
Jeong Sang Bin xuất hiện trong chương trình "Good Morning Korea" của Đài KBS2 - Ảnh: KBS2
Một ngày giao 700 gói hàng
Đã 6 năm làm nghề giao hàng, Jeong Sang Bin, chàng trai 26 tuổi ở Hàn Quốc, đã tích lũy được 300 triệu won. Trả lời phỏng vấn Đài KBS2, Jeong Sang Bin cho biết mình làm việc tại khu vực Seo-gu ở Incheon. Anh chứng tỏ sự chuyên nghiệp khi leo lên và xuống cầu thang, hoàn thành việc giao hàng và xác nhận chỉ trong vòng 3 giây.
Anh Jeong nói: "Buổi sáng cần giao khoảng 300 gói hàng. Một ngày tôi giao khoảng 600 - 700 gói hàng, tổng cộng 16.000 gói trong một tháng".
Các đồng nghiệp của anh ấy cũng thừa nhận tài năng của anh: "Một tháng trung bình chúng tôi chỉ xử lý được 6.000 - 7.000 gói hàng. Để xử lý một lượng hàng như vậy một mình, anh ấy phải chạy đến mức nôn mửa. Anh ấy thực sự là shipper thuộc hàng top".
Anh Jeong cho hay khi gặp các tòa nhà có thang máy, anh sẽ để lại những món hàng lớn tại tầng cần giao rồi ngay lập tức lên tới tầng cao nhất và bắt đầu chạy từ tầng cao xuống, lần lượt thả các gói hàng nhỏ.
Anh giải thích: "Đi thang bộ nhanh hơn là chờ thang máy. Điều này cũng giảm bớt sự bất tiện cho cư dân khi họ đợi".
Bí quyết kiếm 227 triệu đồng/tháng
Cách anh sắp xếp hàng hóa cũng rất có phương pháp. Anh xếp hàng sao cho hóa đơn dễ nhìn và những món hàng cần giao ở tầng cao nhất được đặt lên trên cùng, sau đó từ từ lấy hàng xuống theo lộ trình đã sắp đặt trong đầu.
Nhờ việc chỉ nghỉ một ngày trong tuần và thuộc lòng khu vực giao hàng của mình, anh có thể làm được điều này.
Với việc đi xe, anh Jeong cũng đã lên kế hoạch sẵn.
Anh mỗi ngày chạy khoảng 30km. Anh nói: "Tôi được 700 won cho mỗi gói hàng, bất kể kích thước hay trọng lượng. Thu nhập mỗi tháng của tôi vào khoảng từ 11 triệu - 12 triệu won (208 - 227 triệu đồng)". Đây là số tiền mà anh chỉ có thể kiếm được nếu giao hơn 17.000 món hàng.

Anh thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi liên tục chạy lên xuống cầu thang và hoàn thành việc giao hàng cùng xác nhận chỉ trong 3 giây - Ảnh: KBS2
Anh đã chứng thực thu nhập bằng cách tiết lộ bản sao giao dịch lương tháng 8, với số tiền là 12.669.263 won. Anh tiết lộ: "Tôi đã tiết kiệm được 3 tỉ won cho đến giờ. Nhưng tôi không nghĩ mình đã thành công."
Do sẽ khó chạy nhiều nếu ăn no, anh Jeong thậm chí còn bỏ qua bữa trưa để làm việc. Anh nói rằng giày của mình bị mòn nhanh do chạy liên tục cả ngày và "cứ 2 - 3 tháng là tôi phải thay một đôi giày mới", và "mỗi ngày tôi chạy khoảng 30km, tương đương với 50.000 bước".
Ước mơ và khát khao của chàng trai trẻ
Lý do Jeong làm việc chăm chỉ là vì ước mơ sở hữu một ngôi nhà của riêng mình.

Tuy nhiên anh Jeong vẫn khiêm tốn: "Tôi chưa nghĩ mình đã thành công" - Ảnh: KBS2
Anh thường xem các bức ảnh của công trường xây dựng. Anh kể: "Tôi thường xem chúng vì tò mò. Từ nhỏ tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần, điều này khiến tôi ám ảnh. Giấc mơ của tôi là sống trong một căn nhà mới với tên của tôi".
"Dù công việc này vất vả nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ công việc này rất phù hợp với mình", anh ấy chia sẻ một cách lạc quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận