại Dũng chỉ là một shipper tận tâm. Nhưng ngoài hơn 10 căn nhà, ông còn sở hữu 4 chiếc xe sang. Các đồng nghiệp thường đùa rằng: "Bình thường ra đường thì lái Cadillac, đi làm lại cưỡi xe điện giao hàng".
Một người từng làm việc chung còn vui vẻ chia sẻ: "Chúng tôi từng đến nhà anh ấy chơi. Đó là một căn biệt thự đơn lập ven hồ".

Nhìn bề ngoài, Kha Đại Dũng như bao shipper bình thường khác, song thực chất ông sở hữu nhiều biệt thự và xe sang - Ảnh: The Paper
Ngay từ đầu những năm 1990, khi còn là sinh viên đại học, Kha Đại Dũng đã thể hiện tư duy kinh doanh vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa.
Ông không chỉ kiếm tiền bằng việc photo tài liệu học tập cho bạn học, mà còn cùng vài người bạn nhận thầu một căng tin nhỏ, chỉ trong 2 năm đã kiếm được hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng).
Sau khi tốt nghiệp, Kha Đại Dũng thi đỗ công chức. Nhờ cách làm việc thận trọng, chín chắn, ông nhanh chóng được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên ông không muốn gắn bó lâu dài với công việc công chức, nên khi có cơ hội đã xin chuyển việc.
Với tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, năm 2001, nắm bắt làn sóng học tiếng Anh đang nở rộ trong nước, Kha Đại Dũng đưa vợ và gia đình đến Chiết Giang, trở thành một trong những đại lý đầu tiên phân phối máy học tiếng Anh tại Trung Quốc.
Thời kỳ phát triển mạnh nhất, mạng lưới bán hàng của ông có gần 80 điểm tại hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Toàn bộ số tiền tích lũy được sau nhiều năm làm kinh doanh đều được ông dùng để đầu tư mua bất động sản.

Gia cảnh dư dả nhưng vẫn làm một nhân viên chăm chỉ, ông Kha khiến nhiều đồng nghiệp vừa nể phục vừa khó hiểu - Ảnh: The Paper
Lý giải việc đột ngột chuyển nghề, Kha Đại Dũng cho biết: "Nhiều năm lăn lộn trong ngành bán hàng, các cuộc tiếp khách, tiệc tùng là điều không tránh khỏi, sức khỏe vì thế ngày càng sa sút. Mỗi lần tôi khám sức khỏe định kỳ, số hạng mục 'báo động đỏ' lại nhiều thêm".
Ông tạm dừng công việc, nhưng vì không chịu được cảnh rảnh rỗi, đúng lúc đó thấy JD đang tuyển nhân viên giao hàng, sau một thời gian cân nhắc, ông đã nộp hồ sơ ứng tuyển.
Gia cảnh dư dả nhưng làm việc tận tâm nhất, hình ảnh "lão Kha" trong mắt đồng nghiệp vừa khiến người ta ngưỡng mộ, khâm phục, lại vừa khó hiểu. Nếu là họ, có lẽ đã sớm rong chơi khắp nơi, tận hưởng cuộc sống. Vì sao ông vẫn chọn công việc vất vả này?
Với Kha Đại Dũng, câu trả lời rất giản dị: "Việc gì cũng phải cố gắng làm đến tốt nhất, đó là quan điểm chung của cả gia đình tôi". Niềm tin ấy đã nâng đỡ ông đi trọn cả hai chặng đường lớn của cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận