18 tuổi phải lo 'kịch bản' sẽ sống một mình, HS giỏi tỉnh, đậu đại học vì thương mẹ bệnh nặng

11 tháng tuổi đã mất cha, giờ mẹ đang chống chọi ung thư, Đặng Lê Băng Giang (18 tuổi), quê Đồng Nai, vui vì đậu Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, nhưng lo lắng một mai nếu chỉ còn lại một mình…

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Băng Giang tự rèn thêm tiếng Anh ở phòng để đỡ tốn tiền học trên trường - Ảnh: AN VI

Người thân lần lượt qua đời, tuổi thơ lượm ve chai 'bị bạn chọc cũng sợ'

Kể từ ngày ba mất, gánh nặng cơm áo của cả nhà đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ Giang - bà Lê Thị Bích Ngọc (54 tuổi, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai). 

Sinh con chưa lâu, bà Ngọc vào làm công nhân cạo mủ cao su, sau đó thì chuyển sang làm công nhân cho công ty gia công.

Cô bé Băng Giang cũng buộc phải trưởng thành sớm hơn độ tuổi của mình để đỡ đần mẹ. Công việc bếp núc, lau dọn nhà cửa Giang đã được mẹ dạy từ ngày còn nhỏ xíu.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Những bữa mì thay cơm đã trở nên quen thuộc với Giang - Ảnh: AN VI

Lên tiểu học, rồi THCS, thấy ngoại đi lượm ve chai có tiền, Giang cũng mang theo bao và bịch ni lông sẵn trong cặp. Tan học cô gái nhỏ đến các quán nước, bãi xe gần trường để lượm chai nhựa. Cả tuần gom góp ve chai bán được vài nghìn đồng, Giang đem đưa hết cho mẹ để dành mua sách vở cho em đi học.

"Có lúc đi lượm, xin từng cái vỏ chai nước ngọt bị các bạn chọc, mình cũng ngại lắm. Mình cố nán lại trường chờ vắng người cho đỡ bị bạn bè trêu ghẹo", Giang nhớ lại.

Giang luôn nghĩ mình và mẹ cứ cố gắng như vậy rồi cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng không phải vậy. Sau khi bà ngoại qua đời, một ngày khi đi làm, mẹ Giang bất ngờ lên cơn đau dữ dội rồi nhập viện… Bác sĩ kết luận bà bị ung thư túi mật.

Cơn đau của mẹ là nỗi đau của con

Đó là năm Băng Giang cuối THCS. Thế giới của cô gái trẻ như sụp đổ, sợ mẹ bỏ lại một mình.

"Điện thoại mình lúc đó chỉ toàn là từ khóa tìm kiếm "người bị ung thư bao lâu sẽ chết". Nhà chỉ có hai người, mình còn phải đi học nên dù bệnh rất nặng, hóa trị liên tục, mẹ cũng chỉ có thể một mình chịu đau đớn ở bệnh viện". Nói đến đây, cô gái có vẻ ngoài cứng cỏi đã không kìm được nước mắt.

Lúc gọi điện thoại cho mẹ, thấy mẹ đau đớn, tóc rụng sạch…, Giang chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc.

"Đó là cảm giác bất lực! Mẹ bệnh không còn đồng nào ở nhà. Mình muốn lên thăm mẹ cũng chẳng có tiền đi xe. Nhìn mẹ bị cơn đau hành hạ mỗi ngày như vậy ở nhà mình không thể nào tập trung học được", Giang trả lời.

18 tuổi phải lo 'kịch bản' sẽ sống một mình, HS giỏi tỉnh, đậu đại học vì thương mẹ bệnh nặng - Ảnh 3.

Giang thường đi bộ đến trường cách nơi trọ gần 1km - Ảnh: AN VI

Và cũng đã không ít lần cô gái nhỏ nảy ra ý định đi bộ đến bệnh viện để thăm mẹ, nhất là những lúc mẹ trải qua thập tử nhất sinh:

"Mình nhớ có lần mẹ gọi về nói "Ngày mai được xuất viện, con yên tâm mẹ khỏe rồi", mình vui mừng khôn tả. Vậy mà sáng hôm sau gọi điện thoại không ai bắt máy, bác sĩ gọi lại báo mẹ mình trở nặng, phải ở lại bệnh viện".

Sa sút rồi thành học sinh giỏi tỉnh, đậu đại học vì thương mẹ

Từ học sinh giỏi 8 năm liền, khi mẹ trở bệnh, Giang học hành sa sút. "Thật sự lúc đó mình không còn tâm trạng đâu mà học. Nhiều câu hỏi hiện ra trước mắt: Tiền đâu? Chừng nào mẹ xuất viện? Lỡ mẹ không về thì sao?...", Giang nhớ lại.

Biết con gái tuột xuống học sinh khá, bà Ngọc kể lúc đó mình ở bệnh viện cũng cố gọi về trấn an: "Có thương mẹ thì ráng học. Lỡ sau này không còn mẹ, con còn có chữ nghĩa để tự nuôi mình".

Hiểu được nỗi lòng của mẹ, Giang nỗ lực đạt được danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 12. Ngoài ra cô còn đoạt giải ba học sinh giỏi sử cấp tỉnh.

"Mình chọn học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Mình nghiên cứu kỹ rồi, học ngành logistics ở trường này chỉ có 3 năm, sẽ đỡ tiền học phí và nhiều nơi cũng đang cần nhân lực ngành này nên sẽ dễ tìm việc", Băng Giang đã tính toán trước cho tương lai của mình.

Băng Giang đã lên TP.HCM được hơn 1 tháng. Giang nói mình và mẹ nương tựa nhau từ lúc cô còn nhỏ xíu tới giờ. Ngày cô đi học, hai mẹ con ai cũng nước mắt lưng tròng.

Trước đây, với thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng lương công nhân, mẹ Giang vẫn đủ tiền trang trải cho cô đi học.

"Nhưng từ khi bệnh, sức khỏe mẹ rất yếu, chỉ làm được công việc gia công nhẹ nên lương cũng chỉ còn 6-7 triệu đồng" - Giang cho biết. Cô kể, ngày nào hai mẹ con cũng gọi điện thoại tâm sự với nhau vào buổi tối.

Để đóng học phí kỳ 1, mẹ Giang đã phải mượn tiền khắp nơi. Thấy mẹ cực, cô gái 18 tuổi cũng dự tính sau khi ổn định thời khóa biểu, cô sẽ tìm việc làm thêm đỡ đần tiền sinh hoạt với mẹ.

Người bạn tiết kiệm vô cùng, toàn ăn mì gói, khóc thầm vì học phí

Kiều Thị Mỹ Chi, cô bạn cùng phòng trọ của Băng Giang, kể về bạn mình với ánh mắt khâm phục:

"Giang hiền lắm, chịu thương chịu khó hơn ai hết. Nhiều khi tôi rủ đi ăn cơm ngoài, bạn chỉ cười bảo ở nhà còn gói mì, ăn tạm cũng được. Tôi thấy dường như những bữa mì gói qua ngày trở thành thói quen của Giang. Bạn cũng nói không phải vì thích, mà vì bạn muốn tiết kiệm từng chút để gửi lại cho mẹ, hoặc dành dụm cho học phí kỳ sau".

Chi nhớ có lần trời mưa tầm tã, Giang vẫn đội áo mưa cũ đi bộ đến trường cách đó gần 1km. "Xe để dành xăng để cuối tuần chạy về quê. Giang bảo mẹ ở nhà một mình buồn, mình về cho mẹ vui", câu nói giản dị đó khiến Chi không quên được.

Mỗi tối, sau khi học xong, Giang thường gọi điện về hỏi thăm mẹ. Có tuần dù chỉ được nghỉ một ngày Băng Giang vẫn xách chiếc xe máy cũ vượt mấy chục km về Đồng Nai chơi với mẹ.

Chi kể có hôm thấy Giang khóc thầm vì lo tiền học, song sáng ra vẫn tươi cười đi học như chưa có chuyện gì. Cái nghị lực âm thầm ấy của Giang khiến cả phòng nể phục.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

18 tuổi phải lo 'kịch bản' mai này sống một mình, HS giỏi tỉnh, đậu đại học vì thương mẹ bệnh - Ảnh 4. Gia công gấu bông để học ĐH Công nghiệp TP.HCM: 15 triệu lớn lắm, làm 1 con gấu chỉ nhận 1.700 đồng

Nguyễn Hoàng Nhã Trúc (quê Đồng Tháp) sớm mồ côi cha. Mẹ đi bước nữa và không còn chu cấp, Trúc đi bán quán từ cấp 3, đậu ĐH Công nghiệp TP.HCM Trúc đang nhận gia công gấu bông làm 1 con chỉ nhận được 1.700 đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất