Sự kiện

Thứ năm 24-01-2019
‘Cội nguồn con ở đâu’: Cả đời con đợi gặp mẹ
Thế giới

TTO - Kate Coghlan năm nay đã ngoài 40, và đang sống ở Úc cùng 3 đứa con xinh đẹp. Thế nhưng trong tâm khảm người phụ nữ này, chưa có giờ phút nào cô thôi khắc khoải về cái tên Việt Nam của mình: Trịnh Thị Ngọc.

Thứ hai 05-11-2018
Con nuôi gốc Việt bật khóc khi gặp mẹ ruột
Nhịp sống trẻ

TTO - “Mẹ ơi!”, Amandine Durand gượng gạo cất tiếng gọi mẹ bằng tiếng Việt chưa rành trong buổi giao lưu chương trình “Cội nguồn con ở đâu?” chiều ngày 5-11.

Thứ hai 05-11-2018
Cội nguồn giúp con trưởng thành
Nhịp sống trẻ

TTO - Karen Farrell mắt nâu, mái tóc dài óng màu bạch kim, gương mặt rạng rỡ bế trên tay con gái Kahlia 2 tuổi với đôi mắt đen tròn, mái tóc đen nhức và nụ cười thơ trẻ.

Chủ nhật 04-11-2018
Con có chút nào giống mẹ không?
Phóng sự

TTO - Tôi tên là Margaux Veldeman, tôi sống ở Bỉ và có tên tiếng Việt là Lưu Thị Kim Xuân. Tôi đã và sẽ không bao giờ đặt câu hỏi về việc mẹ đã bỏ tôi…

Chủ nhật 04-11-2018
Nhìn đâu cũng thấy con mình
Phóng sự

TTO - Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nhung mang đến là một câu chuyện buồn. Năm 1986, 21 tuổi chị sinh con gái đầu lòng.

Thứ năm 01-11-2018
'Cội nguồn con ở đâu': Mong con biết nơi này có mẹ
Nhịp sống trẻ

TTO - Bà Nguyễn Thị Đẹp run run lật giở mấy tấm ảnh quý nhất đời bà: tấm ảnh cô Đẹp 24 tuổi chụp với bé Phương Mai 3 tuổi bụ bẫm, da trắng, tóc hoe vàng.

Thứ ba 23-10-2018
'Cội nguồn con ở đâu': Tiếp nối hành trình giúp con nuôi gốc Việt
Nhịp sống trẻ

TTO - Báo Tuổi Trẻ tiếp tục thực hiện chương trình "Tìm về cội nguồn" giai đoạn 2, với mong muốn làm cầu nối cho những người con nuôi gốc Việt tìm lại cha mẹ ruột và gắn bó hơn với quê hương.

Thứ năm 19-07-2018
Amandine tìm thấy mẹ - Cuộc hội ngộ im lặng
Nhịp sống trẻ

TTO - Sáng 12-7, lá thư tìm cha mẹ mà chúng tôi viết giúp cho Amandine Durant - Đỗ Thị Ngọc Châu đăng trên Tuổi Trẻ. Sau khi báo phát hành, có điện thoại báo: 'Tôi biết bà Đỗ Thị Chiểm'.

Thứ sáu 13-07-2018
Những người con khát khao tìm về cội nguồn
Thời sự

TTO - Đứng trên sân khấu cùng hát Hello Vietnam trong buổi giao lưu “Cội nguồn con ở đâu?” diễn ra tại báo Tuổi Trẻ chiều 12-7, Hiền Munier, Amandine Châu, Aureline Giang một lần nữa gửi đến Việt Nam tiếng lòng của mình.

Thứ năm 12-07-2018
Người con Việt tìm về cội nguồn: không oán giận vì bị bỏ rơi
Nhịp sống trẻ

TTO - Chiều 12-7, cô gái người Pháp gốc Việt 25 tuổi Hiền Munier ngồi lặng người xem lại phóng sự về hành trình về Việt Nam tìm kiếm mẹ ruột của mình.

Thứ năm 12-07-2018
'Đã đến lúc tôi tìm lại người sinh ra mình'
Nhịp sống trẻ

TTO - "Sau ba tháng ở Việt Nam, tôi quay về Pháp, với cuộc sống ổn thỏa và đầy đủ của mình. Rồi tôi lại thấy thiếu một điều gì đó. Từ đáy lòng mình, tôi nghe thấy tiếng gọi từ Việt Nam", trích thư của cô gái gốc Việt Amandine Durant.

Thứ năm 12-07-2018
Thư gửi mẹ: Con đang chờ đợi thay đổi lớn lao trong đời
Nhịp sống trẻ

TTO - Khi được sinh ra vào ngày 10-4-1996 tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), vì một lý do nào đó mẹ đã bỏ con lại. Giấy tờ còn lại ghi tên mẹ: Niêm Nhục Kiếu - 25 tuổi, và mẹ đặt tên con là Niêm Thục Nữ.

Thứ tư 11-07-2018
Cha mẹ Ireland về Việt Nam tìm người thân cho con
Nhịp sống trẻ

TTO - Đầu tháng 7, Trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM) đón những vị khách đặc biệt: một gia đình đến từ Ireland. Ông bà David Doran - Suzanne Doran cùng ba con gái mau chóng làm quen với các em nhỏ, nắm tay, chào hỏi.

Thứ hai 09-07-2018
Hành trình tìm về nguồn cội của Hiền Munier
Nhịp sống trẻ

TTO - Hiền Munier mang quốc tịch Pháp, sống ở TP.HCM mấy tháng nay, dạy tiếng Pháp, tiếng Anh. Những buổi còn trống trong tuần, cô đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Thứ bảy 30-06-2018
'Tìm về cội nguồn' nối yêu thương cho những người con nuôi gốc Việt
Nhịp sống trẻ

TTO - Chương trình làm cầu nối cho những người con đang trở về quê hương từ bất cứ nơi đâu để tìm lại gia đình.