'15 triệu đồng học bổng, đó chính là học phí học kỳ 2 của con tôi'

Hầu hết những người có mặt tại buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho 62 tân sinh viên hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đã diễn ra ở phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) chiều 1-11 đều nghẹn ngào trước những nghịch cảnh của tân sinh viên.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên trong lễ trao tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp chiều 1-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Điểm trao thứ chín, cũng là điểm áp chót của chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm nay, mùa học bổng tiếp sức thứ 23 sau 22 năm ra đời và phát triển.

Cách mà họ vượt qua đơn độc, bỏ rơi, nghèo nàn

Tân sinh viên Huỳnh Ngọc Giao và Lê Bích Hảo: Giữa mênh mông sông nước, có những ước mơ vẫn trôi về phía ánh sáng - Thực hiện: MẬU TRƯỜNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Khách tham dự buổi lễ với câu chuyện khốn khó của hai tân sinh viên Lê Bách Hảo (xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long) và Trương Huỳnh Giao (xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp). Chị gái của Hảo cũng từng đậu đại học nhưng đã nhường lại ước mơ cho em gái đặt chân đến giảng đường, còn mình tảo tần kiếm từng đồng nuôi em.

Trương Huỳnh Giao - tân sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, chia sẻ mong muốn học thành tài ra trường đi làm để báo hiếu cho cậu mợ - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Trong khi Huỳnh Giao mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vòng một tháng, từng đậu đại học từ ba năm trước nhưng tạm gác để năm nay mới quay trở lại viết tiếp giấc mơ ngọt ngào ấy. Bạn ở với cậu mợ cũng muôn vàn khó khăn song luôn khuyên cháu "không còn ai bên cạnh lại càng phải cố gắng học".

Điều đầu tiên Hảo nghĩ đến khi nhận tin báo đậu đại học là "làm sao lo được số tiền lớn như vậy để đi học". Nhưng giờ cô bạn ấy không chỉ học cho mình mà còn thay cả phần của chị gái mà Hảo nói "sẽ viết tiếp con đường của chị". Còn Giao đã tạm đi qua nỗi đau mồ côi để biến thành quyết tâm "phải học thật tốt, mong cậu mợ có nhiều sức khỏe chờ đến ngày con học thành tài".

TSĐT: Lê Bách Hảo - tân sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, xúc động khi chia sẻ về chị gái - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Ông Nguyễn Kim Lan, chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long, nói ông đã khóc trước hai câu chuyện ấy. Bản thân cũng từng khó khăn, phải vượt nghịch cảnh, từng đi dạy thêm kiếm từng đồng nhưng luôn cố học, cố làm và đã vượt qua khó khăn. "Các cháu phải cố gắng và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nếu sau này thành đạt hãy quay về giúp đỡ đàn em có hoàn cảnh khó khăn như mình", ông Lan gửi gắm tân sinh viên.

Ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Đồng cảm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cũng không giấu được xúc động trước nghị lực vượt khó và cảm phục nỗ lực vươn lên của các bạn. "Các bạn đừng vì khó khăn mà thoái lui. Vượt qua khó khăn, bước tiếp chính là hành trang rắn rỏi, vững chắc của đời mình", ông Tuấn động viên sinh viên.

Tiếp sức đến trường mang đến ý nghĩa nhân văn và thiết thực, những suất học bổng rất đáng trân trọng, là tấm lòng chia sẻ mà nếu không có sự giúp sức kịp thời này các bạn có thể phải rẽ sang con đường mới. Hãy xem đó là trợ lực để các bạn viết tiếp ước mơ, làm quen môi trường mới và học tập tốt hơn.
Ông HUỲNH MINH TUẤN (phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Ông chủ hệ thống tiệm vàng Mi Hồng: Công ty lo ổn định kinh doanh nhưng không quên SV nghèo 

 Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nói những câu chuyện về hoàn cảnh, từng lá thư các bạn gửi về chương trình đều đọc hết. "Những câu chuyện do chính các bạn tạo nên, còn chúng tôi cùng những nhà hảo tâm chỉ viết tiếp thêm cho câu chuyện có hậu. Không ai khác mà chính mỗi bạn phải thực hiện để câu chuyện của mình trở nên trọn vẹn, đẹp đẽ", ông Nguyên bày tỏ.

Sau 22 mùa học bổng, ông Nguyên nói năm nay có điều đặc biệt khi chọn chủ đề "Một khát vọng - vạn tấm lòng". Nghĩa là khi mỗi bạn không ngừng vượt qua nghịch cảnh, có khát vọng thì sẽ luôn có hàng vạn tấm lòng đến với bạn chỉ với hy vọng duy nhất là các bạn học thành tài, trở thành người sống có nghĩa tình.

Còn ông Nguyễn Tu Mi - tổng giám đốc Công ty vàng Mi Hồng, phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM - chia sẻ trở lại quê nhà lần này khi Tiền Giang, Bến Tre đã có tên mới sau sáp nhập nhưng điều không thay đổi là "quê hương luôn thôi thúc tôi trở về". "Tôi mong có thể đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, trao cho các bạn cơ hội đến trường để tương lai có cuộc sống tốt đẹp hơn không chỉ cho cá nhân mỗi bạn mà còn cho gia đình, cho xã hội", ông Tu Mi nói.

Ông Nguyễn Tu Mi - Tổng giám đốc Công ty Vàng Mi Hồng, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Ông Tu Mi nói năm nay vẫn còn nhiều khó khăn do hệ lụy từ dịch COVID-19 cùng những yếu tố khác mà các doanh nghiệp đang phải gồng gánh hết sức để vượt qua. Dẫu vậy công ty vừa cố gắng ổn định việc kinh doanh vừa mong chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em khó khăn quê nhà và mong các bạn lúc nào cũng phát triển.

Doanh nhân Nguyễn Tu Mi nói được đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ là vinh dự của cá nhân ông cũng như của công ty. "Trong tương lai với điều kiện có thể, Công ty vàng Mi Hồng hy vọng sẽ luôn là thành viên tích cực đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ cũng như các cơ quan, đơn vị khác trong những hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là giúp các bạn học sinh, sinh viên khó khăn có cơ hội đến trường", ông Tu Mi chia sẻ.

15 triệu là học phí học kỳ 2 của con tôi

Ngồi nép ở hàng ghế cuối hội trường lễ trao học bổng, bà Võ Thị Bé Hai (50 tuổi, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) đến chứng kiến con gái Sơn Võ Hải Vy, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc Trường đại học Nguyễn Tất Thành nhận học bổng. Từ ngày chồng mất vì ung thư, mẹ trở thành trụ cột của gia đình.

Ngày ngày cặm cụi bên máy may, mỗi bộ đồ hoàn thành bà chỉ được trả vài ngàn đồng tiền công, tạm gọi vừa đủ lo tiền gạo, điện, học phí và thuốc men. Có lúc mệt quá bà ngủ gục trên bàn máy nhưng sáng ra vẫn phải ráng làm vì "nghỉ một bữa là thiếu ăn và sợ con đường học hành của các con bị trắc trở".

Ngày con gái đậu đại học, niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo ập tới. Họ hàng gom góp, người cho trăm, người cho đôi trăm tạm đủ để mẹ đưa con gái đi TP.HCM nhập học nhưng đường còn dài, khó khăn vẫn trước mắt. Khi biết chắc chắn Hải Vy được nhận học bổng, người mẹ như trút được phần nào gánh nặng.

"Số tiền đó với người khác có thể nhỏ nhưng với má con tui là cả một học kỳ yên tâm. Học kỳ tới tạm thời không còn phải lo chạy vạy đi mượn như học kỳ đầu này nữa", giọng bà Hai run run.

Đây là điểm trao thứ 9 trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 dành cho tân sinh viên, thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 619 của báo Tuổi Trẻ.

Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 của báo Tuổi Trẻ dự kiến trao 1.000 suất học bổng cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước. Tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…).

Mỗi suất học bổng 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 20 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 1 tỉ đồng (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

Ngoài 62 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 2 tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Đồng Tháp, Vĩnh Long), chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

'15 triệu đồng học bổng, đó chính là học phí học kỳ 2 của con tôi' - Ảnh 3.Bà nội nắm tay không rời đứa cháu bị cha mẹ bỏ lại đậu ĐH Kinh tế TP.HCM đi nhận học bổng

Giữa hội trường Ấp Bắc, tỉnh Đồng Tháp chiều 1-11, nơi diễn ra buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, giữa những tiếng vỗ tay và nụ cười tươi của các tân sinh viên, một bàn tay gầy guộc run run không buông tay đứa cháu của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất