Hàng chục ngàn du khách ở khắp mọi miền đất nước đã đến Nha Trang trong dịp này không chỉ là một chuyến du lịch thuần túy, mà mọi người còn muốn đến để thể hiện một tình yêu vô bờ với biển đảo quê hương.
Phóng to |
Ông Nguyễn Hữu Long cùng con cháu đến từ Cần Thơ thăm khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ông chăm chú ghi lại hình ảnh chiếc thuyền của hải đội Hoàng Sa ở thế kỷ 17, 18. Đây là một trong những bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa, Trường Sa - Ảnh: Thuận Thắng |
Sau màn pháo hoa rực rỡ bên bờ biển Nha Trang xinh đẹp, lễ khai mạc Festival biển 2011 chính thức bắt đầu với những ca khúc, những màn trình diễn ấn tượng nhằm tôn vinh giá trị tài nguyên và vẻ đẹp tuyệt vời của biển đảo quê hương. Nếu sự kết hợp âm thanh, ánh sáng cùng màn pháo hoa gây ấn tượng mạnh với du khách thì bài hát Nhớ đêm Trường Sa làm nhiều người xúc động, trầm ngâm nghĩ về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về những người lính làm nhiệm vụ nơi sóng gió.
Phóng to |
Màn múa Ra biển lớn của Đoàn ca múa nghệ thuật Hải Đăng |
Từ ngày 12 đến 15-6, Festival biển 2011 còn có một số chương trình đặc sắc như: hội thảo văn hóa biển - đảo Khánh Hòa, thi đấu cờ người, lễ hội đường phố, lễ hội cầu ngư, đám cưới dưới nước...
Phóng to |
Rác thải trên bờ biển được sinh viên Trường ĐH Sài Gòn thu gom làm thành những “cây môi trường” gửi thông điệp giữ gìn vệ sinh biển |
Trong những ngày đầu tháng 6, hàng chục nghìn du khách đã đổ dồn về thành phố biển Nha Trang để hòa mình với các hoạt động của Tuần lễ biển - hải đảo và Festival biển. Từ khắp nơi, mọi người về đây để được trải nghiệm, cảm nhận và yêu hơn biển, đảo của đất nước.
Phóng to |
Đoạn trích từ Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo khắc trên bia đá ở công viên Bạch Đằng là một địa điểm được du khách quan tâm |
Mấy ngày qua, dọc những con đường ven biển như Trần Phú, Phạm Văn Đồng hay những con đường trong nội thành như Lê Thánh Tôn, Trần Quang Khải, Biệt Thự... đâu đâu cũng gặp du khách đi lễ hội. Đường phố trở nên náo nhiệt lạ thường. Ai nấy đều háo hức trước vẻ đẹp của biển Nha Trang giữa mùa hè lồng lộng nắng gió.
Phóng to |
Một tiết mục trong đêm khai mạc Festival biển: phục dựng hình ảnh của đội hùng binh năm xưa ra khơi |
Phóng to |
Thiếu nhi thành phố Nha Trang trong tiết mục Ngày hội sinh vật biển trên bãi biển |
Ông Trương Đăng Tuyến (giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Khánh Hòa, phó ban thường trực ban tổ chức Festival biển 2011) cho biết dự kiến trong tuần lễ festival năm nay, Nha Trang đón khoảng 100.000 lượt du khách trong và ngoài nước. “Chúng tôi muốn giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước tiềm năng kinh tế - du lịch biển, đảo của Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung. Cái mới của Festival biển năm nay là có nhiều hoạt động hướng về Trường Sa, như: triển lãm hình ảnh về đời sống ở Trường Sa, chương trình ca nhạc Lung linh sắc biển với nhiều ca khúc hát về Trường Sa thân yêu, triển lãm Tài liệu biển - đảo Nam Trung bộ...
Phóng to |
Các bạn trẻ câu lạc bộ Vespa Đà Nẵng dự Festival biển Nha Trang với apphich khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” |
Chúng tôi muốn khẳng định rằng Trường Sa là một phần không thể tách rời của Việt Nam, và chúng tôi luôn mong muốn mọi người hãy cùng góp sức bảo vệ tài nguyên biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - ông Tuyến chia sẻ.
Phóng to |
Trong dịp Festival biển Nha Trang 2011, lượng khách mua tour đi thăm, tìm hiểu đặc điểm sinh thái của các đảo nằm trong vịnh Nha Trang tăng vọt |
Phóng to |
Sinh viên các trường đại học, cao đẳng tổ chức vui chơi trong Ngày toàn dân tắm biển Nha Trang |
Gặp chị Nguyễn Thị Minh Tâm (du khách đến từ Hà Nội) đang cùng gia đình say sưa ngắm những bức ảnh trong bộ sưu tập ảnh Vẻ đẹp trước biển tại công viên bờ biển Trần Phú, chị cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Nha Trang và ấn tượng nhất của tôi về thành phố này là biển quá đẹp. Tôi thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn về biển, đảo ở đây”.
Anh Nguyễn Thịnh (du khách đến từ Hải Dương) khẳng định: “Đây là lần thứ hai tôi tham dự Festival biển, và tôi có cảm nhận một không khí rất khác so với trước. Có lẽ những chuyện thời sự nóng bỏng đã khiến chúng ta có cảm nhận sâu sắc hơn về biển đảo quê hương”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận