
Em Bảo Ngọc (6 tuổi) viết ước mơ của mình
Từ những dòng chữ non nớt đến trải nghiệm đầu đời, mỗi khoảnh khắc đều là tia hy vọng thắp sáng tương lai trong "Chuyến đi mơ ước" của các em.
"Ước mơ của con là được làm đầu bếp để nấu ăn cho ba mẹ…" - dòng chữ non nớt của bé Bảo Ngọc, 6 tuổi, viết bằng tất cả nỗi nhớ và yêu thương dành cho đấng sinh thành mà em chưa từng có cơ hội lớn lên cùng, khiến cả khán phòng trong buổi giao lưu lặng đi.
Hiện Ngọc cùng chị gái sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng. Dù chưa biết chữ, em vẫn kiên trì nhờ người viết hộ ước mơ nhỏ bé của mình.
Với em, những ký ức tuổi thơ theo mẹ bán bún rong, tuy vất vả lại là điều đẹp đẽ và ấm áp nhất, là nơi nảy mầm một giấc mơ giản dị nhưng đầy yêu thương.

Hai anh em Võ Lê Quang Vỹ (12 tuổi) và Võ Lê Quang Đại (7 tuổi)
Cũng tại trung tâm ấy, anh em Võ Lê Quang Vỹ (12 tuổi) và Võ Lê Quang Đại (7 tuổi) từng trải qua chuỗi ngày bấp bênh sau biến cố gia đình. Không được đến trường đầy đủ, hai em phải lang thang cùng cha kiếm sống qua ngày. Chỉ đến khi được trung tâm tiếp nhận, cuộc sống của các em mới dần ổn định.
Giờ đây, Quang Đại đã hoàn thành lớp 1 với thành tích học sinh xuất sắc, còn Quang Vỹ ấp ủ mơ ước trở thành cầu thủ như Haaland. Cậu em trai thì hào hứng chia sẻ mong muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho người khác, những giấc mơ tưởng chừng xa vời nhưng lại bừng lên từ chính những năm tháng thiếu thốn và mất mát.

Chuyến đi mơ ước lần thứ 4 của 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố Đà Nẵng
Ngọc, Vỹ và Đại chỉ là ba trong số 80 em nhỏ đã tham gia "Chuyến đi mơ ước" lần thứ 4, chương trình thiện nguyện do Vietnam Airlines khởi xướng kể từ năm 2023.
Hành trình đặc biệt năm nay khởi đầu tại Đà Nẵng từ đầu tháng 6, kết nối những mảnh đời non trẻ đến từ Làng Hy Vọng và Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố, nơi chở che và nuôi dưỡng những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt của Đà Nẵng được trải nghiệm vui chơi 2 ngày 1 đêm tại Meliá Danang Beach Resort
Chương trình năm nay còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị như SpaceSpeakers Group, Meliá Danang Beach Resort, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng và Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund.
Các em được tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghỉ dưỡng và tham gia nhiều hoạt động vui chơi tại Meliá Danang Beach Resort, những trải nghiệm lần đầu tiên với phần lớn các em nhỏ, thậm chí nhiều em chưa từng được ra biển hay bước chân vào một khu nghỉ dưỡng.

Hoạt động sáng tác âm nhạc cùng các nghệ sĩ của SpaceSpeakers Group
Đặc biệt, năm nay "Chuyến đi mơ ước" lần đầu tiên mang đến hoạt động hướng nghiệp cho trẻ em bằng việc giới thiệu ngành hàng không - một lĩnh vực vốn xa lạ với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ tiếp viên trưởng Vietnam Airlines, các em được trực tiếp trải nghiệm, hóa thân thành những tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.
Với nhiều em, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn là lần đầu tiên các em dám hình dung và nói thành lời ước mơ của mình.

Các em nhỏ được búi tóc, trang điểm và mặc trang phục của tiếp viên hàng không
Giữa ánh mắt háo hức của những đứa trẻ lần đầu khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên, một cánh tay nhỏ bé giơ lên đầy tự tin.
Đó là Dương Ngô Bảo Long (11 tuổi), ánh mắt rực sáng khi nói: "Ước mơ của em là trở thành phi công để có thể bay lượn tự do trên bầu trời". Một ước mơ tưởng chừng xa vời, nay đã có hình hài nhờ một chuyến đi đầy cảm hứng.

Chương trình Gala dinner với các màn ảo thuật đặc sắc từ chú hề vui nhộn
Trong hành trình viết lên giấc mơ của những đứa trẻ, ông Đặng Anh Tuấn - phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - chia sẻ: "Mỗi em nhỏ đều mang trong mình những giấc mơ riêng. Chúng tôi tin rằng một hành trình nhân văn và tràn đầy yêu thương sẽ là cánh cửa đầu tiên mở ra tương lai tươi sáng cho các em.
Thông qua chương trình này, Vietnam Airlines mong muốn khẳng định vai trò của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, không chỉ thực hiện sứ mệnh chinh phục bầu trời, mà còn lan tỏa niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng và thắp lên hy vọng trong lòng thế hệ trẻ.
Mỗi hành trình sẻ chia chính là một phần trong cam kết phát triển bền vững của chúng tôi, nơi thành công không chỉ được đo bằng những chỉ số tăng trưởng, mà còn bằng những giá trị tích cực doanh nghiệp để lại cho cộng đồng và các thế hệ mai sau".
Ông Doo Hyun Shim, tổng quản lý khách sạn Meliá Danang Beach Resort, cũng bày tỏ: "Những sự kiện như 'Chuyến đi mơ ước' cho thấy ngành dịch vụ lưu trú có thể mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, không chỉ là sự thoải mái, mà còn là niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em".

“Chuyến đi mơ ước” là hành trình chắp cánh cho ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
"Chuyến đi mơ ước" là minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng.
Không chỉ mang đến sự chăm sóc thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chương trình còn góp phần nuôi dưỡng những giấc mơ, khơi dậy niềm tin và mở ra cơ hội cho các em được phát triển toàn diện.
Trong hành trình vượt qua nghịch cảnh, đôi khi một chuyến đi yêu thương có thể trở thành bước ngoặt đầu tiên đưa các em tiến gần hơn tới ước mơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận