19/11/2019 12:57 GMT+7

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 28 quân nhân bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 vừa rời Hà Nội lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Nam Sudan.

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đến tiễn các quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Nam Sudan - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 19-11, đợt 1 gồm 28 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 thuộc không quân hoàng gia Úc lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ở phái bộ Nam Sudan.

Phát biểu tại lễ tiễn đợt 1, chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho rằng: nhiệm vụ của các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chắc chắn rất khó khăn vì khác môi trường sống, nhiệm vụ rất khó khăn, cam go. 

Tuy nhiên với thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn đô đốc tin tưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 2.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, tặng hoa cho các nữ quân nhân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh: HÀ THANH

"Các đồng chí ngồi đây ngoài niềm vinh dự, tự hào được đại diện đất nước đi thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa xôi, nhưng bên cạnh đó có khó khăn xuất phát từ nhiệm vụ đặt ra. Công việc chuyên môn cứu chữa thương binh là mục đích cao cả rồi, nhưng còn nhiệm vụ khác cao cả hơn là truyền thông điệp đất nước Việt Nam yêu hòa bình, đoàn kết dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong thời kỳ hội nhập, đây là sứ mệnh rất cao cả", chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình nói.

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 3.

Trung úy Đỗ Đức Hạnh hạnh phúc bên con gái trước giờ lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: HÀ THANH

Trước giờ lên máy bay đi làm nhiệm vụ, 28 quân nhân dành thời gian bên gia đình, người thân. Ai cũng bịn rịn trước giờ chia tay… 

Chị Tạ Thị Thu Hà (29 tuổi, ở Phú Thọ) ôm con gái xúc động trước giây phút tiễn chồng là trung úy Đỗ Đức Hạnh lên đường. "Ở nhà em sẽ làm công tác hậu cần, làm thật tốt để anh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, làm nhiệm vụ quốc tế", chị Hà nhắn nhủ với chồng.

Chị Hà chia sẻ: "Trong thời gian anh đi công tác, em sẽ chăm con, làm việc đợi anh trở về".

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 4.

Trong đợt này cả hai vợ chồng đại úy Lê Thị Hồng Vân và đại úy Lê Hồng Thanh cùng lên đường tham gia gìn giữ hòa bình tại phái bộ Nam Sudan - Ảnh: HÀ THANH

Trong số 28 quân nhân lên đường đợt 1, có hai vợ chồng là đại úy Lê Thị Hồng Vân và chồng là đại úy Lê Hồng Thanh cùng nhau lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Nam Sudan.

Chị Vân chia sẻ thời điểm này tất cả mọi người đã sẵn sàng, chuẩn bị tâm lý tốt cho người nhà để vợ chồng lên đường. Với gia đình chị, con gái 2 tuổi sẽ nhờ bố mẹ trông nom để hai vợ chồng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Tôi nghĩ mình may mắn hơn mọi người vì có chồng đi cùng và chồng tôi cũng may mắn vì có vợ đi cùng", đại úy Lê Thị Hồng Vân nói.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Nam Sudan. 

Ngày 26-11 tới các cán bộ, quân nhân còn lại sẽ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Tuổi Trẻ Online ghi lại chùm ảnh chia tay đầy xúc động này vào sáng sớm nay (19-11).

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 5.

Đại úy Nguyễn Văn Hội xúc động ôm con gái 7 tuổi trước giờ lên đường - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 6.

Hạnh phúc của cha và con gái - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 7.

"Cả nhà thương nhau", trở thành hậu phương vững chắc cho quân nhân lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 8.

Hậu phương vững chắc cho quân nhân lên đường - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 9.

Bịn rịn trước giờ lên đường - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 10.

28 quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường đợt 1 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 của không quân hoàng gia Úc - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 11.

28 quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường đợt 1 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 của Không quân hoàng gia Úc - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động giây phút tiễn quân nhân đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 12.

Nữ quân nhân Cao Thùy Dung quyết tâm lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh: HÀ THANH

Nữ sĩ quan VN đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan Nữ sĩ quan VN đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

TTO - Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga là nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên