25/07/2024 09:28 GMT+7

Xúc động hình ảnh Trường Sa treo cờ rủ hướng về đất liền tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 7h sáng, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đồng loạt tổ chức treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 tổ chức nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 tổ chức nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 25-7, những hình ảnh xúc động đầu tiên từ quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được gửi về đất liền.

Thượng tá Nguyễn Duy Bá - chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 146 - cho biết đúng 7h sáng, cùng với các đơn vị trong đất liền, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa tổ chức treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đảo Trường Sa

Cùng với đó cán bộ, chiến sĩ các đơn vị duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hình ảnh xúc động từ đảo Trường Sa hướng về đất liền tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh xúc động từ đảo Trường Sa hướng về đất liền tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm thăm hỏi, động viên đến đời sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa, đặc biệt dành tình cảm rất to lớn cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Nghi lễ kéo cờ rủ trên nhà giàn DK1/18 sáng 25-7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DK1 cung cấp

Nghi lễ kéo cờ rủ trên nhà giàn DK1/18 sáng 25-7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DK1 cung cấp

Đúng 6h sáng 25-7, tất cả các nhà giàn DK1 thuộc Tiểu đoàn DK1 (Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân) trên vùng biển thềm lục địa phía Nam đã treo cờ rủ. Cùng với đó các nhà giàn lập bàn thờ Tổng Bí thư ngay tại đơn vị và tổ chức lễ viếng.

Từ nhà giàn DK1/9, đại úy Đồng Xuân Phong - chính trị viên - xúc động nói: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất uyên bác và trí tuệ, cả cuộc đời tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc, đất nước. Tổng Bí thư sống cuộc đời thanh bạch, liêm chính, giản dị, gần dân, sát dân".

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 lập bàn thờ, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DK1 cung cấp

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 lập bàn thờ, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DK1 cung cấp

Còn đại úy Nguyễn Công Hiệu - phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau - tâm sự từ khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần qua radio tất cả cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đều tiếc thương vô hạn.

"Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 quyết tâm biến đau thương mất mát này thành hành động, luôn đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng chiếu đấu quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc", đại úy Hiệu chia sẻ.

Bộ đội nhà giàn DK1 canh gác, trực chiến dưới lá cờ rủ theo nghi lễ Quốc tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DK1 cung cấp

Bộ đội nhà giàn DK1 canh gác, trực chiến dưới lá cờ rủ theo nghi lễ Quốc tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: DK1 cung cấp

Trung tá Nguyễn Trung Đức - chính trị viên Tiểu đoàn DK1 - Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân - tâm sự những ngày qua sau những giờ canh gác, trực chiến tất cả cán bộ, chiến sĩ nhà DK1 đều không ai nhắc ai đều mở radio, tivi để theo dõi tin tức và đọc các bài báo viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Càng đọc báo, nghe đài về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến của Tổng Bí thư ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Ai cũng khóc như khóc về sự ra đi của chính người thân mình", trung tá Đức chia sẻ.

Trung tá Đức quả quyết tất thảy cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 biến đau thương thành hành động. 

"Chúng tôi xin hứa trước anh linh của Tổng Bí thư, nguyện trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc với tinh thần "còn người, còn nhà giàn".

Các cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn DK1/9 thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư

Các cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn DK1/9 thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư

Cán bộ, chiến sĩ ở đảo Cô Lin treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư

Cán bộ, chiến sĩ ở đảo Cô Lin treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư

Xúc động hình ảnh Trường Sa treo cờ rủ hướng về đất liền tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ tại tàu 475 đang trực trên biển treo cờ rủ

Từ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn hướng về đất liền tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn hướng về đất liền tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ đảo xa, cán bộ chiến sĩ Trường Sa tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngTừ đảo xa, cán bộ chiến sĩ Trường Sa tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm thăm hỏi, động viên đến đời sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa, đặc biệt dành tình cảm rất to lớn cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên