
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn (bên trái) và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Đinh Minh Trung trao học bổng cho tân sinh viên Tú “tí hon” (Nguyễn Hữu Tú) - Ảnh: MAI VINH
Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao 143 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên bốn tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi sáng 31-10 tại tỉnh Đắk Lắk.
Những mảnh đời tuổi thơ nhọc nhằn và nghiệt ngã 
Xuân Tiền và Nguyễn Thanh Thu nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng cho 4 năm học. Lê Xuân Tiền được Tỉnh đoàn Gia Lai tặng 1 chiếc laptop hỗ trợ thiết bị học tập. Nguyễn Thị Thanh Thu cũng nhận được một phần quà từ Tỉnh đoàn Gia Lai.
Nhiều người rơi nước mắt trước câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Thanh Thu (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM). Con gái nhỏ đã làm "đôi mắt" để mẹ có thể làm nhiều việc khác nhau từ năm bạn học lớp 6 bởi bà Võ Thị Lý (mẹ Thu) mất thị lực vì bệnh teo gai thị. Tan trường, Thu tất tả đến phụ việc ở quán ăn rồi bán hàng để có thêm đồng giúp mẹ.
Trên màn hình, hình ảnh cô gái áo đẫm mồ hôi vẫn tươi cười dọn bàn làm khán phòng lặng đi. Thu nghẹn ngào: "Mắt mẹ không còn thấy ánh sáng nhưng trái tim mẹ là nguồn sáng soi đường cho con". Người mẹ từ hàng ghế bên dưới hội trường lần mò bước lên, đưa tay sờ gương mặt con, chạm mái tóc, gò má người mẹ còn ướt nước mắt.
Khi mọi người chưa hết nghẹn ngào trước câu chuyện tình mẫu tử ấy thì lại càng cảm phục trước hành trình kiên cường của Lê Xuân Tiền (Trường ĐH Quy Nhơn). Mồ côi cha mẹ, Tiền lớn lên cùng bà ngoại trong căn nhà cũ nát ở xã Xuân An (tỉnh Gia Lai). Bà yếu, bạn về ở với người dì không gia đình mưu sinh bằng nghề trồng rau và đan nón lá.
Tiền kể nhận giấy báo nhập học ngay ngày giỗ mẹ, trăn trở lắm song nghĩ đến mẹ và dì, bạn quyết định phải bước tiếp. "Tôi muốn học để sau này có thể lo cho dì, để mẹ nơi xa cũng yên lòng", Tiền nói.
Tiếp sức đến trường: Nghèo khó không ngăn được ước mơ học đại học của Xuân Tiền và Thanh Thu
Hãy nhớ lại tuổi 18 dám đi học, dám tìm học bổng
Những câu chuyện vượt khó khiến nhiều người càng tin vào một thế hệ trẻ mạnh mẽ hơn. Nhà báo Trương Bảo Châu - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - cho biết đã có hơn 5.000 hồ sơ đăng ký xét học bổng, nhiều nhất trong 23 năm qua. Có bạn chỉ ước một chiếc laptop cũ hay chiếc xe máy cũ để đi học, có bạn không xoay xở nổi 5 triệu đồng nhập học.
Nhà báo Bảo Châu nói điều khiến ban tổ chức xúc động nhất là cách mỗi bạn viết lại câu chuyện nghèo của mình bằng sự lạc quan. Tiếp sức đến trường không chỉ chọn người nghèo mà là chọn người nghèo dám đi học.
"Nếu có lúc nào thấy bế tắc, các bạn hãy nhớ lại ngày mình 18 tuổi đã dám đi học, dám tin xã hội giúp mình. Báo Tuổi Trẻ, các nhà hảo tâm và các bạn sẽ không bỏ cuộc, cùng nhau thắp sáng ước mơ tuổi trẻ", bà Châu gửi gắm.
Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nói nghị lực của tân sinh viên chính là nguồn cảm hứng cho doanh nghiệp. "Các bạn không chỉ vượt khó mà còn nuôi ước mơ góp sức cho quê hương, đất nước. Mỗi lần gặp lại những sinh viên cũ nay là kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo và quay lại hỗ trợ thế hệ sau chính là món quà đẹp nhất", ông Đông xúc động.

ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Đắk Lắk - Ảnh: MAI VINH
Có mặt tại buổi lễ, Nguyễn Thanh Hương, gương mặt từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2018, chia sẻ với đàn em: "Khó khăn ai cũng có nhưng đừng vì vậy mà chùn bước. Mỗi bước đi là một cơ hội mở ra cánh cửa tương lai rực rỡ hơn".
Cha mẹ Hương đều mắc bệnh tâm thần, liệt giường nên cánh cửa đại học tưởng đã khép lại. Hơn cả vật chất, suất học bổng ấy với Hương là động lực giúp bạn không gục ngã và hiện đã đi làm.
Trong 143 suất hôm qua có hai suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm) trao cho Nguyễn Thị Thanh Thu và Lê Xuân Tiền. Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng mỗi bạn một phần quà, riêng Tiền được tặng thêm chiếc laptop.
Lễ trao học bổng cho 143 tân sinh viên bốn tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi sáng 31-10 tại tỉnh Đắk Lắk: Khi hành trình đến trường không còn là con đường đơn độc - Thực hiện: QUANG NAM - ĐỨC CƯỜNG - MINH PHƯƠNG - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận